1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội...Với tôi là một hôm nào đó có sương mù,có mưa nhỏ.Không để ướt áo,chỉ nhẹ nhẹ trên tóc.Vậy thôi!
    Đi lúc trời mưa,có sương mù,đêm HN trở nên huyền ảo.Những ngọn đèn đường trở nên lấp lánh,mọi thứ đều mang một nét trầm và bí ẩn.Màn đêm không đên-không giống cái mà người ta gọi là đêm tối,mà trắng trắng...hư vô.
    Vào ban đêm,người ta nói HN sạch hơn,bớt ồn ào hơn.Không hẳn.Đó chỉ là cảm giác bị dánh lừa bởi những điều mình chưa biết.Như lúc này đây,tôi đang không hiểu mình đang định viết gì...Vô nghĩa quá!
    Tí tuổi đã ti toe....
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hix, hix, chắc xem phim Hàn và Trung Quốc nhìu nên bị ảnh hưởng
    Hà nội có một phong cách riêng không lẫn với bất kì thành phố nào ở châu Á, đó là nhận xét của nhiều người nước ngoài qua các bài báo mà tôi đọc. Chính vì thế, họ yêu Hà nội, có những người nước ngoài sống gắn bó với HN là ở cái riêng không giống ai đó.
    Đêm Hà Nội rùi sẽ mất dần những "nhọc nhằn" mà hiện nay nó là một nét đặc trưng. Nhưng còn bao nhiêu nét riêng khác của đêm Hà nội, của Hà nội phải không nhẩy? Tôi đang chờ những cái riêng đó từ cảm nhận tinh tế của các vị ....
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm ngày 22/5 , buổi tối ở Hoà Bình... 9h tối đèn đóm đã tắt ngóm hết cả, lác đác ngoài đường chỉ là bọn **** đêm vật vờ vật vờ. Buồn như trấu cắn. Đốt lửa trại một lúc rồi về phòng đánh bài. Lúc đấy, đứng từ tầng năm nhìn xuống, mới thấy nhớ đêm HN ghê.
    Đêm HN những ngày vừa rồi, là những buổi thức khuya, ngồi ban công mà nhìn bầu trời vây đặc những nước là nước. Mưa xối xả, luồn vào ban công bắn lên người mát mát! Nhìn xuống đường, nước ngập trắng như sông, mấy chú chết máy đứng giữa trời khuya, bất lực. Thấy HN còn nhiều bất cập quá, hạ tầng thấp kém.....
    Đêm HN là những lúc choàng tỉnh, nghe tiếng loẹt xoẹt quét rác, tiếng chổi và xẻng va vào thùng xe, và tiếng cut kít đều đều đến não ruột của công nhân Vệ sinh môi trường. Thấy dân HN mình còn khổ quá, mình được ngủ đêm nay , còn ai phải lang thang ngoài đường để mưu cầu cho sự sống của mình?
    Đó là những bà chị tất tả gánh hàng để kịp chợ sáng, là những thằng bé nhặt rác lang thang ngoài đường, mà ước mong to tát chỉ là kiếm được một cái bao nilon to mà gom lấy, là những bánh mì nóng ơ, bánh khúc nóng ơ? Họ ngủ vào lúc nào? Chỉ họ mới biết được.
    Nếu cứ thức mà nghe hết âm thanh của đêm HN, chắc không sao mà ngủ được!
    To Cobalt: Giận dỗi gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó hả chị...em quên lâu rồi!
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái thời đêm đêm nằm còng queo trên căn gác xép chật chội, nhìn qua khe cửa sổ ngắm trời đêm HN. Bầu trời chỉ vẻn vẹn có 1 khoảnh nhỏ, còn lại bị những ngôi nhà cao tầng che khuất, nhưng cũng đủ thấy trăng, thấy những vì sao lấp lánh, thấy những ánh mây trôi bông bềnh thay đổi hình dạng liên tục. Thả trí tưởng tượng theo những đám mây thấy mọi thứ thật ngọt ngào, dễ chịu.
    Bây giờ bầu trời dường còn bé nhỏ hơn, cuộc sống hối hả hơn, có ai còn nhìn mây bay nữa ko???
    Đại Ca
  5. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà nội xưa chắc phải tuyệt vời lắm nên Nguyễn Văn Thương sau một đêm trắng ở Khâm Thiên đã sinh ra "Đêm Đông" bất hủ ???
    Đêm Hà nội nay thì sao ????
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1

    Đêm trắng.Đã nhiều đêm thức trắng,nhưng chỉ ngồi trong nhà.Chẳng biết ngoài trời thế nào nữa.Đứa bạn gửi SMS,hởi mình đã ngủ chưa,có lang thang được không?1h sáng,chẳng thể nào rời khỏi nhà,dù mình có muốn.Chưa bao giờ có nổi một đêm trắng trên đường phố,vào một ngày rất bình thường.Không thể bây giờ.Một người trong Nam nhắn mess,nói rằng Sài Gòn đang mưa,và họ đang lang thang.Lang thang nhiều đêm,lang thang đến phát ốm.Ôi,cái lãng mạn của người Hà Nội,dù ở đâu cũng vẫn vậy thôi mà...Mình cũng muốn một ngày nào đó được trắng đêm,được một mình đi qua những con đường HN lúc ít người nhất,được nhìn ngắm cái bầu trời tối đen,chuyển dần về sáng.Sẽ có một ngày....

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cái ước mơ này xem chừng mãi mãi cũng chỉ là mơ ước.
    Theo ngu ý của tôi thì nếu đêm trắng một mình thì tốt nhất và khoái khẩu nhất là ở trong nhà và từ đó quan sát. Một mình ra đường vào ban đêm, lại là con gái thì ... eo ôi, hix hix. Nói đùa thía xôi chứ đêm trắng một mình ngoài đường thì chẳng khác chi rượu ngon không có bạn hiền. Đã ra đường đêm thì phải nhiều người, tất nhiên đông quá thì dễ loãng, mất vui. Không những an toàn hơn mà còn mất cảm giác cô đơn chán chết ( cái này đảm bảo sẽ gặp nếu đi một mình ban đêm). Có thể không nói gì đâu, chỉ cần có người thân bên cạnh. Còn đã đi một mình đêm chắc là có chuyện. Mà người bùn cảnh có vui đâu bao giờ, thế thì đêm Hà nội phỏng có ích gì.
    là lá la la
    ... đêm mùa đông đi trên con đường quen. Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ. Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ. Hà nội ơi đêm mùa đông, Hà nội ơi .....
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    OK !!! Thít thì chiều mà liều thì chiến. Xin mời. Đấy là lo cho cô em xôi.
    ... Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về. Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  9. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hi Hải Anh !!! Thấy Hải Anh 4 năm nữa mới mún "chống lầy" mà mình cũng 4 năm nữa mới muốn "gông cùm" nên gọi là em thì mức acceptable có thể đến ~90%
    Muốn có điều kiện lang thang đêm trắng Hà nội một mình thì lấy chồng sớm hơn đi.
    ... chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn, trong căn phòng nhỏ, đêm cuối thu, trăng lạnh mờ sương, ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 02/06/2003
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Đêm trắng...Lang thang một mình thì chồng con gì ở đây nhỉ?Người ta thường bị đánh lừa bởi những gì chưa biết.Cũng như bóng đêm thôi,đặc biệt là đêm Hà Nội.
    Hải Anh...là ai thế nhỉ?

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

Chia sẻ trang này