1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội ư?, có gì không nhỉ,
    Tôi đã từng có những đêm lóc cóc cùng 2 thằng bạn đạp xe
    Trời rét thấu xương mà vẫn cười toe toét
    Đói lòi mắt, ghé vào ăn bát phở, vừa chàn , vừa điêu, vẫn phải cắm đầu ăn, đêm hôm đó la mùng một Tết. Đạp xe đi chơi đến sáng mới về.
    Tôi cũng đã có lúc như một thằng điên, lao trên phố trong đầu rỗng tuếch, nhũng chuỗi ngày đó, đêm HN thất vọng tràn trề
    Rồi khi lớn hơn một tý, đã có người yêu, đêm đêm tâm sự nên chẳng biết gì hơn
    Và giờ đây khi người yêu ko còn bên tôi nữa, đêm thật dài và lắm tiếng xa xôi.
    Đêm hà Nội tuyệt đẹp.
    Át Bích, Who Am I?
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Giận chồng hay chồng giận sẽ là lý do lý trấu cho cuộc đi đêm hợp pháp , còn không thì có mà nhừ đòn với bố mẹ (khi chưa lấy chồng) .
    Hoá ra là khai man. . Những người nói dối thường thích bóng đêm ( hay sự đen tối ) thì phải [
    Đừng nghĩ là "đá xoáy" nhau nhé. Vui một tẹo cho đời nở hoa. Hôm nào đi đêm một mình báo cho tui để tui bắt cóc nhé.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Làm mất cái hay của đêm trắng HN...Tự nhiên buôn chuyện ở đây à?Đã từng đi chợ hoa Tết vào lúc 3h sáng.Thấy đường vắng khủng khiếp.Thỉnh thoảng thấy vài cái xe thồ chở hoa.Tự hỏi...vào một ngày bình thường nào đó,lang thang trắng đêm...chẳng hiểu có bóng người nào không.
    Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ.Bóng đêm đâu có dễ sợ thế đâu.Khi ta cảm thấy lòng không ổn...thì cả ban ngày...cũng dễ sợ thôi mà!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  4. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, đêm Hà nội dịp Tết không thể gọi là đêm trắng "ngon lành" được. Đã gọi là "chơi Tết" thì đêm chả khác gì ngày .
    Đêm Hà nội cũng như đêm các vùng bắc bộ thì hay nhất, "đau thương" nhất, "cảm xúc" nhất vẫn là những đêm đông rét mướt. Có phải kiệt tác "Đêm Đông" của Nguyễn Văn Thương xuất phát từ đây không nhẩy?
    Cái cảm giác đêm đông nó mới thật là đời. Sự cảm nhận về thân phận con người, số phận cuộc đời, bí hiểm thiên nhiên mới quyến rũ, à ơi cùng những tâm tư, khắc khoải pha chút sợ sệt, kính nể y chang một nữ quytsờtộc mặc áo đen ...
    ... đêm Hà nội sẽ bớt buồn hơn khi không có những người con gái lẻ loi trên đường ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  5. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Sẽ không lẻ loi khi vẫn có những người nào đó cũng đang ở trên đường,để biết rằng còn ai đó đang lẻ loi,như họ.Đêm buồn hơn ngày...một điều dễ hiểu,và sẽ buồn hơn nữa nếu lúc nào cũng cho rằng nó buồn!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  6. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Với tôi Hà Nội về đêm là 1 xã hội khác hẳn, và cũng thú vị không kém cái XH hoạt động vào ban ngày.
    Không phải là những chuyện gái mú, cờ bạc hay chích choác, mà ban đêm HN có những con người hết sức bình thường, và với họ, đêm là 1 lẽ sống bình thường. Nhất là loanh quanh buổi đêm qua khu phố cổ, tự nhiên có 1 cái gì đó trong con người rất khó tả, như thể 1 "chất Hà Nội" nào đó chợt hiện ra. Nói chất HN cũng hơi cục bộ qúa, vì mình cũng không có ý phân biệt nơi này nơi kia, nhưng quả thật giữa người HN bao giờ cũng có 1 phong cách, 1 văn hoá khác hẳn, ngay cả người HN ở các khu trung tâm (có thể là khu phố cổ, và các phố gần đó) cũng có những nét khác với người sống hơi xa 1 chút, chút xíu thôi. Chính vì HN bây giờ ồn ào, xô bồ quá nên rất khó nhận ra sự khác biệt đó, nhưng đi vào 1 thế giới đêm bạn có thể dể dàng đưa ra nhận xét như vậy ...
    Có những quán ăn chỉ mở hàng muộn, những quán trà nóng không bán ban ngày, ngồi xuống, 1 chén trà chắc kéo dài 2-3h. Cũng không thể nói người hay thức đêm là vô công rồi nghề, hay có chút gì không bình thường, trái lại nhiều khi chúng ta sẽ gặp những nhân cách lớn ở đó. Bản thân tôi, SV, sáng đi hoc, chiều ngủ, đêm học, ko học thì đi lang thang 1 chút. Ngày này qua ngày khác, nhưng chưa bao giờ nhưng cuộc dạo chơi đó nhàm chán, bởi càng đi ta càng thấy nhiều nét đẹp của HN, mà ban ngày nhiều khi ta cười khẩy vào nó.
    Ko có bon chen, ko còi xe khói xăng, không đánh cãi chửi nhau, mọi người có 1 góc cho mình, thích thì ngồi im, hoặc ngồi bàn luận chuyện đời, chuyện người, chơi cờ, đọc báo ... nói chung ko thấy có sự ràng buộc hay níu kèo nào. Xã hội buổi đêm cũng vui lắm, chắc khó viết ra thế này, nhưng những ai hay lang thang như tôi chắc phần nào hiểu được ...
    Đừng có trêu tao !
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người :
    Cứ trách là không viết nữa , là " công bằng " , để người ta phải thao thức , phải áy náy vì đã để hiểu nhầm . Nhưng mà không trách thì sẽ không có Đêm trắng ngày hôm qua nữa đâu . Đã đếm được chỉ có 5 chiếc xe đạp chở rau , có 3 chiếc xe Batetta kéo theo chiếc xe cải tiến chở những bàn , ghế thôi . Không còn những tiếng xe cót két nữa rồi , chỉ còn lại âm thanh của Đêm thôi , vậy mà gió không hưởng ứng , không xào xạc gì cả , chỉ lặng im thôi . Cũng không có những chiếc xe thồ chở lỉnh kỉnh lọ hoa , cốc ...... , không biết là khi xuống nhà rồi thì có xuất hiện không . Không được thưởng thức Đêm Hà Nội như bạn , không được lang thang trên những con đường vắng để cảm nhận về Hà Nội cũng tiếc lắm chứ , cũng muốn được như bạn lắm chứ . Vậy mà không được , chỉ có 15m thôi nhưng đó là cả 1 khoảng cách , là 1 cách nhìn nhận của mọi người khi thấy 1 cô gái lang thang Đêm . Nhưng chúng ta đều vui vì cả ta và bạn đều Đồng cảm ( có thể ní vậy chứ ? ) và cùng có nhiều Đêm trắng . Có khác chăng thì bạn được cảm nhận nhiều hơn , được nhìn nhiều hơn , được so sánh nhiều hơn chứ không như ta , chỉ được nhìn ở 2 góc độ : đằng trước và sau nhà .
    Cũng sắp đến ngày bạn trở về rồ đấy và chắc chắn rằng đó lại là 1 Đêm trắng với bạn nữa , một Đêm trắng trong lòng Hà Nội .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Đêm trắng...Rồi có thể ta đang chờ đợi một người nào đó.Như Cobalt...Một người ở rất xa,sắp trở vềHay một người nào đó đi chưa biết bao giờ trở lại...Hay là một ai đó ở giữa lòng HN,nhưng mình không có duyên để gặp chăng?
    Rồi sẽ có bao nhiêu đêm trắng...người ta đi trong đêm để thấy mình yên ổn.Không có nhớ mong,không có chờ đợi.Với tôi,đêm vẫn chỉ là đêm,vẫn là khoảnh khắc của một ngày,là sự biến đổi của thời gian.Thế thôi.Nếu không có sự chờ đợi,đêm sẽ bớt dài hơn.Tôi chỉ mong đêm như thế-như sự tĩnh lặng của cuộc sống.Và không là đêm trắng.
    Đêm trắng HN,tôi mong được lang thang trong nó,không phải để tìm một cái gì đó,mà chỉ là lắng nghe cảm nhận của chính mình.Sự thanh thản,sự yên ổn...sự tĩnh mịch của đêm.Nó không giống như Cobalt,đúng không?

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  9. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    He he, đúng là đêm của những người ... lém sẹo.
    Một đêm trắng tuyệt vời nhất sao không phải là một đêm thời SV đánh lộn với bài vở vào kì thi nhỉ. Lao động là vinh quang. Lao động đêm lại càng ... cực vinh quang. Cái lúc mở cửa giải lao mới tuyệt vời chứ, gió ùa, ánh trăng ùa .... Cái đẹp nhất của cuộc đời bao giờ cũng gắn với lao động làm việc chứ không phải là hoài niệm hay ướt át đâu nhé ....
    Nói đùa tí xôi chứ bài viết của em Future_HN tràn đầy cảm xúc nhẩy?
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  10. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Một đêm...Chat voice đến 1...2..3..h sáng.Không buồn ngủ.Ngồi cười.Thấy giọng nói bên kia sao quá khó nghe.Rằng chơi với mình sẽ làm khó cho mình với những cuộc điện thoại lúc thế này.Nhưng có còn bao lâu nữa đâu....
    Luôn cảm thấy vui vẻ với những cuộc điện thoại lúc quá nửa đêmKhông việc gì phải thì thầm...chẳng có gì bí mật!Chỉ là những câu chuyện...vu vơ.Nhưng đã mang lại niềm vui cho mình...qua nhiều đêm trắng.Oh...không phải trắng...chỉ là đêm không buồn ngủ thôi mà

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

Chia sẻ trang này