1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    ui chà, đọc bài của mọi người thấy đêm trắng tuyệt đẹp.... bản thân tui đợt vừa rồi 1 rổ đêm trắng, mỗi đêm, 7 tiếng dán mắt vào cái màn hình vi tính , thỉnh thoảng rời ra là để châm 1 điếu thuốc thư giãn 1 phút.... lụt sắp đến mũi rồi, kiễng mãi cũng mỏi chân nhưng không kiễng thì sặc .... sáng 7h, chạy ra ngoài làm bát phở, xong nhảy lên giường cố gắng dỗ giấc ngủ khoảng 2 tiếng trở dậy cày tiếp.... đấy , ĐÊM TRẮNG của tui đó....
    ================================================
    [​IMG]
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hiếm lắm mới có một đêm mất ngủ.Vì cafe...Hay dúng hơn là vì không ăn mà còn uống cafe.Hình như chợp mắt được 5'Thấy đầu óc trống rỗng,không cảm thấy mình đang làm gì...
    Đúng hơn là thấy cứ điên điên....
    Nằm nghe mưa rơi...lúc nhanh lúc chậm...Nằm mãi thế này chẳng được cái gì.Ngồi dậy,nghĩ ra mấy cái câu đố còn hay hơn!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trời mưa nhỏ nhỏ.Nem chua,uống rượu với mấy đứa bạn Box Thuỷ Lợi.Phố Nhà Thờ...nghe chuông điểm khoảng 4-5 lần.Đầu hơi hơi quay quay một chút,nhưng chẳng vấn đề gì.Dừng lại ở con số 7-vậy là đủ rồi,bây giờ đang không muốn say.
    Đi về đến nhà,mưa ướt và đủ lạnh để có thể nghĩ đến một điều không may mắn.Vẫn về đến nhà,không đụng chạm đâu.Đi ngủ,tự hỏi liệu mình sẽ thế nào nhỉ
    Thức dậy lúc 4h35 sáng...trời vẫn đang mưa.Cảm thấy hạnh phúc khi mình đang còn sống...
    4of7
  4. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu nay....nghĩ đến đêm trắng là nghĩ đến những đêm lang thang, không ở nhà, để cảm nhận một cái đẹp nào đó. Có thể là cái đẹp của đêm, có thể là cái đẹp của HN, có thể là cái đẹp của lòng người ấm áp..............
    Nhưng....... hôm qua mới hiểu một đêm trắng...khi mình ngồi bên ngọn đèn bàn...trong căn phòng ấm áp của mình....để cố gắng làm nốt những điều đủ để ngày mai bước vào phòng thi không cảm thấy ân hận...
    Chưa bao giờ có một đêm trắng mà cảm thấy ý nghĩa đến thế. Một ý nghĩa thực sự cảm nhận thấy......
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MAGICSTAR cũng thấy nên là ĐÊM HÀ NỘI hay HÀ NỘI ĐÊM thì hay hơn thật...
    Đi lang thang trong đêm mưa HN.Đúng ra chưa phải là đêm,chỉ là tối thôi.Sợ ở nhà sẽ nghe một cuộc điện thoại,mà mình thì lại muốn đi một mình.Về nhà.Ngồi xem phim.
    Hơn 12h đêm...tức là hơn 0h sáng.Cuộc điện thoại phải nghe mới đến.Vui....vì vẫn đi lang thang...và vẫn được nghe điện thoại.Để thấy minh ít ra cũng không chán,không kêu la hay đập phá.Ôm điện thoại lên phòng,ngồi nói.Chẳng biết đến mấy giờ.Hình như gần 3h.Ngoài trời lại bắt đầu nghe hơi có tiếng mưa...
    4of7
  6. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi à, đêm Hà Nội bây giờ không sôi động như mấy năm trước. Đêm Hà nội bây giờ chắn lắm. Đi chơi đến khoảng 1h sáng là không còn gì rồi. May ra còn được cái Disco Theque - New century là còn mở của. Nhưng trong đấy giờ cũng nhộn nhạo lắm rồi. Bây giờ tôi lại thấy, ở đường Nguyễn Chí Thanh, chỗ khách sạn Bảo Sơn, ở đấy thanh niên Hà Nội tập trung nhiều ra phết. Nói chung là cũng có nhiều loại thành phần ở đấy. Ai có thời gian rảnh rỗi, thử bỏ một đêm ko ngủ ra đấy mà chơi. Nên nhớ là phải đi cùng bạn đấy, đừng có đi một mình!
    Tôi yêu Hà Nội
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  8. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thế có bác nào biết Hà Nội còn trò gì chơi hay hay vào đêm không, cho em biết với. Em chẳng còn biết chỗ nào hay nữa cả!!!!!!!!!!!!!
    Tôi yêu Hà Nội
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có phải cho tôi ? Có phải cho ai ?
    Đêm trắng Hà Nội ? Chỉ gọi thế có một lần. Lần ấy gắn với mình, và những người khác nữa.
    Nhưng suốt một thời gian dài đến hơn 5 năm, là triền miên những đêm Hà Nội, những phố Hà Nội trong đêm, những con đường, hàng cây, hương hoa, góc phố trong đêm.
    Dường như khi không biết phải buồn hay phải vui, phải say mê hay phải trầm lắng, thì đêm luôn mở vòng tay chào đón tôi, một kẻ lang thang mang mang vô định trên những phố dài, những triền đê, những cây cầu lạnh lẽo. Từng góc đường, hàng lan can sắt của căn nhà nào đó chìm trong bóng đêm, từng gốc cây mờ trắng màu vôi, từng vỉa hè loáng nước sau mưa, tàng lá rung rung khắc khoải, đều là tôi, đều trong tôi, đều tha thiết.
    Suốt thời phổ thông và mấy năm đại học, có đêm nào không bình yên là lại không đến với Hà Nội lặng lẽ như vậy. Có cần ai đâu, có cần gì đâu. Không tiền, chẳng cầu hàng quán, không người, chẳng cầu chuyện vãn. Chỉ mình, và mình. Nghe trọn vẹn, nhìn trọn vẹn, thấu vô cùng cái tĩnh lặng, cái thở than, nồng đượm, khắc khoải, phiêu diêu của những mặt nước hồ, những cơn gió đêm trở về sáng, của ánh trăng thoan thoát, mái cong cong chùa cổ.
    Hà Nội ơi, gần một năm thôi, nhưng có đêm nào là đêm Hà Nội đâu. Sao hôm nay nhớ thế ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    M_G à , ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI _ ừ , có lẽ cũng chẳng hay , chẳng đúng bằng ĐÊM HÀ NỘI hay HÀ NỘI ĐÊM , nhưng li do mà Cobalt gội là ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI thì Cobalt đã nói ở đầu topic rồi mà . M_G hiể tớ chứ ?
    Cho BẠN , cho TÔI , hay cho HÀ NỘI _ một Hà Nội nhỏ bé hay một HÀ NỘI rộng lớn ? , cũng chẳng biết nữa
    Nếu đã nghĩ rằng , tin rằng là của mình thì sẽ là của mình , tin rằng cho Hà Nội thì sẽ là của Hà Nội .
    Đêm hôm nay cũng chẳng hẳn là ĐÊM TRẮNG vì trong khi thiếp đi 1 lát lại choàng dậy như còn đang trăn trở dở dang điều gì đấy . Suy nghĩ thật nhiều , góp nhặt lại những thông tin từ lần PM đầu tiên mà sao thấy mình ngốc thế . Đã cảm nhận rằng có 1 sự từ chối khéo léo nhưng lại tự nhủ rằng " đừng có LÍ TRÍ như vậy " , và lại PM tiếp theo cho đến vài ngày trước đây . Khi LÍ TRÍ lớn hơn TÌNH CẢM là khi có PM cuối cùng cùng với lời chào Tạm biệt dù không thực sự thoải mái _ ừ chỉ Tam biệt thôi vì chắc chắn rằng sẽ gặp cả online và offline ( hy vọng sẽ có dịp ) . Luôn luôn tin vào cảm nhận của mình là đúng , là chính xác và đôi khi lam những việc " dở hơi " theo cảm hứng . Hai cá PM đầu tiên và cuối cùng đó cũng là cả hai cái cộng lại : CẢM NHẬN và CẢM HỨNG . Không biết rằng những cái CẢM đó củng mình có bị hiểu nhầm hay không nữa , mặc kệ vì mình tin vào CẢM NHẬN của mình cơ mà .
    Ngoài kia vẫn tiếng đạp cút kít vẫn những âm thanh của ĐÊM đấy nhưnng trong HỒN bỗng lạ . Vui vì TRI KỈ đã trở về thăm HÀ NỘI , và man mác vì lẽ gì mà chính bản thân cũng không xác định được . Vẫn là cái sở thích khác người : nghe âm thanh tĩnh lặng của Đêm vậy mà Đêm nay ồn quá . Không biết bao nhiêu xe tải chở vật liệu xây dựng ầm ầm qua lại , thật khác xa Đêm của vài năm về trước . Chắc rằng chỉ còn vài tháng nữa khi kè xong 2 bên bờ của sông Tô Lịch thì không khí sẽ trong lành trở lại để ngửi mùi ngai ngái của Lim , dìu dịu của dâu da ......... Mà không biết cho đến ngày đó có còn được ở đây không nữa , " được " hít nào nhưng khói xăng , khói dầu , những làn bụi dày đặc của con đường Láng dài dằng dặc nữa không . Ngày đó không biết có còn lâu nữa không nhưng tiếc lắm , và cũng sẽ nhớ lắm đấy nhỉ ?
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình

Chia sẻ trang này