1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    HN đêm có nhiều thứ "hay ho" lắm , dưng mà bác có nói sở thích và "gu" của bác thì em mới tư vấn được chứ ()

    |^.^|​
    (^_^)
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết những nơi nào thích hợp cho các couple "già" đi chơi thì bảo em với. Tức là iêu nhau mấy năm rồi, những chỗ gọi là lãng mạng non nước hữu tình hay quán cà phê quán trà thơ mộng cũng đi qua hết rồi, bây giờ những lúc đi ra đường chơi có khi nghĩ nát óc mà không biết đi đâu !
    HN mình thú vị lắm cơ mà ! tại đầu óc mình nghèo nàn không nghĩ ra thôi. Nhờ các bác có kinh nghiệm biết những chỗ nào hay hay thì truyền đạt với !
    La^u cao ma.c ca^.n nguy lan y?
  3. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng HN à? Đối với tôi đó là cả mấy tháng trời hôm nào cũng bắt đầu xách xe đi từ 10 giờ tối. Là khi trở về nhà cùng giờ với các bậc phụ lão đi tập thể dục. Là những đêm dài ngủ ở nhà chờ xe buyt, Việt Xô trên nền đá lạnh, hay dưới sương ở bãi cỏ đường Nguyễn Chí Thanh, Daiwoo,...
    Đã có những đêm như thế, khi mà mấy đứa cùng ngủ trên yên xe máy. Thật lạ, ai cũng có nhà mà vẫn phải lang thang tới khuya, nếu không muốn ... mất ngủ. Đã có thời gian tôi không tài nào chợp mắt nếu không được lang thang dưới trời Hà nội, mát và nồng.
    Có thể nói tôi đã đi nhiều nơi ở HN về đêm. Đẹp chứ, thơ mộng chứ, cũng có những khi thật là bối rối, một chút xót xa bất chợt. Không hiểu sao ấn tượng nhất đối với tôi là những khi được một mình, khi lũ bạn say ngủ, rón rén mở cửa lẻn ra khỏi nhà, khoá cửa ngoài lại (cũng hơi mạo hiểm). Tôi thích nhất là được lững thững đi trên hè đường, hơi loạng choạng ngỡ như người say vậy. Hít sâu vào ***g ngực và cảm giác tựa như ta đang mộng du vậy.
    Ôi đêm HN! Như đêm nay. Giờ này chắc các bạn đã chuẩn bị thả hồn vào giấc mộng. Mưa cứ rả rích,...
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một đêm trắng...Ngồi post bài offline,trước đấy thì nói chuyện điện thoại.Mất cả đêm là chắc chắn rùi.Trời bây giờ không biết có mưa miếc gì không.Hôm qua mưa to lắm rồi...Đêm trắng...không buồn ngủ khi mình làm được một só việc.Khi được nghe những câu chuyện rất hay,và được ngẫm nghĩ một điều gì đó.3h30' sáng...trời vẫn tối om.Mình còn phải viết nhiều nhiều nữa đây....
    4of7
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lại có một đêm trắng.Chờ đến 4h sáng để đi chợ hoa.Cố đi nhanh để kịp đón một người ở xa.Và ngồi viết nốt bài này.Vì lời hứa....vì cái gì nữa đây?Có lẽ vì hôm nay lại xa HN rồi.Đón bình minh trên đường phố...Để không nhớ nữa,phải không....
    4of7
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1

    Đêm nay thức trắng.HN mấy hôm nay nóng bức,tự dưng nhớ quay quắt điều gì đó rất xa.Nhớ...nên mất ngủ ư?-Đâu phải thế!Vẫn nhớ như điều cần thiết,để mình sống mà không hối hận.Cái gì qua cho nó qua đi,dù những gì đã qua chưa hẳn là quá khứ.Ngó ngó lên nền trời tối thẫm,thấy vẫn nhiều sao lắm.Ngày mai sẽ lại là một ngày nắng nữa đây.
    Lúc trước nghe điện thoại,được vài câu thăm hỏi thì có việc bận.Bỗng nhiên thấy bực mình.Có lẽ đã trở thành thói quen mất rồi.Hỏi mình rằng mọi thứ vẫn đơn giản đến thế ư?Hay đã rắc rối từ lâu lắm mà mình vẫn cố tình coi là đơn giản?Đơn giản..hay rắc rối...thế cả ấy mà!
    Rồi lại về món quà.Con trai cũng muốn chỉ riêng mình được,cũng ích kỷ thế sao?Rồi sẽ phải tặng cái gì bây giờ?Và rồi liệu có gặp lại không?Hỏi một loạt câu hỏi thế này,trong lúc này thì có làm được gì đâu.Cái gì đến đã đến rồi mà.
    Đứa bạn chúc mình ngủ ngon...Nếu đi ngủ,sẽ ngon giấc thôi;nhưng không đi ngủ thì chúc làm gì.Đêm trắng...sao cứ phải làm khổ mình thế chứ....

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tri kỉ về _ đêm trắng .
    Ngày đón khách _ đêm trắng .
    Ngày đưa người thân ra bến xe _ đêm trắng .
    Tự hỏi sao lại có thể thức nhiều đến vậy , nhưng cũng có khác được đâu khi mà còn nhiều điều phải suy nghĩ , phải quan tâm , có khi còn phải trốn chạy . Mà có phải trong cuộc trốn chạy nào cũng bình thường đâu , mệt mỏi lắm , chán nản lắm .
    Đã có lúc nghĩ rằng có người có thể giúp mình nhưng người đó ở xa lắm mà giờ đây mới về _ TRI KỈ . Cũng chỉ có thể hỏi ý kiến của Tri kỉ khi nửa đêm chat với nhau để rồi người quyết định cuối cùng vẫn là mình . Có phải quá tự tin như lời Tri kỉ , như nhiều người nói hay không vì khi để người khác quyết định hộ , hay chỉ là ý kiến của họ cho mình thôi , mình cũng không tin tưởng . Thật tốt khi mọi chuyện không đến nỗi nào _ cho đến bây giờ , nhưng chỉ sợ rằng như vậy là mình lại trở nên đa nghi , trở nên khắt khe hơn mà như vậy thì chắc là không ổn . Một người bạn mình cũng khuyên và nói chuyện đt rất nhiều , người ta nhận ra được và đang cố gắng còn mình thì ..... Sao thế nhỉ ?
    Rồi mọi chuyện sẽ qua , tất cả trở lại bình thường và sẽ còn lại những Đêm trắng thanh thản hơn , nhẹ nhàng hơn .............
    * Cũng viết cho 1 người và cả cho Ta .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1

    Có một đêm trắng vì những chuyện không đâu.Sau mấy hôm mưa gió,Hà Nội yên tĩnh hơn.Vẫn thức...không còn nghe tiếng gió ào ào...tiếng mưa tí tách hay lộp độp.Chỉ thấy tiếng chó sủa,tiếng chim kêu rờn rợn ghê người.Ở cách xa hẳn phố xá...Không nghe thấy tiếng ô tô ầm ầm qua lại...chẳng có tiếng gì ầm ĩ.Kể cả trời đang về sáng ...Một ngày mới lại bắt đầu.Vẫn yên ổn trong cái màn đêm yên tĩnh này...cảm thấy áy náy nên cần viết xin lỗi một người,khi đã nói rằng:"Mình không biết đường đến phố Hàng Da..."Thấy mệt mỏi khi cứ phải đối phó với quá nhiều chuyện,những chuyện chẳng muốn chút nào.May mắn là đêm nay trắng đêm...nhưng chỉ tại vì mình muốn thế!

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  9. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà nội...
    Có ai đó ngóng một ai đó nơi xa xôi...
    Hà Nội nhớ anh, em nhớ anh... Nỗi nhớ cứ dâng tràn da diết, da diết...
    Em biết anh yêu HN lắm, cho dù đó không phải là nơi anh đã sinh ra ,không phải quê hương của anh. Cũng không phải vì em. Em biết bất kì một ai đã sống, làm việc hay chỉ một lần thôi đến HN cũng sẽ yêu HN lắm. Anh đã có cả quãng đời sinh viên gắn bó với nơi này, chắc hẳn đã có không ít những kỷ niệm.... Em yêu anh, một cô gái HN đã bị chinh phục bởi tài năng của một anh chàng "ngoại tỉnh".
    Anh xuất hiện trong cuộc sống của em như một cơn mưa hạ bất chợt, anh bước vào đời em không hề báo trước...em ngây ngô, sợ sệt... bởi em đâu có biết Tình yêu là gì đâu anh?
    Thế rồi ta yêu nhau.
    19 tuổi em mới biết cái cảm giác nhớ nhung một người nó như thế nào.
    Em đã yêu anh với cả tình yêu nồng nàn, chân thật - tình yêu của đứa con gái lần đầu tiên biết đến : Mối Tình Đầu.
    Anh,giây phút này đây những kí ức , những kỷ niệm đẹp đẽ lại ùa về trong em, những ngày mình đã bên nhau, những gì mình đã có với nhau mãi mãi chẳng thể nào quên được, cũng chẳng ai biết được....Chỉ có Hà Nội biết thôi anh nhỉ!
    Cổ Ngư ơi, nơi đầu tiên hò hẹn, nơi đầu tiên anh nắm tay em...
    Hà Nội nhớ anh, em nhớ anh...
    Thế rồi anh xa em.
    Em nhớ anh hỏi " Em có chờ anh về không hả...?" khi anh xiết chặt em trong vòng tay . Em đã im lặng ...nhưng sự thật là em muốn nói "Em sẽ chờ, em sẽ chờ anh mãi, sẽ chờ đến ngày anh quay về với em, để em lại được có anh trong vòng tay nhung nhớ...Em yêu anh! "
    Anh luôn lo lắng, anh dằn vặt mình vì anh nghĩ đã làm khổ em, bắt em phải chờ đợi. Nhưng không phải thế đâu anh, xin anh đùng nghĩ thế bởi vì đó là điều em tự nguyện. XIn cho em được đợi chờ, xin cho em vẫn được yêu người em thương nhớ nhất, xin cho em được yêu anh!

    Đêm nay, chỉ có mình em với Hà Nội. Trên bầu trời kia, qua cửa sổ phòng em vẫn là ngôi sao ấy, chỉ 1 ngôi sao duy nhất, sáng nhất bên em hàng đêm. Và em biết ngôi sao đó là anh!
    Hà nội ơi
    Xin gửi cả nỗi lòng tôi
    Cả tình yêu và nỗi nhớ
    Nhờ gió
    Mang đến anh
    Người yêu dấu

    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội lượn qua khu phố cổ.Bóng đêm làm cho khu phố ban ngày vốn tập nập trở nên lạnh lẽo đến thê lương .Ai sợ ma thì rặt không dám mò vào những ngõ nhỏ tối thui.
    oне не везло сна?ала
    ~ даже ,ак б

Chia sẻ trang này