1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng! Mình chưa bao giờ thức trọn vẹn cả đêm nên có lẽ gọi là đêm trắng hơi xa xỉ.
    Có đôi lần không ngủ được, ngồi dậy nhìn qua ô cửa sổ từ trên cao. Vắng và mát lạnh. Tất cả cứ như đông quánh lại. Đâu đó có ánh đèn lấp ló. Rồi tiếng tàu hỏa xa xa vọng về khiến mình biết HN vẫn đang chuyển động. Rồi mình ngồi nghĩ miên man về con tàu, về hành khách, về sân ga?
    Một lần khác thức dậy từ 3 giờ sáng, mắt nhắm mắt mở đưa Mẹ ra ga. Hai Mẹ con đi bằng xe đạp. Ra đến đường thì tỉnh như sáo phần vì gió mát, không khí tươi mới quá, phần vì cái xe đạp non hơi nên phải cố hết sức để đạp. Đường tối đen, đôi khi xe đi cả vào chỗ có ổ gà, Mẹ ngồi sau xuýt xoa. Đi qua chợ Hôm thấy họ đã họp chợ từ bao giờ, mình nói đùa với Mẹ, đáng lẽ phải đổi tên thành chợ Mai, Mẹ nhỉ? Họ bán từng sọt, từng xe thồ rau, củ, hành?có cả tiếng quang quác của gà, của vịt, om xom cả một góc.
    Trời tối, vừa đạp xe, vừa nghĩ linh tinh, chả để ý gì, mình rẽ nhầm đường, thành ra lại phải quay lại mất một đoạn. Một lúc sau mới tới ga. Lại thêm một nơi ồn ào giữa đêm trong lòng Hà nội. Người qua, người lại tấp nập. Mẹt, bưng?chào mời.
    Hà nội đang ngái ngủ.
    Nore
  2. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy đêm ở HN nhiều khi buồn lắm, chẳng có nhiều cái để chơi nhu là ở HCM hoặc là ĐN.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Lâu lâu không thức khuya...Không có thời gian...không có cơ hội....và cả không có hứng.Hôm nay...giữa đêm HN,hình như mình chẳng nghe thấy gì.Mà cần gì phải thấy gì...Chỉ là có hứng thứ khuya thì cứ thức thôi.Là vì bớt nhức đầu...
    Là vì thấy thanh thản
    Là vì viết...để cho thêm ai đó có hứng viết...
    Là vì...rất nhiều....

    Im lặng đêm HN-một bài hát rất hay.Mùa hè không có hoa sữa,không biết có trăng không(hình như không-vì mới đầu tháng).Chỉ cảm thấy đau khi nghe nó...
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người.

    Và im lặng...trong đêm.Chẳng để nhớ về gì cả
    4of7
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tính từ mấy giờ đến mấy giờ thì coi là đêm. Học thi, đêm chỉ là những chuỗi thời gian bên bàn học mà mắt díp lại, nhưng khi chui vào chăn thì mắt lại mở thao láo, nghe rõ cả tiếng quét rác ngoài đuờng vọng vào.
    Vẫn mãi là trẻ con để tin vào ma quỷ hay 1 thế giới của đồ vật vào đêm. Đêm ngồi cheo leo ở ban công mà ban ngày ko dám ngồi, vị trí đó cũng chẳng nhìn đuợc ra đường, chỉ nhìn được ra 1 cái ngõ ko to cũng chẳng nhỏ, và 1 khoản không gian nho nhỏ phía trên. Ở đó chỉ đủ nghe những tiếng xe máy, hay tiếng rao đêm từ ngoài đuờng vọng vào. Thỉnh thoảng có những người hàng rong chịu khó vào ngõ rao, nhưng hình như khi vào ngõ, tiếng rao cũng đục đi, trầm hơn chẳng hiểu đó là cảm giác hay do người rao cũng sợ phá mất sự yên tĩnh của ngõ.
    Vẫn vị trí này, có thể trèo sang nhà bên cạnh, 1 bí mật mà chỉ có 2 đứa trẻ con biết. Đủ lớn để biết đấy là 1 trò chơi chẳng an toàn gì, nhưng vẫn chưa đủ lớn để từ chối nó. Để rồi nhiều lúc tự hỏi bao giờ đủ lớn để tự biết ko trèo như vậy nữa.
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đêm chả trắng gì cả. Đêm nhờ nhờ và không đều, từ tối đến quá nửa đêm dài lê thê hơn hẳn từ nửa đêm đến sáng, vẫn đang còn tưởng là nửa đêm, nhìn đồng hồ đã bốn giờ ...
    Đến khoảng 5h mưa rào rào, mấy cái phố thoát nước kém chắc ngập hết. Lúc đầu khoái vì mát nhưng về sau bực cả mình. Phố xá đầy mưa, giá mà mưa tạnh ngay thì tốt hơn.
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 07/08/2003
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm nay sẽ trắng đêm tiếp.Vì cảm thấy cần phải tận dụng cảm giác sung sướng khi được chia sẻ một thông tin bí mật là như thế nào.Tuy nhiên biết mình sẽ chẳng viết được nhiều.Khi không có hứng thì có có cố cũng không được.
    Đêm nay....nghe điện thoại chỉ cách làm cái cần làm.Cảm thấy thật sự cảm động.Dù U không bao giờ nhận là một người bạn của MS,nhưng những gì U đã làm đã quá thế rồi.Chẳng biết nên đặt cái này trong "Đêm trắng" hay "Viết cho một người HN".Trắng đêm để nghĩ về lòng tốt của con người...hay đang thắc mắc về một người HN.....
    Đêm yên tĩnh....Chẳng nghĩ gì thì chán chết!
    4of7
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng, ừ đêm qua biết có 1 người đêm trắng. Hai nhà gần nhau đủ để bên này biết bên kia có chuyện. Đứng ở ban công không nhìn thấy rõ nét mặt, chỉ thấy tiếng xe phóng đi, ngõ lại im lặng. Giờ là đêm hay tối, cái ranh giới giưã đêm và tối vốn chẳng bao giờ rõ ràng. Cả nhà đã ngủ hết, ngõ cũng chẳng còn tiếng xe, chắc đêm rồi. Đêm Hà Nội sau những tối mưa mát dịu, êm ái đến trong suốt. Đêm trong suốt, buồn cười thật, tự dưng lại nghĩ đến 1 mảnh pha lê đen, hay 1 miếng thạch đen thật mỏng,đen và trong suốt. Lúc nào cũng thấy mình ngớ ngẩn.
    Đêm có ma không nhỉ? Mấy hôm nay thấy nhà nào cũng hoá vàng. Lúc tối trên bà cũng hoá vàng, đốt mãi mới thấy hết. Rằm tháng 7 xá tội vong nhân, cúng chúng sinh, bà bảo là dành cho những hồn ma lang thang, lúc sống không cửa nhà. Sống lang thang , nay chết cũng đành làm ma lang thang. Đêm như thế này, không biết có hồn ma nào quanh quẩn ở đây không? Mỗi làn hoá vàng đều cố gắng không làm rách những vàng, tiền, quần, áo vì sợ "họ" nhận được không lành lặn. Ngay cả mình cũng thấy mình trẻ con.
    Nhà bên cạnh vẫn chưa về , chắc muộn lắm rồi, tiếng quét rác ngoài đường ngừng từ lâu rồi. Chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa cứ chập chờn, chập chờn, có tiếng xe vào ngõ cũng chả để ý. Nhà bên cạnh cuối cùng cũng sáng đèn, đã về rồi. Thấy có tiếng người vọng sang nhắc " đi ngủ đi". Thôi ngủ vậy, nhà bên cạnh vẫn sáng đèn, chắc đêm trắng.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 11/08/2003
  8. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một đêm như mọi đêm , ta một mình với ta , trầm ngâm và tĩnh lặng , hỏi bản thân nghĩ gì.
    Có người nói đến đêm trắng vì một người , mà người đó biết chăng điều đó đến với mình hay không , yêu đêm trắng đơn giản vì yêu cảm xúc khi đó của mình . Tìm mãi tìm hoài không thấy được sự trở lại của cái đáng qúy đó , ta đi tìm và càng tìm càng nhớ những vô vọng . Phải chăng ai đó nhớ về Hà Nội , yêu người yêu con đường , yêu hàng cây , yêu những buổi chuyện trò bên cốc cà phê khét đắng . Lối cũ thân quen, cảm giác lặng yên với chính mình , đi bên lề cuộc đời ta , dòng thời gian vẫn chạy.
    Hỏi đêm HN, có phải bạn hay ta nhớ về nó, hỏi người nhớ HN , có phải người đã quay trở về .
    Nhớ ngày đó , đêm..........
    Được yaminh sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 14/08/2003
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 14/08/2003
  9. taig1983_bkhn

    taig1983_bkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cảm nhận riêng của mình về đêm Hà Nội . Có người nhìn Hà Nội với một con mắt thật lãng mạn , có người lại đi vào những cái thú vui ở Hà Nội . Còn tôi có lẽ có ít người sẽ nhìn nhận Hà Nội với một người lao động .Tôi ở khu phố có gần hồ Hòan Kiếm nơi có thể nói là trung tâm của Hà Nội .Ha Nội về đêm là lúc mà tôi chuẩn bị phải làm việc , không đi chơi đêm cũng ko lang mạn ngắm cảnh đêm . Tôi hòa vào dòng người lao động để có cái ăn của hôm sau .Tôi thức giấc vào 3 giờ sáng , là cái lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ say .Hơi ngái ngủ nhưng tôi vẫn cố tỉnh vì phải lái xe .Tôi vác xe ra cửa và lên gầm cầu Long Biên cùng Mẹ . Ra đến nơi các bạn có thể tưởng tượng được ko , hàng nghìn người đang trao đổi hàng hóa . Họ đem nông sản ở quê lên Hà Nội . Những đầu người nhấp nhô , những tiếng ồn giao bán cái có . Những ngọn đèn đổ trao đảo .Tạo nên một khung cảnh thật nhộn nhịp . Ai cũng tất bật và khẩn trươngđể mua những thứ cần cho buổi chợ sáng . Có lẽ đây là khu chợ đêm lớn nhất ở Hà Nội .Tôi cũng hoà vào dòng người , chen lấn với sự tất bật đó . Có đi chợ vào lúc này mới thấy hết được sự gian lao của người nông dân mình , họ quá vất vả bạn à .Rời khu chợ tấp nập đó tôi trở lại với những con phố nhỏ ko tiếng người thật yên lặng và lạnh lẽo .Tôi thật sự nhớ cái khu chợ đêm đó . Và tôi lại bắt đầu một ngày mới với sự vất vả thường ngày . Ngày mai tôi lại dậy sớm và lại đi chợ , lại được hòa mình vào sự ồn ào và nhộn nhịp của khu chợ đêm .
    Thật thú vị bạn à , ai đó có muốn một lần hòa mình vào khu chợ thì mới biết được gía trị đích thực cuộc sống là ở đâu ?
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 14/08/2003
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đêm,trằn trọc,không ngủ,hết ra rồi lại vào mạng....tự nhiên buồn...lại nghĩ vẩn vơ...
    Đêm...loanh quanh ở ngoài nhà...vừa là lạ..lại vừa sợ....
    Đêm...buôn điện thoại...trời bỗng đổ mưa...hỏng đường dây
    Đêm.....chưa bao giờ thức trọn.....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        

Chia sẻ trang này