1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi một người bạn trở về có một ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI như một người bạn khác gợi ý .

    Những đêm thức có khi là trắng , có khi chỉ chợt tỉnh dậy rồi trằn trọc như người già khó ngủ .

    Thu sang , những con đường , những kỉ niệm , những ......... để lại một đêm ...........
    Những sáng thức dậy , những khi chợt rảnh rỗi tự ngắm mình chợt thấy hình như mắt nhiều quầng thâm hơn vậy mà .......
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua là một đêm trắng.Thấy mệt mỏi,chán nản và lạnh lạnh.Cảm tưởng như mùa đông đã về,dù không đi ra đường.Sợ cái cảm giác không hiểu nổi mình đang bị làm sao,muốn gì và cần gì.
    Có lẽ không phải viết cho đêm trắng.Viết cho một mùa đông mới đúng.Trời chỉ mới đang thu,nhưng buồn giống mùa đông.Ngày mai có thể sẽ không như thế này...cả ngày sau nữa.
    Ôi...mùa đông....
    4of7
  3. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trắng có thể nói đó không phải là đêm đầu tiên nhưng khó quên quá. Cả đêm thức chỉ để chờ đợi người đó quay trở về, đêm đó chứng kiến cảnh người đó say mà không dám giúp. Đơ người nhìn vào khoảng không, ngồi ở bậc cầu thang đến sáng, mệt quá ngủ thiếp đi, đến khi mặt trời ló thì cảm giác như có ai nâng bổng mình lên, và rồi mình đã được ngủ trong phòng, được ai đó đắp mền. Cảm giác được an ủi vô cùng nhưng buồn vô hạn. Mình đã mất cái tưởng chừng như có trong tầm tay, ôi cái gì là yêu chứ......................
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11/9 sự kiện lớn toàn cầu ấy lại là trung thu mới thật trùng hợp chứ. Hôm đó trăng thật sáng, nhiều sao, mọi người ngồi trên bãi cỏ hát hò, đánh trống, mang hết mọi thứ nấu nướng ra để khua loạn lên. ở một nơi khác múa sư tử, tổ chức các cuộc biểu diễn ca nhạc thật sự sôi động.
    Cả đêm đó coi như thức trắng, chẳng đi chơi đâu cả, chỉ ra bãi cỏ trước nhà nhìn lên trời tự hỏi, ở nơi xa kia có người đang nghĩ gì, có nhớ đến lời hẹn năm trước cùng nhau đi ngắm sao không nhỉ. Trăng thì tròn thật nhưng tâm trạng trống trải đến lạ kỳ, mất cả trạng thái vui buồn. Bạn thân thì đi cả đêm không về, chẳng còn nhớ đén mình nữa, nhưng họ có đôi mà,...........quan tâm chi cho mệt........ngủ đi ....mai là một ngày........
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vào một hôm nào đó...Online để chờ đến giờ đi.Xung quanh yên tĩnh.Mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể,nhưng vẫn để lại những tiếng rít khó chịu.Dắt xe ra xa rồi mới nổ máy.3h sáng...
    Đường vắng,thỉnh thoảng thấy những chiếc xe tải chạy qua ầm ầm,một vài chiếc xe đạp chở nặng...Trời lạnh lạnh...nhiều gió.Đến Nhà Hát Lớn...Không có ánh đèn rực rỡ như buổi tối,giờ này nơi đây có vẻ yên ắng và buồn hơn.Một lúc,hơi hơi náo động.Hà Nội đêm không yên tĩnh như mình tưởng
    Đến chợ hoa,vào ngắm nghiá.Không có nhiều hoa lắm,tuy nhiên biết được rằng mình có thể kiếm được loại hoa mình thích ở đâu.Đi hơn một vòng rồi trở ra.Trời vẫn tối.Định lên cầu Thăng Long ngắm mặt trời mọc nên thẳng đường Âu Cơ đi xuống.Những lớp bụi dày...mờ mịt...Cố đi đến khi biết là không thể đi tiếp.Bụi nhiều như cát trên sa mạc trong cơn bão.Khủng khiếp.Quay lại.
    Lúc đi,nhìn lên trời chẳng thấy có ngôi sao nào,ra ngoài đường nhìn lại,Cobalt chỉ cho mình vô khối sao.Hôm nay trời sẽ nắng.Đi lang thang...Qua đường Thanh niên,rồi qua những con đường đẹp nhất của Hà Nội.Phan Đình Phùng....Hoàng Diệu...Những con đường đầy lá bay không hiểu sao giờ này chẳng có chiếc lá nào..Hà Nội buổi sáng...Chỉ lang thang giờ này mới thấy HN bụi thế nào.Bụi và sương tạo một lớp mỏng mờ mờ.Trời đang sáng dần.Hình như chúng ta đều trải qua một đêm trắng...
    Hôm nay,chắc không thể trắng đêm.Một ngày mới với nhiều tính toán.Đêm HN ở trong nhà chẳng thể nghe nổi một tiếng động nào.Sáng sớm,chắc sẽ lại lên chợ hoa.Trời HN lúc sáng hơn có thể sẽ đẹp hơn.Trời trong và cũng dễ chịu hơn.Ta có thể gặp cảnh chợ tan....Đó cũng là một cảnh hay hay đấy chứ....
    chán quá,chán quá,chán quá....
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng uh..Đêm yên tĩnh thật đấy..Chẳng hiểu tại sao mình lại thích đêm đến thế...Gia đình bạn bè toàn gọi là Ma..Vì ban ngày ngủ..Đến ban đêm mới lọ mọ đi ăn uống...Chơi bời...
    Dắt xe ra khỏi nhà...Cảm giác thật mát mẻ dễ chịu..Cảm thấy mình được tự do...Ngồi xe đánh võng loạn cả đường..Hè..Vui ơi là vui..Lại còn ra trêu mấy chú cơ động nữa chứ..Roài thỉnh thoảng lại lên đồn ngồi đến sáng..Hé...Nghịch phết nhẻy...Nhưng wa hết rồi..Hè..Lần roài..Về nhà...12h đêm gọi Taxi đến quán Net ngồi chat..Tập trung bạn bè..2h sáng đi hát Karaoke..Đánh BiA...4h sáng lại lấy xe lượn hồ...5h ăn uống nhậu nhẹt rồi lại về nhà...Hầu như đêm nào cũng thế..Hic..Chẳng biết chán..Có lẽ tại mình không thích ra đường ban ngày..Hè..Mất làn da trắng trẻo..Hé...Công tử bột mà..Hì...
    Nói vậy cho vui..Hic..Đêm áh..Đã bao lần ước rằng..1 ngày nào đó...Sẽ được nắm tay người ấy....Đi dọc những con phố kia...Những vỉa hè kia..Hé...Xin hứa là sẽ đi lượn đủ ... mấy nhỉ..Quên rồi..Lượn đủ các hồ tại Hà Nội..Hì...Rồi 2 đứa đến 1 nơi mà ai cũng biết đấy là đâu..Hì.. Đùa tẹo thui không mọi người lại nghĩ linh tinh đen tối..E hèm....
    Àh quên..Còn có mấy vụ đánh bài với mấy thằng bạn đến gần sáng...Đánh tá lả cả đêm từ 12h đến 4h sáng..Mệt bơ phờ..Cuối cùng giằng co cũng chỉ thắng được vài chục nghìn...Thế là lại lấy tiền đấy khao cả lũ đi ăn sáng..Hè...Hôm nọ đi ăn xôi ở Trần Quý Cáp bị nó chém cho đau wá...6000 1 bát xôi dở hơi..Điên người...Hì...6 nhân 6 thằng đã là 36 khìn rồi..Số tiền vừa đánh bài cũng chẳng đủ cho mấy bát xôi..Đau thật..Hì..
    Đêm ơi là Đêm..Về Vnam chỉ mong là Đêm sẽ có mưa..Để lại tìm lại được cảm giác của ngày xưa....Cảm giác man mác buồn...Những giọt nước lành lạnh chảy trên gò má..Hé..2 mắt cay xè...Lạnh môi thâm xì nhưng vẫn lượn..Lượn đến khi trời tạnh hẳn...Đến khi sụt sịt...Đến khi về nhà nhìn thấy cái giường rồi là vật ra luôn..Khỏi thay quần áo..Hì...Nhưng bây giờ thấy mưa khác rồi..Mưa đêm chẳng như trước nữa..Mưa bây giờ làm mình thấy cô đơn lắm..Lạc lõng lắm..Bạn bè rủ đi chẳng đứa nào chịu đi cả..Đi 1 mình trong bóng tối..Thấy mưa hắt vào mặt rát rát..Vô cảm...Mối tình đầu đã wa...Chẳng bao giờ quay lại..Thỉnh thoảng nhớ lại..Kỉ niệm trong đêm....
    2h sáng rồi..Có phải đêm không nhỉ..Thôi Đêm điếc gì..Mai phải đi học sớm rồi..Hay là mai bùng nhỉ..Nhưng hôm nay vừa bùng rùi..Hic..Thui..Đi ngủ với bóng đêm đây cả nhà ơi..Hè..G9 2 everyone...
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều đêm trắng rồi....mệt mỏi,chán chường,thất vọng vế chính mình thì phải!và lại một đêm trắng nữa....thế đấy,lại ....!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại là 1 đêm trắng
    Lại tiễn 1 người ra đi
    Mùa thu HN rõ ràng hơn bao giờ hết
    Trăng sáng lá vàng rơi
    Mùi hoa sữa sao xứ nồng nàn thế,sao ko níu nổi chân người
    Chúc bạn luôn thành công và hạnh phúc
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Khuya...
    Mưa muộn
    Gió lay
    Tim mình nghe sao lạnh
    Không say
    Không tỉnh
    Dạt dạt thâu đêm.
    Đoán đoán
    Tin tin
    Rong ruổi kiếm tìm
    Vấp
    Ngã
    Xước thịt trầy da
    Tủi
    Lệ sa.
    Buốt
    Rát
    Nhói
    ...
    Vùng vằng cố giẫy u mê
    Băng qua mờ mịt toan về không không
    Nhân duyên chẳng định chữ đồng
    Thuyền đành xa bến ngược dòng trôi trôi
    Than ôi (!)
    ........
    .....
    ..
    .

    |^.^|​
    (^_^)
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Những Đêm không phải không có mà dường như không đếm được , dường như đó là thứ gần với mình hơn .
    Ban ngày lang thang trên những con đường nồng nàn hương Hoa Sữa . Ngày cũ _ Kí ức lại lần lượt quay về . Những điều mà tưởng như đã quên nhưng không thể . Sao khó vậy ? Lại ước gì có ai hát cho mình nghe Boulevard như ngày xưa . Khó lắm phải không ? vì Ngày cũ không quay lại cũng như Kí ức , tất cả chỉ hiển hiện vì nó quá gần dù rằng cũng đã 7 năm rồi . Vậy mà thời gian chẳng giúp cho hay nó đã trở thành Tiềm thức của mình ? không biết nữa .
    Hôm kia chat với Em cưng , cũng nói với em rằng : sống với kỉ niệm là không tốt , Em cũng đồng ý : Kỉ niệm chẳng là gì cả . Vậy mà mình thì cứ như thế này , dở hơi thật đấy nhưng biết sao được ? làm gì được bây giờ .
    Lại nghĩ đến những lần dạo chơi , rong ruổi trên Nguyễn Du , Trần Hưng Đạo , Lý Thường Kiệt ... vào mùa Hoa Sữa nhưng bây giờ thì sợ đến vậy , phải chăng vì Hương nồng nàn qúa ? hay vì ..........
    Sốt đêm và miên man sống lại với Ngày xưa ........ Cho đến bao giờ mới thanh thản hơn được đây ? không muốn cố gắng chối bỏ nhưng nếu cứ như vậy thì cảm giác về những điều khác làm sao tốt được .
    Sẽ còn nhiều lắm những ngày như thế này , những Đêm trở về với những ngày của vài năm về trước . Và sẽ chờ đợi mà không cố gắng vì biết rằng dù cho có cố đến đâu cũng vô nghĩa mà thôi . THỜI GIAN ơi , nhanh lên nhé !!!!!!!!!!!
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình

Chia sẻ trang này