1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM TRẮNG HÀ NỘI

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Cobalt, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải là một đêm trắng.Ngồi ngồi...Viết viết....Nghĩ nghĩ...Nghe nghe...Thấy rất nhiều...
    Thấy ngồi mãi cũng sẽ là vô ích,nhưng vẫn dễ gọi là được hơn đi ngủ.Vì sẽ không thể làm được điều cần làm khi trời sáng.Ngồi không ư...thà rằng lên Net còn hơn.
    Thấy mình tự dưng viết những điều ngớ ngẩn,Về một đêm trắng xa lạ không hồn.Không cho ai và cũng có ai cần biết đâu.Không biết viết nên không thể dài,và càng không viết nổi nếu mình không muốn viết.Đêm yên lặng,nghe tiếng đập bàn phím lạch cạch.Thấy vô duyên.
    Đêm trắng.Và mình nghĩ.Nghĩ đến hôm qua và ngày mai.Nghĩ nhiều đến những việc đã làm,đến những người bạn,những lời nói vu vơ.Phẩy tay một cái và chấm hết.Nhanh như một tia sáng vút qua.Vẫn sẽ đọng lại trong một thời gian nhất định,để rồi biến mất hoàn toàn.Còn lại bóng đêm.
    Đêm yên lặng quá.Có tiếng chiếc xe máy nhà hàng xóm bỗng chợt ầm ì.Trở về.Bé con kêu lên khe khẽ,rồi ngủ tiếp.Tiếng động đều đều tử máy tính.Và tiếng của những câu hỏi đày rẫy trong đầu....Ta vẫn luôn chiến thắng...Ta vẫn luôn được chiều chuộng...Ta vẫn luôn tàn nhẫn...Ta vẫn ...
    Nhưng ta cũng vẫn là con người.Với nhiều tiếc nuối,nhiều nỗi đau chẳng thể hiểu .Và nhiều thứ cần phải vượt qua.Cuộc hành trình của ánh sáng ra khỏi bóng tối.Yếu ớt...nhỏ nhoi.Ánh sáng... có thể mờ đi nhưng không bao giờ tắt.
    Ánh sáng trong đêm.Đêm trắng...
  2. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội tỏng những ngày này tuệt vời thật đấy . Gió vẫn nhẹ nhàng chảng đủ lạnh để làm ai đó bị cảm lạnh . Sương không đủ nhiều để người ta ướt áo . Tiết trời vẫn lửng lơ giữa Thu và Đông dù bây giờ đáng lẽ phải lạnh lắm rồi đấy .
    Những xe công ten nơ chở đầy sắt và xi măng lần lượt đến . Thỉnh thoảng giật bắn mình bởi tiếng rơi chát chúa của những cuộn sắt tròn và những thanh sắt dài , âm thanh chát chúa đó nghe thật kinh khủng nhưng nghe nhiều rồi mãi cũng thành quen . Còn bên kia nhà , lát sau là tiếng gọi cửa ầm ĩ của người lái xe xi măng . Rầm , từng bao , từng bao được ném xuống rung cả sàn nhà bên này chỗ mình đang nằm . Có thể đếm được là hôm nay nhà bên nhận bao nhiêu bao xi măng nữa cơ . Thỉnh thoảng lại ăng ẳng tiếng của cô Cún hay lang thang tìm ăn ban ngày vì bị chủ bỏ đói . Đã hết đâu vì còn cả tiếng Mèo kêu khi đến mùa của chúng nó nữa chứ , như tiếng trẻ con khóc , vừa sợ , vừa sốt ruột vậy mà có nhà còn nuôi cả 4 , 5 con .
    Cũng là những Đêm trắng như những Đêm đã qua nhưng cảm giác sao khác nhiều như thế . Nỗi thất vọng ...........
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đã bao đêm rồi..Em biết không....Chán nhỉ...Lại chẳng nhớ mình muốn nói gì..Cụt hứng..Hic...Từ từ lại nhé..Hic..
    Đã bao đêm không thể ngủ.......Đấy..Hic..Lúc nãy nghĩ ra bao nhiêu thứ để viết..Bây giờ lại quên hết rồi...Stop..Lại nhé....
    Đêm...Quang cảnh tĩnh mịch..Mọi thứ trở nên yên bình...1 tiếng sấm..1 tia chớp....Những giọt nước rơi xuống...Lất phất..Thưa thớt..Và lại to dần..Uh..Mãi mới có thể nhận ra được..Mưa rồi...Mưa thật rồi...Thò đầu..Thò tay ra ngoài cửa sổ...Mát thật đấy..Ngoài đường chẳng 1 bóng người...Nằm xuống giường...Nhắm thật chặt 2 mắt...Để có thể nghe được từng tiếng mưa rơi..Từng tiếng sấm và lại hình dung ra ....... Thế là đêm nay...Biết chắc mà..Sẽ chẳng là ngoại lệ đâu..Sẽ lại là 1 đêm trắng...1 đêm trắng..Lang thang với những hạt mưa...
    Anh sẽ không bao giờ rời xa em..Dù chỉ 1 lần khi em cần đến Anh........Anh vẫn yêu em..Vẫn yêu em cho đến khi trái tim anh tan thành mây khói.........
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lên Net khi đã gần 1h sáng.Ngồi chat với vài người.Đứa bạn hẹn 2h thì nháy máy cho mình để đánh thức dậy và đi xem đá bóng.Nhưng có ngủ đâu..Đau đầu để đấu tranh xem có nên bùng khỏi nhà lúc 2h sáng không.Và tình yêu đã thắng.Ai đó nói nhỉ..."Giỏi thật,con gái mà dám bỏ nhà đi xem đá bóng lúc khuya khoắt thế..." ,"con gái mà ham vui nhỉ...".Không phải là ham vui,cũng chẳng phải là thích thú,chỉ là đi để cổ vũ cho đội bóng mà mình yêu quý -bởi trận này sẽ quyết định HL có thể tham dự EURO không.Chênh 2 bàn tưởng như là một điều khó khăn....
    Chat một hồi,thấy đứa bạn nhắn tin"Bọn tớ đang ở dưới nhà T rồi."Chào vội vàng mấy người đang chat,tắt máy rồi xuống nhà,rón rén kéo cửa rồi nhẹ nhàng khoá lại.Go out...
    Đêm...Hà Nội vắng lặng.Đèn đường vẫn bật sáng.Đi qua mấy đồn công an phường,thấy nhìn nhìn mà cảm thấy lo lo.Đến quán cafe bóng đá...Cũng có khá đông người,nhưng có duy nhất mình là con gái.Gọi cafe nhưng đã hết từ lâu.Trận đấu chưa bắt đầu,và mọi người vẫn đang bàn luận về trận TâyBanNha-NaUy(có đúng không nhỉ...).Hơn 2h30 sáng,sau một hồi dò tìm,trận đấu play-off giữa Hà Lan-Scotlen đã bắt đầu được vài phút.Bàn thắng đầu tiên được ghi khoảng phút thứ 20(chắc thế).Hò hét rầm trời.Chủ quán kêu:"Mọi người hò hét nhỏ hộ em,lúc nãy công an nó đã nhắc nhở rồi..."Hình như những người đi xem đêm nay đều là cổ vũ Hà Lan.Ghi bàn sớm là một lợi thế...chưa đến phút 80,tỉ số đã là 6-0.Một kết quả ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai.Đứa bạn kêu:"Hò hét vừa thôi,vẫn đang ho rồi đấy.."-"Chuyện nhỏ,ho thì kệ nó".
    Mình cứ mong đợi bàn thắng thứ 7 cho đủ bộ,nhưng tiếc là...6 bàn là quá đủ rồi.Nhớ đến hôm thứ 2,vừa đến lớp đã thấy mấy đứa kêu:"T ơi,HL thua rồi.Có khi đợt này lại không được vào EURO nữa..."4h21 sáng,trận đấu kết thúc.Đứa bạn đèo về nhưng hỏng xe.Lại phải đổi xe.Trời vẫn tối,nhưng bớt vắng lặng hơn.Bảo đứa bạn dừng xe đầu ngõ để đi bộ vào.Lại nhẹ nhàng mở cửa,khoá cửa và ...đi ngủ.Nhắn tin cho ATA và AG:"He he HALAN thắng 6-0 rồi...".Sung sướng...
    Lại một lần đi giữa Hà Nội lúc đêm.Đúng là yên tĩnh và bớt bụi hơn.Và một lần nữa cảm thấy rằng,khi có niềm tin và yêu quý một cái gì đó,bạn sẽ dám làm tất cả.
    4of7
  5. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Càe chiều , tối đến lại gặp Bạn , lại rủ cafe tiếp . Ăn uống linh tinh để rồi không thức cũng thành thức khi mà khó chịu trong người , nóng và hình như hơi sốt . Có phải ăn nhiều mới thế đâu mà tại mình , tại mình . Lại nhiệt rồi , sao khổ thế , năm nào cũng vậy , toàn nhiệt vào mùa đông .
    Đã lâu rồi không lên trần như ngày trước nữa mà chỉ hình dung Đêm qua những âm thanh quen thuộc vọng lại qua mái tôn chống nóng mà thôi .
    11h30'' đã thấy những sọt xe Bắp cả , Su hào đỗ đầy ngã tư rồi , lại nhớ đến hôm 30 Tết đi chợ cho Mẹ chẳng mua được gì mà còn làm mất chùm chìa khoá chính . Hậu đậu quá !
    Thỉnh thoảng bên ngòai vọng lại nhưng tiếng chửi bậy , khạc nhổ của mấy thằng nghiện , tiếng cãi vã của người đi đường , kinh thật ! Xem kẽ nữa là tiếng dép loẹt xoẹt của những người đi bộ , tiếng nói chuyện......... và còn cả ai nữa kia đang vội vàng rú ga nhiều thêm 1 chút .
    Quay lại bây giờ vậy , lại thấy toát mồ hôi rồi , chắc là sắp đến giờ " trời hành " rồi đây .

  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    3 rưỡi sáng trằn trọc mãi mới ngủ được. Căn bản tại lúc tối uống mấy tách trà mà. 5h cái di động của mình tít tít nhức đầu kinh khủng. Chỉ muốn ném vào tường. Mở mãi mới nâng được cái mi mắt lên. Mở khoá, đọc tin. "Trời ơi, thì ra MS nhắn mỗi câu: AG ơi, Ha Lan thắng 6-0 rồi hehe". Tức nổ đom đóm nhưng đành phải cười. Lúc tối mình trót ba hoa kiến thức bóng đá với MS, rằng thì là Hà Lan kiểu gì cũng thua. Chắc bức xúc quá không nhịn được MS mới (lại một lần nữa) khủng bố mình giữa đêm tối. Magic ơi là Magic. Xì ta mới chả xì tây. Lần trước mình thề sẽ trả thù còn chưa kịp làm. Vậy mà... Kiểu này thì chả dám nữa rồi. Xí xoá nhá Magic. Đúng là chơi với ... hổ.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đêm hà nội yên tĩnh hơn đêm tp HCM. đêm tp HCM ồn ào và tấp nập. vì vậy tôi thích đêm hàn nội hơn. Đêm hà nội yên bình, lắng đọng hơn. Nhớ lần đầu tiên đèo người yêu đi chơi đến 2h sáng mới về. không khí tuyệt vời. Nhớ lại bị thằng em người yêu mắng cho một trận ))). vậy đã qua nhiều thời gian. nếu buổi đêm phi xe trên đuờng thanh niên , khoảng 3,4h sáng sẽ thấy một cái mùi như mùi biển, mằn mặn, mát rượi... không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác đó. mọi người thử xem có không.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 22/11/2003
  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    ...Này là những đêm trắng...
    ...Im lìm...
    ...Hà Nội vẫn thức...
    ...Cùng đêm...
    ...Tiếng ồn ào rất xa...
    ...Nghe như gió...
    ...Như là hơi thở...
    ...Của phố phường....
    ...Ta không ngủ...
    ...Nghĩ đến chuyện hôm qua...
    ...Đã quá lâu...
    ...Mà vẫn nhớ ...
    ...Rồi lại trách sao không thể...
    ...Quên...
    ...Nếu không là đêm...
    ...Người vẫn thức...
    ...Lang thang khắp chốn...
    ...Tìm sự yên bình...
    ...Nghĩ rất nhiều...
    ...Chẳng để làm gì...
    ...Cho đến khi...
    ...Trời sáng....
    Nơi ấy là Hà Nội... Người ấy là người Hà Nội...
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay hay đêm qua? 5h sáng - một con số ảo tưởng mà nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có lại. Đã lâu lắm rồi mình không có một đêm trắng. Hay là đã lâu lắm rồi chả có gì khiến mình phải băn khoăn?
    Lần này chỉ là một cốc trà, không phải là tách nâu đá như mọi khi để kiếm cớ bảo mình bị mất ngủ. Tiếng động cơ thưa thớt. Đêm yên tĩnh lạ lùng. Mọi thứ như chìm vào giấc ngủ.
    Đang cần viết 1 bài thế mà ttvn down. Vừa ngồi viết offline vừa gật gù mơ mơ màng màng trong những suy tưởng riêng. Những mẩu chuyện vỡ vụn.
    Giật mình. Tiếng gõ cửa của đêm. Cảm giác mong manh dễ sợ. Những dòng chữ run rẩy chạy dồn trên màn hình. Chỉ có 2 chữ làm mình hoảng hốt. Thời gian như dừng lại.
    Tiếng sập cửa. Trời đã sáng dần. Mọi thứ dường như đảo lộn. Buồn.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Những ngày lo lắng đến dồn dập cộng thêm cả những lo toan linh tinh rủ nhau đến .

    Có người luôn hỏi , luôn quan tâm đến thời tiết của Hà Nội , của những ngày sắp đến . Phải là người nói , phải là người diễn tả vì người ta chỉ muốn như thế . Hà Nội đêm vẫn vậy , vẫn như Hà Nội của Ngày cũ . Có chăng khác chỉ là do cảm nhận của bản thân . Chắc là vậy và luôn muốn vậy .
    Gió vẫn nhẹ nhàng gõ cửa và đủ để biết là mình còn thức , còn lo lắng cho vài người cà cả cho chính mình .
    Có người nói : đêm mới kiển soát được chính mình và dừơng như cũng tự cảm điều đó là đúng .
    Vẫn là những ngày đỏng đảnh và đến đêm thì thật giá . Ở nơi nào đó có như vậy ? Có cái lạnh của Hà Nội hay chỉ là " lạnh từ trong " ???
    Cho đến bao giờ mới có thể không có sở thích khác người như thế , cho đến bao giờ ????????

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 19/12/2003

Chia sẻ trang này