1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Trắng - Những Hòn Đá Lăn 19h30, Thứ 6, 25/11/05...

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi _mOn_, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    10h lên Fansland ứ thấy ai ,lại về ! hichic
  2. ozzybui

    ozzybui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    MK, iem đếk có dịp đi xem show của BT và TL, nhưng khi đọc bài tường thuật của bọn vnexpres.net thấy bức xúc đe''o chịu đc. MK, bọn nó viết là : "Bức Tường hát trước đã vô tình gây áp lực đối với đàn em The Light" MK, đếk hiểu cái thằng viết bài nó nghĩ cái gì mà bảo TL là đàn em của BT. Bó tay.
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Một show diễn chung, nhưng hai rock band vốn bị tiếng xưa nay "ngược đường" nhau lại chưa thể hiện được hòa khí dù trước đó, The Light và Bức Tường đã nhiều lần khẳng định tinh thần bạn bè trước công chúng. Không có phần giao lưu giữa các thành viên của hai band; hai phần trình diễn phân chia rõ ràng, Bức Tường hát trước đã vô tình gây áp lực đối với đàn em The Light. Dưới sức ép tên tuổi của Bức Tường, The Light bị chìm hơn dù âm nhạc của họ nghe rất có chất. Đi theo hai con đường khác nhau, Bức Tường và The Light là hai thái cực của rock, một bên là ồn ào tỏa nhiệt, còn bên kia sâu lắng thấm đọng. Dù vậy, thói quen nghe rock của phần đông teen Việt bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Bức Tường, vô tình đã khiến The Light "đuối", khi tới gần một nửa số khán giả đã rời sân khấu ra về ngay khi Bức Tường kết thúc phần trình diễn.

  4. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Khè ,tao có đi xem show này.Nói chung âm thanh ổn,ánh sáng ko hợp lắm vì như là trình diễn thời trang,xanh đỏ lập loè.Hôm qua TL chơi lại mấy bài của Metallica hay fết:Am I Evil.Whenever I may roam,One.Không khí thay đổi hẳn.****.Mà thằng nào post bài bảo TW chơi át vía TL làm các fans bỏ về hả?KO suy nghĩ gì à?Lại còn TW chơi át vía TL làm các fans bỏ về nữa chứ.Có mà mấy em đú fán TW ko chịu nổi nhiệt fải bỏ về ý chứ.Nghe có được đâu mà chẳng bỏ về.Chán!!!
  5. ltd79

    ltd79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tuấn evil cũng tham gia có khác, TL lại chơi lại Metallica à. Ngày xửa ngày xưa tớ nhớ có lần đi xem TL chơi ở quán gì dưới Cầu Giấy, lúc đấy mới toàn cover thôi, chơi cả Deep Purple Highway star & mấy bài khác nữa thì phải. Roam với cả One thì chưa được nghe cover bao giờ.
    ai có cái link sau buổi diễn gửi lên tớ xem cái.
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    em xem hết mới về nhưng thấy bạn bảo sau khi TW hát xong thì đc vào cửa miễn phí! ko biết có đúng ko? nếu như thế thì oải quá!
  7. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tiếng trống bé quá. BT chỉnh phơ không tốt nên tiếng lead bị nhoè, đến TL thì tốt hơn. Nói chung cũng được nhưng không đã lắm các bác nhờ (kô đúng dòng mình thích)
  8. MsCanni

    MsCanni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này đi, sẽ thấy dễ chịu hơn đấy
    http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2005/11/3B9B48C3/
  9. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    giời ạ. Phê gần chết. Chẹp, Khán giả bị phân thành 3 lớp rõ rệt.
    part 1: cận kệ sân khấu, sát hàng rào, im lìm và gật gù--> hội đồng phục đen đây mà. Cũng được, không khoái lém
    Part 2: giữa. Nhảy như điên. Rượu, mồ hôi. Không biết ai vào với ai. Phê. Được cái đều là dân rock nên rất đồng phong. Mỗi tội, ngạt thở, gần chít
    Part 3: Đi giầy cao gót, nghe điện thoại, vật vờ vớ vẩn, ăn bánh mỳ cầm hơi--> chán. Màn chót của khán giả chỉ thế là đẹp đội hình rồi.
    He he, khoái nhất là con bạn mình. Tự nhiên được một anh công kênh (phê gần chít), cầm tay nhảy nhót. hix, thông báo anh này ở đâu, nàng đang phê gần chít mà chửa kịp hỏi tên, điện thoại.
    Trước lúc đi, iem bị sụt sịt, ốm. Thế mà đi, gật gù về hết sụt sịt hẳn. Hai ngày sau mới nhức mỏi hết cả người.
  10. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở đấy mà, phải đọc tường thuật làm chi? Mà tớ nói là nói về khoản nhạc nhẽo âm thanh chứ khán giả thì cũng không để ý lắm

Chia sẻ trang này