1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đêm trăng tròn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi zichmarock, 04/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zichmarock

    zichmarock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM TRĂNG TRÒN
    ---/---/---
    [​IMG]
    ( truyện doạ ma thanh niên chưa vợ)
    ......
    Bốn mươi năm, chưa một lần ngửa mặt lên trời ngắm trăng đêm.
    Tự dưng, hắn, đêm nay, cho mình diễm phúc ấy. Nheo nheo mắt, trăng là cái gì?
    Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn.
    Cục đất to đùng đầy lân tinh, ha ha ha...miệng hắn méo nặn ra một nụ cười ngô ngốc.
    Cục đất ấy, toả ra thứ ánh sáng man mát hơi lành lạnh,
    nó như tấm lụa mỏng tang phơ phất khẽ quệt lên làn da thân thể con người ta,
    như có như không, biết đấy mà không thể nào nắm lấy.
    Rồi hắn thấy, có cái gì đó trong lòng cục đất nhúc nhích,
    những đường nét loằng ngoằng hợp lại những hình thù khó hiểu.
    Bất chợt, mớ lằng ngằng ấy loé lên thứ ánh sáng ma trơi ùa thẳng vào hai tròng mắt.
    "Bùng !" một tiếng!!!
    Cả cơ thể hắn bị một luồng hấp lực kì dị kéo tuột lên rồi vút một cái, hắn thấy mình lao đi trong thinh không.
    Hắn muốn hét lên, nhưng không tài nào làm nổi, môi hắn như bị một cái gì đó mềm mại thơm tho âm ấm cắn lấy một cách đê mê, rồi hắn lịm đi không biết gì nữa...
    Vệ đường, đêm 15-8 AL, tức đêm trung thu.
    Một hình người bất động trên bãi cỏ ướt sương.
    Bên cạnh, chiếc xe máy hoen rỉ đổ nghiêng. Có thứ chất lỏng chảy ra lênh láng....
    Tích tắc trước khi đắm chìm trong thế giới mê ảo, hắn ngoái đầu nhìn lại,
    xác hắn, đang bị hai gã lạ lẫm nhét vào đấy một bóng hình mờ ảo...hắn thấy...
    nhưng không làm gì cưỡng lại, cứ để trôi đi trôi đi, ít nhất hãy tận hưởng hết đêm nay!
    Lời bàn thêm: một tai nạn trong đêm, không có gì lạ hay hiếm.
    Rất tiếc, đây là trường hợp vào đêm trăng tròn trung thu.
    Hãy cẩn thận, nhiều thứ lạ lùng xảy ra vào duy nhất đêm này trong năm sau 11h đêm!!!
    Nếu bạn không sợ, hãy xách xe ra đường ngắm trăng vào giờ này. Và, chúc các bạn ngủ ngon!!!
    11h30p, vệ đường TĐT, HN
    MrPlkaR

Chia sẻ trang này