1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi single_boy, 07/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng

    Chả hiểu sao không tài nào chợp mắt đuợc. Buồn quá đành ngồi chép lại bài thơ Vì sao

    Làm sao định nghĩa được tình yêu !
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu...

    Cô hãy là nơi những khóm dừa
    Dầm chân trong nước, đứng say sưa
    Cho tôi là kẻ qua sa mạc
    Tạm lánh hè gay, thế cũng vừa

    Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
    Vì sao, ai nỡ hỏi làm chi !
    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
    Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
    Xuân Diệu

Chia sẻ trang này