1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Oẹp, lấy lí do học thi để thức trắng cả mùa....Chúng nó doạ "rồi thành bệnh", cứ kệ thôi ...(cho dù hơi lo lắng là tương lai bọn cháu chắt phải chăm sóc mình cũng khổ )
    Hôm nay tự dưng thấy "...." và lo lắng rằng mình "được" hiểu khác nhiều so với mình tưởng, hơi ngơ ngẩn một tẹo, mà thực ra dạo này cứ như thế, học không tập trung....Chán mình, cứ lo những cái đâu đâu.... Oẹp, lại kiên quyết vậy, không học xong không đi ngủ, ten tèn ten.... Chẳng biết nếu post vào bên kia thì sẽ kảm giác thế nào...

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đêm trắng. Bình yên và hạnh phúc
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đêm trắng. Bình yên và hạnh phúc
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi, hôm nao đi dạo phố cổ đêm với RB và VN nhá.
    _
    oеня зовf, Ц​

  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi, hôm nao đi dạo phố cổ đêm với RB và VN nhá.
    _
    oеня зовf, Ц​

  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đã há. Để hôm nào Nhím trèo tường ra nha
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đã há. Để hôm nào Nhím trèo tường ra nha
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé nơi đấy, chốn rũ bụi, nương thân khi trong lòng mệt mỏi. Cảm giác cũ kĩ, bụi bặm từ cây đàn không dây dựng ở góc phòng đến vạt nắng chênh vênh neo đậu bức tường meo mốc cuối vườn. Tôi có thể ngồi đấy hàng giờ, với ly cafe nhạt tuếch, lẩm nhẩm hát những bài yêu thích. Thú vị thay cảm giác ta tìm lại ta, có lẽ vì đã để thất lạc quá nhiều. Mòn mỏi, cặm cụi ngồi ghép mãi, rốt cục cũng chỉ nham nhở, rách rời. Phút chốc bực bội, tung hê tất cả lên, thế là lại trở về với một khởi đầu mới. Tôi không chiêm bái sự thật, vì thường nó rất khó chấp nhận. Nhưng khốn nỗi, sự giả dối cũng chỉ đem lại được hạnh phúc nhất thời. Chi bằng thực hư, hư thực, chắc dễ khiến cho người ta thú vị hơn!?

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  9. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé nơi đấy, chốn rũ bụi, nương thân khi trong lòng mệt mỏi. Cảm giác cũ kĩ, bụi bặm từ cây đàn không dây dựng ở góc phòng đến vạt nắng chênh vênh neo đậu bức tường meo mốc cuối vườn. Tôi có thể ngồi đấy hàng giờ, với ly cafe nhạt tuếch, lẩm nhẩm hát những bài yêu thích. Thú vị thay cảm giác ta tìm lại ta, có lẽ vì đã để thất lạc quá nhiều. Mòn mỏi, cặm cụi ngồi ghép mãi, rốt cục cũng chỉ nham nhở, rách rời. Phút chốc bực bội, tung hê tất cả lên, thế là lại trở về với một khởi đầu mới. Tôi không chiêm bái sự thật, vì thường nó rất khó chấp nhận. Nhưng khốn nỗi, sự giả dối cũng chỉ đem lại được hạnh phúc nhất thời. Chi bằng thực hư, hư thực, chắc dễ khiến cho người ta thú vị hơn!?

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  10. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Em buồn ngủ quá nhưng ko được đi ngủ
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend

Chia sẻ trang này