1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Em buồn ngủ quá nhưng ko được đi ngủ
    The Matrix_Neo
    To have friend you must be a friend
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua có 1 đêm trắng .
    Cái đêm trắng của mình có lẽ hơi khác với mọi người 1 chút.
    Mọi đêm , như thường lệ , mình luôn có đc tối thiểu là một ý định cho ngày làm việc hôm sau.Vây mà tối về nằm cho đến lúc thiếp đi va rồi chìm vào giấc ngủ , đến tận sáng dậy vẫn chẳng có gì trong óc....Rỗng tuếch !
    Ko đc việc việc gì trong đêm .....cũng đáng ! Đêm trắng !

    Chân_Thiện_Mỹ
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua có 1 đêm trắng .
    Cái đêm trắng của mình có lẽ hơi khác với mọi người 1 chút.
    Mọi đêm , như thường lệ , mình luôn có đc tối thiểu là một ý định cho ngày làm việc hôm sau.Vây mà tối về nằm cho đến lúc thiếp đi va rồi chìm vào giấc ngủ , đến tận sáng dậy vẫn chẳng có gì trong óc....Rỗng tuếch !
    Ko đc việc việc gì trong đêm .....cũng đáng ! Đêm trắng !

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ?oNhưng anh đâu có đem lòng oán giận em, Naxtenca! Anh chẳng bao giờ xua mây đen làm vẩn đục hạnh phúc trong sáng êm đềm của em, anh chẳng bao giờ trách móc cay đắng để gieo nỗi buồn vào trái tim em, làm nó đau bằng nỗi đau day dứt giấu kín và bắt nó đập buồn bã trong những giây phút sung sướng, anh chẳng bao giờ làm tan nát dù chỉ là một trong số những bông hoa dịu dàng mà em cài lên mái tóc khi em cùng với anh ta đi đến trước ban thờ... Ồ, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ! Anh cầu mong cho bầu trời của em mãi mãi sáng trong, nụ cười hiền dịu của em mãi mãi rạng rỡ, vô tư, cầu Chúa ban phước lành cho em vì một phút sung sướng và hạnh phúc em đã trao cho trái tim khác, một trái tim cô đơn và mãi mãi biết ơn!?
    Đoạn này hay không bé? Anh mới về, chưa quen thay đổi múi giờ nên không ngủ được. Đừng thức khuya nhiều quá không lại biến thành cái bánh đa vừng đấy
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
  5. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    ?oNhưng anh đâu có đem lòng oán giận em, Naxtenca! Anh chẳng bao giờ xua mây đen làm vẩn đục hạnh phúc trong sáng êm đềm của em, anh chẳng bao giờ trách móc cay đắng để gieo nỗi buồn vào trái tim em, làm nó đau bằng nỗi đau day dứt giấu kín và bắt nó đập buồn bã trong những giây phút sung sướng, anh chẳng bao giờ làm tan nát dù chỉ là một trong số những bông hoa dịu dàng mà em cài lên mái tóc khi em cùng với anh ta đi đến trước ban thờ... Ồ, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ! Anh cầu mong cho bầu trời của em mãi mãi sáng trong, nụ cười hiền dịu của em mãi mãi rạng rỡ, vô tư, cầu Chúa ban phước lành cho em vì một phút sung sướng và hạnh phúc em đã trao cho trái tim khác, một trái tim cô đơn và mãi mãi biết ơn!?
    Đoạn này hay không bé? Anh mới về, chưa quen thay đổi múi giờ nên không ngủ được. Đừng thức khuya nhiều quá không lại biến thành cái bánh đa vừng đấy
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Quá hay luôn anh hai à! Nhưng em thấy thật chẳng thấy ai tội nghiệp như cái anh chàng này. Hạnh phúc tưởng trong tầm tay rồi, vèo một cái bị người khác lấy đi mất. ?oNgày mai....?, chỉ cần qua một đêm nữa là tới ngày mai, thế mà cái ?ongày mai? ấy chẳng bao giờ tới cả.
    Hic, nằm mãi mà ko ngủ được, thế mới chuối! Anh hai đừng có trù em!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Quá hay luôn anh hai à! Nhưng em thấy thật chẳng thấy ai tội nghiệp như cái anh chàng này. Hạnh phúc tưởng trong tầm tay rồi, vèo một cái bị người khác lấy đi mất. ?oNgày mai....?, chỉ cần qua một đêm nữa là tới ngày mai, thế mà cái ?ongày mai? ấy chẳng bao giờ tới cả.
    Hic, nằm mãi mà ko ngủ được, thế mới chuối! Anh hai đừng có trù em!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    4 đêm rưỡi thì tốt

    Người yêu cái đẹp

  9. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    4 đêm rưỡi thì tốt

    Người yêu cái đẹp

  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    có lẽ hôm nay sẽ là 1 đêm ko ngủ của brit nữa rồi, bất ngờ quá, ko thể tin nổi..... tôi ko tin nổi!!!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này