1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng trầm trọng. Chắc sẽ treo nick một thời gian.
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  2. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng! Mệt mỏi đến cực độ. Muốn uống qúa, nhưng chai rượu trong phòng đã cạn rồi. Hèn nhát thật, không ngờ mình lại cần đến thứ đấy để có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dường như, có gì đấy tan vỡ. Không phải! không chỉ là tan vỡ, mà đã hoàn toàn biến tan thành tro bụi. Trái tim như bị bứt tung ra khỏi ***g ngực. Một cảm giác đen tối nặng nề. Em chẳng cần nhiều nữa, cũng không cần đến 4 đêm rưỡi đâu anh, chỉ cần bên anh, để có được cảm giác bờ môi em ấm nồng. Đau đớn đến cùng cực, chỉ muốn ruồng rẫy tất cả, không có anh, em chẳng cần ai, em sẽ lại trở về là em, cô độc và lạnh lẽo như trước kia. Giá mà mình gặp nhau sớm hơn.

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  3. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng! Mệt mỏi đến cực độ. Muốn uống qúa, nhưng chai rượu trong phòng đã cạn rồi. Hèn nhát thật, không ngờ mình lại cần đến thứ đấy để có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dường như, có gì đấy tan vỡ. Không phải! không chỉ là tan vỡ, mà đã hoàn toàn biến tan thành tro bụi. Trái tim như bị bứt tung ra khỏi ***g ngực. Một cảm giác đen tối nặng nề. Em chẳng cần nhiều nữa, cũng không cần đến 4 đêm rưỡi đâu anh, chỉ cần bên anh, để có được cảm giác bờ môi em ấm nồng. Đau đớn đến cùng cực, chỉ muốn ruồng rẫy tất cả, không có anh, em chẳng cần ai, em sẽ lại trở về là em, cô độc và lạnh lẽo như trước kia. Giá mà mình gặp nhau sớm hơn.

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  4. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không muốn ngủ, không thể ngủ. Biết làm gì bây giờ?

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  5. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không muốn ngủ, không thể ngủ. Biết làm gì bây giờ?

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  6. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trốn tránh trách nhiệm
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  7. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trốn tránh trách nhiệm
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  8. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dạo phố đêm đi cô nhỏ
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  9. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dạo phố đêm đi cô nhỏ
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  10. chang_bao_gio_sao

    chang_bao_gio_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình thức khuya thế này , chắc mộ phần tại mai được ngủ vô tư...
    ... nhưng có lẽ cái chính là vì cứ nghĩ đến anh... không làm sao thôi được.... làm sao bây giờ?

Chia sẻ trang này