1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    có anh ạ hehe, đêm nay thức khuya chỉ vì máy tính đã sửa xong, có nhiều việc để làm quá + với có acc chùa, ngồi hơn 1 tiếng rùi ;((
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe thấy anh nói gì không ?
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
  3. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe thấy anh nói gì không ?
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    không anh ạ, em chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi thôi thôi không đùa nữa, Brit đang phá hoại topic này rồi sozy mọi người, em ko vào phá nữa
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    không anh ạ, em chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi thôi thôi không đùa nữa, Brit đang phá hoại topic này rồi sozy mọi người, em ko vào phá nữa
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường tiếc nuối những gì đã qua, chỉ riêng em là ước gì mình có thể rũ bỏ, cả hiện tại nữa, cũng khiến cho em phải quá đỗi bận tâm. Chẳng phải chỉ cứ yêu là được. Cái suy nghĩ của em đơn giản quá, đến bây giờ em mới nhận ra điều đấy. Ra con người ta sống không bao giờ đc thanh thản nếu chỉ vì bản thân mình. Có những lúc sao mà em thất vọng đến thế, niềm tin mảy may chẳng có lấy một chút nào. Bản thân mình còn đáng phải nghi ngờ, thì còn dám tin vào ai. Đấy quả là một điều ngu ngốc, vì như thế thì em sẽ trở thành một kẻ cô độc. Em biết mình không có quyền làm cho anh mệt mỏi với những nỗi chán ngán của mình. Nhưng quả thực em đang trong tâm trạng không tốt một chút nào.
    Mình vốn dĩ quá khác xa nhau, những cái khác không thể hoà hợp. Mình lại cũng quá giống nhau, những cái giống khiến những cuộc cãi vã, giận dỗi ngày càng nhiều hơn. Có những lúc muốn thôi đi, chẳng gặp nữa, coi như người tình cờ qua đường. Nhưng anh biết đấy, cuối cùng rồi lại gọi đt, lại gặp nhau, dẫu chỉ trong chốc lát.
    Em đang lo sợ, đúng là như vậy đấy, với những áp lực mà em đang phải chịu, với khoảng thời gian ngắn ngủi không đủ cho em lấy lại đc sự tự tin. Cái tự tin mà lâu nay em vẫn thường dựa vào đó mà kiêu hãnh. Quanh em như đông đặc, ngột ngạt đến khó thở. Rõ ràng em đang bước đi trên một con đường em không hề mong muốn lựa chọn, nhưng rút chân về thì em lại không dám. Nếu đứng trước gương, em sẽ thấy một con rùa đang rụt cổ, co kín lại trong cái mai của nó, trốn tránh. Và em lấy lại sự tự tin của mình từ những lời động viên của một người không phải là anh. Tại sao lại như vậy chứ?! Là do mình chưa đủ thân thiết với nhau để có thể chia sẻ được tất cả những gì mình muốn nói phải không? Anh cũng vậy, chẳng hề cho em biết những cảm xúc của anh. Anh và em giống như là 2 người dưng, khi mà trên danh nghĩa thì lại không phải là như thế!
    Có điều gì khiến mình nên suy nghĩ lại mọi chuyện không anh? Phải chăng, đây đã là một sai lầm?

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  7. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường tiếc nuối những gì đã qua, chỉ riêng em là ước gì mình có thể rũ bỏ, cả hiện tại nữa, cũng khiến cho em phải quá đỗi bận tâm. Chẳng phải chỉ cứ yêu là được. Cái suy nghĩ của em đơn giản quá, đến bây giờ em mới nhận ra điều đấy. Ra con người ta sống không bao giờ đc thanh thản nếu chỉ vì bản thân mình. Có những lúc sao mà em thất vọng đến thế, niềm tin mảy may chẳng có lấy một chút nào. Bản thân mình còn đáng phải nghi ngờ, thì còn dám tin vào ai. Đấy quả là một điều ngu ngốc, vì như thế thì em sẽ trở thành một kẻ cô độc. Em biết mình không có quyền làm cho anh mệt mỏi với những nỗi chán ngán của mình. Nhưng quả thực em đang trong tâm trạng không tốt một chút nào.
    Mình vốn dĩ quá khác xa nhau, những cái khác không thể hoà hợp. Mình lại cũng quá giống nhau, những cái giống khiến những cuộc cãi vã, giận dỗi ngày càng nhiều hơn. Có những lúc muốn thôi đi, chẳng gặp nữa, coi như người tình cờ qua đường. Nhưng anh biết đấy, cuối cùng rồi lại gọi đt, lại gặp nhau, dẫu chỉ trong chốc lát.
    Em đang lo sợ, đúng là như vậy đấy, với những áp lực mà em đang phải chịu, với khoảng thời gian ngắn ngủi không đủ cho em lấy lại đc sự tự tin. Cái tự tin mà lâu nay em vẫn thường dựa vào đó mà kiêu hãnh. Quanh em như đông đặc, ngột ngạt đến khó thở. Rõ ràng em đang bước đi trên một con đường em không hề mong muốn lựa chọn, nhưng rút chân về thì em lại không dám. Nếu đứng trước gương, em sẽ thấy một con rùa đang rụt cổ, co kín lại trong cái mai của nó, trốn tránh. Và em lấy lại sự tự tin của mình từ những lời động viên của một người không phải là anh. Tại sao lại như vậy chứ?! Là do mình chưa đủ thân thiết với nhau để có thể chia sẻ được tất cả những gì mình muốn nói phải không? Anh cũng vậy, chẳng hề cho em biết những cảm xúc của anh. Anh và em giống như là 2 người dưng, khi mà trên danh nghĩa thì lại không phải là như thế!
    Có điều gì khiến mình nên suy nghĩ lại mọi chuyện không anh? Phải chăng, đây đã là một sai lầm?

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  8. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đêm mất ngủ. Mò vào topic của cô nhỏ, hoá ra không có nhiều bài của mình, chứng tỏ mình mất ngủ ít Mai là cuối tuần, lại đi nhậu nhẹt búa xua thôi Ngáppp.....dù sao cũng phải đi ngủ cái đã
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...
  9. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đêm mất ngủ. Mò vào topic của cô nhỏ, hoá ra không có nhiều bài của mình, chứng tỏ mình mất ngủ ít Mai là cuối tuần, lại đi nhậu nhẹt búa xua thôi Ngáppp.....dù sao cũng phải đi ngủ cái đã
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...
  10. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    12h 30'' đã gọi là mất ngủ sao???????????????

Chia sẻ trang này