1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Và đúng là đêm hôm qua mình đã không phải ghé lại cái topic này. Chẳng phải là vì ngủ ngon giấc, mà lý do thật đơn giản là mất điện nên không thể online. Một đêm trắng, nhiều khi online chẳng để làm gì nhiều, viết một vài dòng ngắn ngủn, vớ va vớ vẩn. Tự nhiên nghĩ tới lời anh nói, không biết em có vào mấy cái box Tâm sự hay tình bạn, tình yêu không. Ờ thì ghé vào chút coi có ai có tâm trạng giống mình không, hoá ra nhiều là đằng khác .
    Đêm qua mưa to quá, lâu rồi lại mới được nghe tiếng mưa đêm, thổn thức. Chả vui chả buồn. Những ngày qua chẳng đủ để thay đổi cuộc đời mình, nhưng đem lại cho mình những tình cảm thương mến chắc sẽ còn nhớ lâu rất lâu. Bỏ qua tất cả mọi chuyện sang một bên rồi thì sẽ thấy trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều .
    To janvier: "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Người ơi nước mắt hoen mi rồi. Đừng khóc trong đêm mưa...." Đừng khóc bạn nhé! Đừng tưởng khóc sẽ nhẹ cõi lòng, không phải vậy đâu. Dẫm lên nỗi buồn đấy mà bước qua thì mới sẽ thấy mình cứng cỏi lên nhiều hơn .

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  2. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không đi lang thang phố xá một mình. Một mình, thế mà lại hay. Không ai quấy rầy, cũng chẳng quấy rầy ai. Vô định. Những suy nghĩ hỗn độn, những hình ảnh nhòe nhoẹt như ngấm nước mưa, những lời nói khi nghĩ lại còn thấy tim đau ứa máu. Thôi buông đi, chẳng hợp. Ừ, biết thế! Ngày mai sẽ thế nào? Lại nói cười giả lả, lại mang bộ mặt như một kẻ vô tư lự nhất trần đời?! Lát nữa sẽ tắt điện, đốt nến, nằm ngắm nghía những vệt bóng tối nhảy nhót. Chao ôi, buồn! Giá mà em có thể nói được cùng anh!

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  3. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không đi lang thang phố xá một mình. Một mình, thế mà lại hay. Không ai quấy rầy, cũng chẳng quấy rầy ai. Vô định. Những suy nghĩ hỗn độn, những hình ảnh nhòe nhoẹt như ngấm nước mưa, những lời nói khi nghĩ lại còn thấy tim đau ứa máu. Thôi buông đi, chẳng hợp. Ừ, biết thế! Ngày mai sẽ thế nào? Lại nói cười giả lả, lại mang bộ mặt như một kẻ vô tư lự nhất trần đời?! Lát nữa sẽ tắt điện, đốt nến, nằm ngắm nghía những vệt bóng tối nhảy nhót. Chao ôi, buồn! Giá mà em có thể nói được cùng anh!

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  4. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm thức trắng..Chẳng biết hôm nay có làm được việc ko nữa,chưa gì đã buồn ngủ rồi.Đi dạo 1 mình trong đêm cũng ..hơi mệt tí nhưng đầu óc thoải mái.Trời lại sáng rồi.Một ngày mới đã bắt đầu..đi thôi.Cũng mong sớm nhận được lương...Sắp thành chúa chổm đến nơi rồi..Cong đuôi lên thôi,biết làm sao được.
  5. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm thức trắng..Chẳng biết hôm nay có làm được việc ko nữa,chưa gì đã buồn ngủ rồi.Đi dạo 1 mình trong đêm cũng ..hơi mệt tí nhưng đầu óc thoải mái.Trời lại sáng rồi.Một ngày mới đã bắt đầu..đi thôi.Cũng mong sớm nhận được lương...Sắp thành chúa chổm đến nơi rồi..Cong đuôi lên thôi,biết làm sao được.
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic thứ 2 trong TS brit tham gia.... cũng chỉ tại đêm nay là đêm thức trắng.... ko thể nào ngủ được. Bây giờ là 2.40 am rồi... lúc nãy cũng đã thử đi ngủ nhưng chịu, nhắm mắt vào là lại nghĩ linh tinh không chịu nổi.... brit phải làm 1 cái gì đấy để ko nghĩ vớ vẩn nữa.... Ngồi trả lời offline phải đến hơn chục bài rồi mà sao vẫn chưa thấy buồn ngủ? trời hôm nay ko mưa nữa à? hôm qua lúc trời mưa brit cũng vẫn thức.... nghe tiếng mưa hay nhỉ
    Sao giống Brit vậy? Từng suy nghĩ của chị giống của em vậy... Hôm qua nhìn trời mưa Brit cũng nghĩ mình đã làm những gì... mình sống vô nghĩa quá nhỉ... nhìn trời mưa Brit cũng muốn khóc lắm nhưng không khóc được... có lẽ tại mình biết mình còn sướng hơn rất nhiều người, người ta còn khổ đau thiếu thốn hơn mình rất nhiều nhưng người ta vẫn đương đầu với nó.....Mình chỉ vì mấy việc cỏn con này đã phải khóc sao? Tự nhiên thấy mình yếu đuối quá, lẻ loi quá.... muốn có ai bên cạnh mà ko thể được.... If only you're here with me.....all my sadness will be far away... never know how much you mean to me...
    chị ơi Brit tưởng Brit làm được rồi đấy nhưng mà khó lắm... tất cả chỉ là phù phiếm thôi.....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 20/05/2003
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic thứ 2 trong TS brit tham gia.... cũng chỉ tại đêm nay là đêm thức trắng.... ko thể nào ngủ được. Bây giờ là 2.40 am rồi... lúc nãy cũng đã thử đi ngủ nhưng chịu, nhắm mắt vào là lại nghĩ linh tinh không chịu nổi.... brit phải làm 1 cái gì đấy để ko nghĩ vớ vẩn nữa.... Ngồi trả lời offline phải đến hơn chục bài rồi mà sao vẫn chưa thấy buồn ngủ? trời hôm nay ko mưa nữa à? hôm qua lúc trời mưa brit cũng vẫn thức.... nghe tiếng mưa hay nhỉ
    Sao giống Brit vậy? Từng suy nghĩ của chị giống của em vậy... Hôm qua nhìn trời mưa Brit cũng nghĩ mình đã làm những gì... mình sống vô nghĩa quá nhỉ... nhìn trời mưa Brit cũng muốn khóc lắm nhưng không khóc được... có lẽ tại mình biết mình còn sướng hơn rất nhiều người, người ta còn khổ đau thiếu thốn hơn mình rất nhiều nhưng người ta vẫn đương đầu với nó.....Mình chỉ vì mấy việc cỏn con này đã phải khóc sao? Tự nhiên thấy mình yếu đuối quá, lẻ loi quá.... muốn có ai bên cạnh mà ko thể được.... If only you're here with me.....all my sadness will be far away... never know how much you mean to me...
    chị ơi Brit tưởng Brit làm được rồi đấy nhưng mà khó lắm... tất cả chỉ là phù phiếm thôi.....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 20/05/2003
  8. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    To britneybritney
    Em thật là một cô gái tốt và biết yêu thương mọi người, Brit ạ. Chị đọc những dòng này của em ở topic của No13 và thấy rất cảm động, Brit biết không?
    --------------------------------------------------------------------------------
    ... một người bạn thật sự đâu chỉ biết chia sẻ niềm vui cùng mình. Trong cuộc sống có lẽ nỗi buồn lớn hơn niềm vui rất nhiều, và niềm vui sẽ qua đi nhanh hơn nỗi buồn rất nhiều... nếu là 1 người bạn thật sự, người đó sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi về những lời nói của bạn đâu, cho dù nó rất bi thảm... Chẳng hiểu sao Brit thích người khác kể cho mình nghe về nỗi buồn của họ lắm, vì như vậy tức là họ rất tin tưởng mình, muốn chia sẻ với mình mọi điều. Chia sẻ niềm vui thì dễ nhưng chia sẻ nỗi buồn không đơn giản lắm đâu...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Đã quen với sự gặm nhấm nỗi buồn của mình một mình, mình giận bản thân mình lần này đã để cho cảm xúc đi quá xa. Chỉ vì mình gặp người ấy vào đúng lúc mình đang cảm thấy mệt và chán nản nhất, tâm sự với người ấy hy vọng tìm được sự chia xẻ. Nhưng mình đã nhầm, ngày nào người ấy cũng có thể nói chuyện với mình 4,5 tiếng đồng hồ nhưng chỉ là những chuyện vui vẻ, không đâu vào đâu, vô thưởng vô phạt nhưng để tâm sự thì không thể. Mình thấy hụt hẫng và thất vọng nhưng lại nhờ đó mà tỉnh ra rất nhiều, xem xét lại quan hệ đó một cách chín chắn hơn. Mình chỉ có thể nói với người ấy những chuyện vui, vậy đó có phải là một người bạn thật sự của mình không? Chắc là không, vậy can cớ gì mình phải nghĩ nhiều về người ấy đến mức mất ngủ. Nghĩ được như vậy, tự dưng thấy thanh thản đến không ngờ. Nghĩ lại mấy ngày vừa rồi thấy mình điên thật. Nhưng dù sao tất cả đã thay đổi, mình không thể lại là mình của ngày trước nữa.
    Giá nói được cùng nhau ngày qua gió cuốn
    Nỗi thì thầm của những trái tim đau
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  9. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    To britneybritney
    Em thật là một cô gái tốt và biết yêu thương mọi người, Brit ạ. Chị đọc những dòng này của em ở topic của No13 và thấy rất cảm động, Brit biết không?
    --------------------------------------------------------------------------------
    ... một người bạn thật sự đâu chỉ biết chia sẻ niềm vui cùng mình. Trong cuộc sống có lẽ nỗi buồn lớn hơn niềm vui rất nhiều, và niềm vui sẽ qua đi nhanh hơn nỗi buồn rất nhiều... nếu là 1 người bạn thật sự, người đó sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi về những lời nói của bạn đâu, cho dù nó rất bi thảm... Chẳng hiểu sao Brit thích người khác kể cho mình nghe về nỗi buồn của họ lắm, vì như vậy tức là họ rất tin tưởng mình, muốn chia sẻ với mình mọi điều. Chia sẻ niềm vui thì dễ nhưng chia sẻ nỗi buồn không đơn giản lắm đâu...
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Đã quen với sự gặm nhấm nỗi buồn của mình một mình, mình giận bản thân mình lần này đã để cho cảm xúc đi quá xa. Chỉ vì mình gặp người ấy vào đúng lúc mình đang cảm thấy mệt và chán nản nhất, tâm sự với người ấy hy vọng tìm được sự chia xẻ. Nhưng mình đã nhầm, ngày nào người ấy cũng có thể nói chuyện với mình 4,5 tiếng đồng hồ nhưng chỉ là những chuyện vui vẻ, không đâu vào đâu, vô thưởng vô phạt nhưng để tâm sự thì không thể. Mình thấy hụt hẫng và thất vọng nhưng lại nhờ đó mà tỉnh ra rất nhiều, xem xét lại quan hệ đó một cách chín chắn hơn. Mình chỉ có thể nói với người ấy những chuyện vui, vậy đó có phải là một người bạn thật sự của mình không? Chắc là không, vậy can cớ gì mình phải nghĩ nhiều về người ấy đến mức mất ngủ. Nghĩ được như vậy, tự dưng thấy thanh thản đến không ngờ. Nghĩ lại mấy ngày vừa rồi thấy mình điên thật. Nhưng dù sao tất cả đã thay đổi, mình không thể lại là mình của ngày trước nữa.
    Giá nói được cùng nhau ngày qua gió cuốn
    Nỗi thì thầm của những trái tim đau
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  10. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có mỗi mình mình mất ngủ hay sao ý, vào topic này chẳng thấy thêm người nào cả. Đọc mấy bài của britney voi javier cũng thấy hay hay, tự nhiên cũng muốn viết một bài . Không biết mọi người tại sao không ngủ được, còn tui thì mất ngủ hình như đã thành một thói quen, nhiều hôm thức trắng đêm đến 8h sáng làm presentation một mình trong phòng, làm mây đứa bạn phòng bên cạnh không ngủ được, la ầm trời. Nhớ hồi ở nhà còn mắc internet, thỉnh thoảng lại thức trắng đêm chat với một em nào đó mới quen, rồi cũng lạ thật, chỉ chat được có đêm đó thôi, rồi sau đó mất tích, chẳng liên lạc lại nữa (đấy không phải là lần đầu).
    Các "chiến sĩ" thức đêm hình như cũng đạt "thành tích" rất cao trong "bộ môn" ngủ ngày và dậy trễ thì phải, điển hình là tui đây, thể nào sáng mai cũng đi học muộn cho mà coi. Nhưng thức đêm học bài mới vô, khổ thế đấy.
    To sleepbyday: Tui cũng nhiều lần thử đi bộ một mình trong đêm, và kết quả là về đến nhà thì lăn ra ngủ, sáng hôm sau đến quá trưa mới dậy, muộn học 1 tiếng, hú hồn, lần sau không dám đi nữa. Có mất ngủ thì cũng ngồi lì trong phòng học bài, căng thẳng quá thì chơi game một chút rồi thôi.
    Thức đêm nhiều rồi cũng thành quen, chẳng thấy lạ lẫm như hồi còn trẻ nữa. Sau mỗi đêm trắng lại thấy mình già đi mấy năm, tư nhiên thấy cuộc sống, con người khắc khổ hơn, thế thôi.

Chia sẻ trang này