1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    12h 30'' đã gọi là mất ngủ sao???????????????
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mất đâu nhỉ....quên ngủ đấy chứ....

    Chân_Thiện_Mỹ
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mất đâu nhỉ....quên ngủ đấy chứ....

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    cái topic này lâu lắm rồi chẳng còn ai viết vào nữa... mình đọc lại thấy hay ghê... Không biết giờ chị Janvier sao rồi nhỉ? Nhiều lúc em thấy chị online trên YM nhưng lại out luôn nên em chẳng gọi nữa.... hì, vẫn nhớ cái lần 2 chị em mình chat đêm...
    ... đêm.... lâu rồi mới ngồi 1 mình thế này... cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn đây...
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    cái topic này lâu lắm rồi chẳng còn ai viết vào nữa... mình đọc lại thấy hay ghê... Không biết giờ chị Janvier sao rồi nhỉ? Nhiều lúc em thấy chị online trên YM nhưng lại out luôn nên em chẳng gọi nữa.... hì, vẫn nhớ cái lần 2 chị em mình chat đêm...
    ... đêm.... lâu rồi mới ngồi 1 mình thế này... cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn đây...
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    khỉ thật , một đêm mất ngủ ở hà nội , cảm giác khác lạ thật . Cả một tuần vừa rồi ở biển Thiên Cầm cũng không đêm nào ngủ cả , nhưng lúc đó đầu óc có vẻ trống rỗng , chẳng suy tính về bất kỳ điều gì ngoài việc nghỉ ngơi và vui chơi . Vô cùng vui .
    Kì nghỉ cũng đã hết , trở về hà nội với một tâm trạng bất cần tiếc nuối điều gì , quá khứ chỉ là quá khứ , bỏ qua tất cả những gì có thể bỏ qua , trở về với chính con người mình , một con người còn chứa đựng nhiều đam mê và niềm tin vào cuộc sống .
    Nếu có thể nói , tôi đã có lại được cái suy nghĩ cái cảm giác của chính bản thân mình cách đây vài năm , cái cảm giác khi chưa xuất hiện những bóng hình đó . Bây giờ tôi thấy mình vô tư hơn và cũng khó khăn hơn nhiều trong cái vấn đề đó , cái vấn đề mà ở đâu cũng thấy đề cập tới , hờ hờ , mình đang hạnh fúc hơn nhiều đứa đấy chứ .
    khỉ thật , mai trời đẹp rồi , đi ngủ thôi , gutnite minu ngoan
  7. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    khỉ thật , một đêm mất ngủ ở hà nội , cảm giác khác lạ thật . Cả một tuần vừa rồi ở biển Thiên Cầm cũng không đêm nào ngủ cả , nhưng lúc đó đầu óc có vẻ trống rỗng , chẳng suy tính về bất kỳ điều gì ngoài việc nghỉ ngơi và vui chơi . Vô cùng vui .
    Kì nghỉ cũng đã hết , trở về hà nội với một tâm trạng bất cần tiếc nuối điều gì , quá khứ chỉ là quá khứ , bỏ qua tất cả những gì có thể bỏ qua , trở về với chính con người mình , một con người còn chứa đựng nhiều đam mê và niềm tin vào cuộc sống .
    Nếu có thể nói , tôi đã có lại được cái suy nghĩ cái cảm giác của chính bản thân mình cách đây vài năm , cái cảm giác khi chưa xuất hiện những bóng hình đó . Bây giờ tôi thấy mình vô tư hơn và cũng khó khăn hơn nhiều trong cái vấn đề đó , cái vấn đề mà ở đâu cũng thấy đề cập tới , hờ hờ , mình đang hạnh fúc hơn nhiều đứa đấy chứ .
    khỉ thật , mai trời đẹp rồi , đi ngủ thôi , gutnite minu ngoan
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    To Brit: Ghét nhé, dám lôi cái topic này lên làm cho tên b_m định trêu TCN cho = đc!
    Đêm wa kô hỉu mình có thức trắng kô nhỉ? Chắc là kô.... Nhưng mà cũng thức gần hết đêm, tại cái tật quen thức rùi.
    Hôm wa người đấy lại đi xa...Chẹp, bắt mình ngồi chờ điện thoại. Mà nhất định là mình sẽ kô phone đâu, thế nên mặc kệ. Chờ mãi, lúc nói chuyện điện thoại với bạn cũng nhất định dặn nó là đến đúng h đấy thì dập máy để người khác còn phone. Đứa bạn biết ý đến h đấy cũng nhắc mình, cảm giác ngài ngại nhưng mà... cú phone sau còn quan trọng hơn nên đành gác máy. Thế mà sau đấy thì... lại một cú phone nữa.... kô phải người ấy. Ngồi tỉ tê 5''. Từ đó đến lúc mình cầm phone lên phone cho đứa khác ngồi than trời than đất thì đúng thực là cái ĐT nó kô kêu lên một lần nào cả. Bực mình. Mà có thể là người ấy cũng đang bực mình cái điện thoại nhà mình vì... phone lần nào máy cũng bận. Hic hic, chán thế. Đêm wa là đêm chán vô cùng của mình.
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    To Brit: Ghét nhé, dám lôi cái topic này lên làm cho tên b_m định trêu TCN cho = đc!
    Đêm wa kô hỉu mình có thức trắng kô nhỉ? Chắc là kô.... Nhưng mà cũng thức gần hết đêm, tại cái tật quen thức rùi.
    Hôm wa người đấy lại đi xa...Chẹp, bắt mình ngồi chờ điện thoại. Mà nhất định là mình sẽ kô phone đâu, thế nên mặc kệ. Chờ mãi, lúc nói chuyện điện thoại với bạn cũng nhất định dặn nó là đến đúng h đấy thì dập máy để người khác còn phone. Đứa bạn biết ý đến h đấy cũng nhắc mình, cảm giác ngài ngại nhưng mà... cú phone sau còn quan trọng hơn nên đành gác máy. Thế mà sau đấy thì... lại một cú phone nữa.... kô phải người ấy. Ngồi tỉ tê 5''. Từ đó đến lúc mình cầm phone lên phone cho đứa khác ngồi than trời than đất thì đúng thực là cái ĐT nó kô kêu lên một lần nào cả. Bực mình. Mà có thể là người ấy cũng đang bực mình cái điện thoại nhà mình vì... phone lần nào máy cũng bận. Hic hic, chán thế. Đêm wa là đêm chán vô cùng của mình.
  10. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Viết xong cái bài trên , dis ra buôn dt với 1 bé , funny thật , buôn đêm fải nói là cực funny , nghe lời em í sáng ra tìm mua mãi mới đc 3 bông hướng dương đẹp vật , bó dài với salem và baby , trên đường cầm mỏi hết cả tay .chỉ tiếc người nhận nó lại không hào hứng cho lắm , bạn cũ đấy , khỉ thật .
    Thời gian tới , chắc rằng sẽ còn nhiều lần anh với bé buôn với nhau nữa , một cảm giác thoải mái ...

Chia sẻ trang này