1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không còn biết đến giấc ngủ nữa...
    Trò ưa thích của em là chờ mọi người ngủ hết, bê laptop sang phòng con.. và online đến sáng..
    Tối tối anh có đếm sao không?
    Trên trời có bao nhiêu vì sao là bấy nhiêu lần em gửi mess cho anh, rồi lại cancel.
    Mess chỉ có thế này thôi: Nhớ anh lắm, có biết không?
  2. redstars

    redstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hic, đêm qua lại mất ngủ, trời âm u ,không có sao mà đếm cho buồn ngủ. Đến lúc sắp ngủ được thì lại bị dựng dậy ,bắt phải buôn điện thoại đến sáng. Hic! Sao mà được 1 giấc ngủ buổi đêm khó thế nhỉ...
  3. redstars

    redstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hic, đêm qua lại mất ngủ, trời âm u ,không có sao mà đếm cho buồn ngủ. Đến lúc sắp ngủ được thì lại bị dựng dậy ,bắt phải buôn điện thoại đến sáng. Hic! Sao mà được 1 giấc ngủ buổi đêm khó thế nhỉ...
  4. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    11 h đêm ngồi ở hồ. Mưa và lạnh. Xung quanh mọi người đang cười vui vẻ biết mấy. Những ánh mắt nồng nàn, những ly cà phê bốc khói. Có khi nào mình là một phần trong những sự vui vẻ ấy. Sao cứ nhìn thấy hạnh phúc là lại xốn xang, một nửa thấy vui, một nửa thấy buồn và tủi thân. Dù sao thì nhìn thấy nụ cười, tình yêu và hạnh phúc thì vẫn hơn là nhìn thấy đau khổ, mặc dù lúc đó là lúc cô đơn hơn bao giờ hết. Đêm là sự đồng cảm. Đêm có thể là niềm vui bất tận, cũng có thể là lúc con người phải đối diện với cái một mình của mình. Sao lại cứ phải buồn như thế, sao lại cứ phải khóc mặc dù biết rằng như thế chẳng thể làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Nó chỉ làm cho ngày hôm sau mệt mỏi và chán ngán. Lúc về trời vẫn mưa. Những chiếc xe sang trọng chở từng đôi, từng đôi, rú ga điên cuồng trong một cuộc đua, hay chỉ là đùa thôi. Những nụ cười cứ nhoà đi, nhoà đi. Lại nhớ đến Khánh Ly, giọng hát ấy, trong một đêm mưa. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai đang chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi... Không hiểu có bao giờ được ngồi yên bình trong một cái quán nhỏ, yên bình thực sự từ trong sâu thẳm của tâm hồn mà nghe những giọt giai điệu thấm dần, thấm dần. Nếu trời lạnh mà lòng người ấm áp thì đó là lúc người ta hạnh phúc nhất. Còn lúc trời lạnh, và người ta thấy tái tê.... Những lúc đi một mình trên phố sau một ngày, lại triền miên nghĩ. Giật mình khi thấy có những niềm hạnh phúc thật nhỏ bé người ta giành cho nhau. Lại một nửa buồn và tủi thân, một nửa bình yên và mỉm cười. Hy vọng và vô vọng. Ngày mai...
  5. Brownchocolate

    Brownchocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    11 h đêm ngồi ở hồ. Mưa và lạnh. Xung quanh mọi người đang cười vui vẻ biết mấy. Những ánh mắt nồng nàn, những ly cà phê bốc khói. Có khi nào mình là một phần trong những sự vui vẻ ấy. Sao cứ nhìn thấy hạnh phúc là lại xốn xang, một nửa thấy vui, một nửa thấy buồn và tủi thân. Dù sao thì nhìn thấy nụ cười, tình yêu và hạnh phúc thì vẫn hơn là nhìn thấy đau khổ, mặc dù lúc đó là lúc cô đơn hơn bao giờ hết. Đêm là sự đồng cảm. Đêm có thể là niềm vui bất tận, cũng có thể là lúc con người phải đối diện với cái một mình của mình. Sao lại cứ phải buồn như thế, sao lại cứ phải khóc mặc dù biết rằng như thế chẳng thể làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Nó chỉ làm cho ngày hôm sau mệt mỏi và chán ngán. Lúc về trời vẫn mưa. Những chiếc xe sang trọng chở từng đôi, từng đôi, rú ga điên cuồng trong một cuộc đua, hay chỉ là đùa thôi. Những nụ cười cứ nhoà đi, nhoà đi. Lại nhớ đến Khánh Ly, giọng hát ấy, trong một đêm mưa. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai đang chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi... Không hiểu có bao giờ được ngồi yên bình trong một cái quán nhỏ, yên bình thực sự từ trong sâu thẳm của tâm hồn mà nghe những giọt giai điệu thấm dần, thấm dần. Nếu trời lạnh mà lòng người ấm áp thì đó là lúc người ta hạnh phúc nhất. Còn lúc trời lạnh, và người ta thấy tái tê.... Những lúc đi một mình trên phố sau một ngày, lại triền miên nghĩ. Giật mình khi thấy có những niềm hạnh phúc thật nhỏ bé người ta giành cho nhau. Lại một nửa buồn và tủi thân, một nửa bình yên và mỉm cười. Hy vọng và vô vọng. Ngày mai...
  6. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không có sao thì đếm cừu cũng dễ ngủ em ạ, nhớ đếm cả con cừu đang mất ngủ nữa nhá, kinh nghiệm của chị đấy.
    Ngày trước chết mê cái trò buôn phone đêm, nhưng mà nguy hiểm lắm em ơi. Bảo trọng nhé em.
  7. RaisingUp

    RaisingUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Không có sao thì đếm cừu cũng dễ ngủ em ạ, nhớ đếm cả con cừu đang mất ngủ nữa nhá, kinh nghiệm của chị đấy.
    Ngày trước chết mê cái trò buôn phone đêm, nhưng mà nguy hiểm lắm em ơi. Bảo trọng nhé em.
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đêm sao mà ngắn thế
  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đêm sao mà ngắn thế
  10. redstars

    redstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đào đâu ra cừu mà đếm chứ, cố gắng đếm số nhưng thấy nhàm quá lại càng không ngủ được... còn buôn phone đêm thì cứ như người mộng du,vật vờ không ngủ được mà cũng chẳng nhớ nổi đứa kia nó nói những cái gì đêm qua nữa..đầu đau như búa bổ ..hic
    [[/quote]
    Không có sao thì đếm cừu cũng dễ ngủ em ạ, nhớ đếm cả con cừu đang mất ngủ nữa nhá, kinh nghiệm của chị đấy.
    Ngày trước chết mê cái trò buôn phone đêm, nhưng mà nguy hiểm lắm em ơi. Bảo trọng nhé em.
    [/quote]

Chia sẻ trang này