1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. realplus

    realplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có tâm trạng riêng vậy, mọi người phải vui vẻ lên chứ, đừng sống một cách lãng mạn qua' vi cuộc đời này không như vậy đươc, một con người lãng mạn chắc hẳn sẽ rất khổ, vì sẽ đến một lúc nào đó, cuộc sống làm cho người ta từ bỏ chất lãng mạn của mình, ko được sống theo phong cách của mình, tức là khổ rồi đấy.
    Xét cho cùng , mai là một ngày mới, va cho dù chuyện gi xảy ra thì chúng ta vẫn phải cố gắng tiến lên !! Chúc mọi người vui vẻ lên nhe' !!
    Chào Janvier, còn nhận ra realplus ko, đọc bài Janvier post lên , thấy janvier vẫn lãng mạn như hồi xưa

    chao janvier, con nhan ra realplus ko ??

    What u see is what u get

  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Học bài xong thì hết sạch cả buồn ngủ. Online thì cũng chán, hết cảm hứng rồi, chả biết post gì. Thôi đêm nay đọc nốt quyển truyện vậy !
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Học bài xong thì hết sạch cả buồn ngủ. Online thì cũng chán, hết cảm hứng rồi, chả biết post gì. Thôi đêm nay đọc nốt quyển truyện vậy !
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng ! bừng tỉnh ... Sợ ! ước sao mình bé lại để lại được lon ton ôm gối chui sang fòng nép vào lòng mẹ say tiếp giấc nông ...yên lành ... Nhưng không được nữa rồi , đành online vào mirc , ttvnol để xua đi dư âm cơn ác mộng đang lẩn wất đâu đây . Ngồi xem tụi nó chat , post bài cũng đỡ sợ tìm hoài nhưng chẳng thấy đứa bạn nào cả ...
    ---------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng ! bừng tỉnh ... Sợ ! ước sao mình bé lại để lại được lon ton ôm gối chui sang fòng nép vào lòng mẹ say tiếp giấc nông ...yên lành ... Nhưng không được nữa rồi , đành online vào mirc , ttvnol để xua đi dư âm cơn ác mộng đang lẩn wất đâu đây . Ngồi xem tụi nó chat , post bài cũng đỡ sợ tìm hoài nhưng chẳng thấy đứa bạn nào cả ...
    ---------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  6. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    To Realplus: Lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Lần đầu tiên mình vào TIM là gặp realplus đấy . Thế dạo này realplus có khoẻ không, việc học hành vẫn tốt đẹp chứ? Chúc vui.
    Qua một đêm thấy mọi người ghé thăm topic này nhiều quá. eM_la_May đêm qua ngủ ngon rồi hả? Sao Realplus lại nghĩ mọi người thức đêm là có tâm sự không vui nhỉ? Nhiều khi thức trắng đêm chỉ vì vui quá không ngủ được thì sao? Hôm nào mình mất ngủ vì vui quá thì sẽ vào đây kể chuyện vui cho mọi người nghe nhé
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  7. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    To Realplus: Lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Lần đầu tiên mình vào TIM là gặp realplus đấy . Thế dạo này realplus có khoẻ không, việc học hành vẫn tốt đẹp chứ? Chúc vui.
    Qua một đêm thấy mọi người ghé thăm topic này nhiều quá. eM_la_May đêm qua ngủ ngon rồi hả? Sao Realplus lại nghĩ mọi người thức đêm là có tâm sự không vui nhỉ? Nhiều khi thức trắng đêm chỉ vì vui quá không ngủ được thì sao? Hôm nào mình mất ngủ vì vui quá thì sẽ vào đây kể chuyện vui cho mọi người nghe nhé
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Vết cắt quá ngọt phải không anh ! Một cuộc chia tay kéo dài hơn 1 năm, cuối cùng thì cũng đã đi đến được kết thúc. Không có nước mắt, không có đau khổ, chỉ có tiếc nuối như phải bỏ đi một vật mình vô cùng quen thuộc nhưng không còn dùng đến nữa, để lại thì chẳng thể. Dám có thể sau này em sẽ phải hối hận về quyết định bây giờ của mình lắm. Nhưng yêu bằng lý trí đối với em thực sự là khó khăn, và em không thể nào cưỡng ép được tình cảm của mình. Nói gì được nữa bây giờ. Vâng, anh à, mình chẳng hợp nhau !
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Vết cắt quá ngọt phải không anh ! Một cuộc chia tay kéo dài hơn 1 năm, cuối cùng thì cũng đã đi đến được kết thúc. Không có nước mắt, không có đau khổ, chỉ có tiếc nuối như phải bỏ đi một vật mình vô cùng quen thuộc nhưng không còn dùng đến nữa, để lại thì chẳng thể. Dám có thể sau này em sẽ phải hối hận về quyết định bây giờ của mình lắm. Nhưng yêu bằng lý trí đối với em thực sự là khó khăn, và em không thể nào cưỡng ép được tình cảm của mình. Nói gì được nữa bây giờ. Vâng, anh à, mình chẳng hợp nhau !
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  10. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi viết một bài dài để kể một câu chuyện vui thì mất điện, bây giờ thì chẳng còn hứng để viết lại nữa. Chán thật. trời vừa mưa là mất điện luôn. Ngồi một mình trong bóng tối, muốn học cũng không học được. Nghĩ lại những kỷ niệm vui vẻ về những hôm trời mưa hồi còn học phổ thông, thấy buồn cười quá. Không biết hôm nay có mưa cả ngày không nhỉ?
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie

Chia sẻ trang này