1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eM_la_May, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Chị janvier à, tiếc quá hôm qua em không gặp được chị nhỉ. Mấy hôm nay em phải đi ngủ sớm không thì bị mẹ mắng (à trừ đêm hôm thứ 6 thì chẳng gặp chị). Nhưng em cũng không bỏ topic này được, vì em hay bị mất ngủ lắm Chị cũng vào xem cái sweet sweet memory của em sao? hì công nhận là nó dài thật đấy, ít người đọc được hết lắm. Chắc chỉ có những gì mình viết ra mới có hứng để đọc chị nhỉ, mỗi bài dài ngoằng như thế em chỉ đọc mất có 10' thi phải
    Em cũng tự nhiên thấy gắn bó với cái tâm sự này từ lúc nào không biết. Trước kia cứ nhìn thấy Tâm Sự là em tránh xa , nghĩ thể nào vào đấy mọi người cũng chỉ kêu ca thất tình này nọ, nói chung là ngại lắm.... tự nhiên 1 hôm anh em lại nhắc đến cái box này khiến em vào, rồi đọc nhiều bài, viết bài luôn. Bây giờ bận, cũng ít đọc rồi, chỉ thấy cái topic nào hay hay thì vào thôi, chẳng hạn như cái đêm trắng này này
    Chị và các bạn vui quá nhỉ, hihi em đọc thấy buồn cười thật đó, thời học sinh đúng là thời gian đáng nhớ nhất đúng ko chị? 2 năm nữa em mới thi đại học, nhưng gần nhà em chẳng có bạn nào cùng lớp để cùng nhau... đi mua bánh mì mất rồi....
    Đêm qua mưa to thật đấy, 12.30 mình đi ngủ... ko còn sấm chớp vang lên như lúc 8, 9h nữa.... mưa lúc đó thật là hay, không to quá, ko còn thấy những tia chớp làm sáng cả bầu trời.... lại được nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn và đập xuống đất kêu thật là hay ... mọi người có ai thích trời mưa ko? Vào đây đọc này [topic]181101[/topic]
    Chúc chị janvier và mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ nhé, một ngày mới lại bắt đầu rồi...
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em có đi chơi chị à, xui ghê á, vừa vào Star Bowl thì trời mưa, thế là cả buổi tối em chết dí ở đó, hic...nhưng cuối cùng cũng phải đội mưa về vì sợ trễ. Thảm ghê, hôm qua đi giầy trắng, đường Thái Hà thì bị lụt, xe đi nước bắn tứ tung. 10h em mới mò về đến nhà, lại bị mất điện nữa chứ. Nhưng nếu có điện chắc em cũng chẳng online, vì hôm qua mệt quá trời, chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, rốt cục nằm hoài mà cũng chẳng ngủ được. Nằm nghe tiếng mưa, hôm qua mưa khủng khiếp. Mưa như muốn xé toang cả màn đêm. Em cứ nghĩ giá mình được như vậy, vui buồn giận dữ, nếu có thể thể hiện thật lòng mình thì thoải mái biết bao, lâu nay trên khuôn mặt cứ luôn đính một nụ cười, như được lập trình sẵn vậy. Thật khô cứng, thấy mình chẳng còn là mình nữa.
    Đêm qua chị lại thức khuya phải không? Thức hoài vậy, coi chừng mặt nổi mụn, hihi....Mà tối thứ 7, hổng đi đâu chơi, ở nhà chán lắm chị ơi. Không nhất thiết cứ phải là đi với ai đấy, đi một mình cũng vui, không thì đi với em nè, tự nguyện làm tài xế đưa chị đi chơi á!
    Chiều nay em có một vụ vui vui, kể mà biết số đt của chị, em rủ chị đi cùng. Chúc chị ngày nghỉ vui nha!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em có đi chơi chị à, xui ghê á, vừa vào Star Bowl thì trời mưa, thế là cả buổi tối em chết dí ở đó, hic...nhưng cuối cùng cũng phải đội mưa về vì sợ trễ. Thảm ghê, hôm qua đi giầy trắng, đường Thái Hà thì bị lụt, xe đi nước bắn tứ tung. 10h em mới mò về đến nhà, lại bị mất điện nữa chứ. Nhưng nếu có điện chắc em cũng chẳng online, vì hôm qua mệt quá trời, chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, rốt cục nằm hoài mà cũng chẳng ngủ được. Nằm nghe tiếng mưa, hôm qua mưa khủng khiếp. Mưa như muốn xé toang cả màn đêm. Em cứ nghĩ giá mình được như vậy, vui buồn giận dữ, nếu có thể thể hiện thật lòng mình thì thoải mái biết bao, lâu nay trên khuôn mặt cứ luôn đính một nụ cười, như được lập trình sẵn vậy. Thật khô cứng, thấy mình chẳng còn là mình nữa.
    Đêm qua chị lại thức khuya phải không? Thức hoài vậy, coi chừng mặt nổi mụn, hihi....Mà tối thứ 7, hổng đi đâu chơi, ở nhà chán lắm chị ơi. Không nhất thiết cứ phải là đi với ai đấy, đi một mình cũng vui, không thì đi với em nè, tự nguyện làm tài xế đưa chị đi chơi á!
    Chiều nay em có một vụ vui vui, kể mà biết số đt của chị, em rủ chị đi cùng. Chúc chị ngày nghỉ vui nha!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đang đá bóng thì trời mưa to, xui ghê, đội mình đang thắng cơ mà. Chắc do bị dính mấy hạt mưa mà sao ng mỏi thế không bít, nằm mãi mà chả ngủ được. Ngủ thì cứ chập chà chập chờn. MỆT QUÁ, thôi đi ngủ đây.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đang đá bóng thì trời mưa to, xui ghê, đội mình đang thắng cơ mà. Chắc do bị dính mấy hạt mưa mà sao ng mỏi thế không bít, nằm mãi mà chả ngủ được. Ngủ thì cứ chập chà chập chờn. MỆT QUÁ, thôi đi ngủ đây.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Anh mất ngủ vì hôm trước anh đã ngủ quá nhiều rồi
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Anh mất ngủ vì hôm trước anh đã ngủ quá nhiều rồi
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đã xuất hiện hậu quả đầu tiên của những đêm thức khuya, một cái mụn nhỏ nhắn và vô cùng xinh xắn. Thế đấy, thôi từ biệt những đêm trắng, tao đi ngủ sớm. Mà muốn thức cũng hổng được. Dạo nay tinh thần thoải mái, lòng vui phơi phới, toàn 11h đã tắt điện đi ngủ rùi. Nhanh thật, thoáng cái đã tới hè. Mùa này có đi bát phố một mình cũng đỡ tủi thân, chậc, đi một mình càng mát mẻ. Tội gì cứ phải dúi dùi dụi vào người khác Hôm nay nắng, làm hồi chiều chẳng đi được đâu, nằm nhà bùn thê thảm. Chủ nhật lại đi bù khú rồi, lâu lắm chẳng gặp chúng nó, nhưng chắc hổng dám uống, nóng vầy mà uống, xong chắc ra hồ nhảy xuống cho mát.....Lại sắp tới 11h rồi đấy.....

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  9. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đã xuất hiện hậu quả đầu tiên của những đêm thức khuya, một cái mụn nhỏ nhắn và vô cùng xinh xắn. Thế đấy, thôi từ biệt những đêm trắng, tao đi ngủ sớm. Mà muốn thức cũng hổng được. Dạo nay tinh thần thoải mái, lòng vui phơi phới, toàn 11h đã tắt điện đi ngủ rùi. Nhanh thật, thoáng cái đã tới hè. Mùa này có đi bát phố một mình cũng đỡ tủi thân, chậc, đi một mình càng mát mẻ. Tội gì cứ phải dúi dùi dụi vào người khác Hôm nay nắng, làm hồi chiều chẳng đi được đâu, nằm nhà bùn thê thảm. Chủ nhật lại đi bù khú rồi, lâu lắm chẳng gặp chúng nó, nhưng chắc hổng dám uống, nóng vầy mà uống, xong chắc ra hồ nhảy xuống cho mát.....Lại sắp tới 11h rồi đấy.....

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  10. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "Thế đấy, thôi từ biệt những đêm trắng, tao đi ngủ sớm. Mà muốn thức cũng hổng được. Dạo nay tinh thần thoải mái, lòng vui phơi phới, toàn 11h đã tắt điện đi ngủ rùi"
    Thấy em nói vậy là vui rồi, nhưng 11h đã đi ngủ kể ra cũng hơi sớm đấy nhé. Mà này, em định bỏ topic này vườn không nhà trống đấy à mà đã vội nói câu từ biệt những đêm trắng? Lâu quá chị không ghé vào đây rồi, thấy nó mất tích ở tận trang 2, trang 3, may mà có em vào lôi nó lên. . Chị đôi khi không ngủ được vì quá vui đấy, chứ buồn mà mất ngủ lại là chuyện thường mất rồi. Hôm nào em vui thì post bài lên đây sớm sớm vào, khoảng 10h cũng được gọi là đêm rồi đấy .
    Hôm vừa rồi ngồi đọc lại Đêm Trắng của Dot, thấy nhớ lại buổi tối cách đây 5 năm, ngồi ở Vườn Hồng đọc Đêm Trắng cho một người bạn nghe, khi ấy chỉ là một quyển sách cũ mà mình tìm mãi mới mua được ở Lý Thường Kiệt. Bây giờ đã mua được sách mới rồi, nhưng làm sao có thể quay về ngày đó để đọc một lần nữa cho bạn mình nghe nhỉ?
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie

Chia sẻ trang này