1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi bemai, 26/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng

    Mở đầ tập nhật Ký
    Ngâm Thơ ta chẳng ham chi
    Đêm buồn còn có việc gì làm đây
    Nhớ "người" ngâm ngợi cho khuây
    Vừa ngâm vừa đợi khi nào hết thơ...​

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Chuyện kể rằng 1 đêm sáng trăng, 1 cô nàng nọ buồn chán ,ko biết làm gì để vơi nỗi sầu

    Theo lời khuyên của cô bạn thì EAT IS BEST
    so she eating......a lot!!
    Ban đầu thì cô ta chưa eat đâu, còn lên mạng TTVNOL
    sau đó,chán nên mới TRY to EAT​
    -----------
    "Đêm nay trăng sáng như gương
    Em ngồi bên máy thảm thương một mình"​
    ------
    Sau đó,chán nên mới TRY to EAT
    -----------
    Cô ta muốn ăn nhiều nhưng sợ mập, cô ta chỉ nấu Soup (nước canh) với Vegetable thôi nên OK

    Một canh, ...hai canh, ...lại ba canh
    Hì hục bưng tô ....húp chẳng đành
    Canh bốn ,....canh năm ...no vừa đủ
    Sao còn muốn húp .....chè hạt sen.........
    -------
    Ăn xong, cô ta thấy vẫn còn thiêu thiếu thế nào ấy, do đó cô quyết định.....va nghĩ rằng...
    --------
    Bao tử đã no say
    Tinh thần vẫn còn đây
    Muốn nên sụ nghiệp lớn
    Ăn nhiều thì lớn thôi!!
    ------
    Cô ta lục tủ lạnh để an chùm Nho ngọt và SEEDLESS
    --------Không may, chù cún nhà ấy.thiệt tài,đánh hơi ngay!!
    ---------
    Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
    Thấy ai như chú cún nhà tao
    Chùm nho xanh ngắt đâu rồi?
    Tình "cầy" nghĩa chủ cũng đừng hòng tha!
    ----------
    Cô ta quyết định: Tao sẽ cho mày 1 phen đồ con chó kia.......ham ăn tục uống........Sao giống tao quá vậy?(câu nói miễn bình luận!!!!!!!!!)
    .Ăn xong rồi, thấy cũng no no...cô ta quyết định ...đi ngủ.......
    dù biết ngủ ko có được..
    cô ta trách "chàng" sao lỡ hẹn tối nay để nàng đợi 1 mình rồi ngậm ngùi ăn 5 tô SOUP
    " Thư thường tới sao người không tới
    Bức rèm thưa gió thổi bay bay
    Đêm nay You ở nơi đâu
    Lời sao mời hẹn, chín thường đơn sai!!"

    "buồn rầu chẳng nói nên lời
    Cô nàng đi ngủ , mai gọi chửi sau!!!"





  2. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hay đó, dạo ni mi "thơ văn lai láng tràn ra chiếu" ghê hì?
    Anyway, bravo
    Nhớ hồi xưa tụi mình quanh năm suốt tháng đặt vè , đặt nhạc chế, bắt chước thầy cô..
    dzui thiệt !
  3. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tại hạ ko dám, Tỷ tỷ quá khen rùi
    Tại hạ thấy "Tức cảnh thì sinh tình "thôi..
    với lại thơ của hạ thần mượn âm điệu của các thi nhân trưóc nên có phần...chưa sáng tạo, đọc thi nghe vui thôi
  4. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mai ơi, sao mi quá tâm trạng vậy?đọc bài Lang Thang mà mi viết khi mi đi nhà thờ ấy, ta thấy 1 nỗi buồn chất chứa
    sâu kín, mà ta chẳng hiểu được....cố hiểu mà hiểu ko được,chắc ta dốt quá mi à hu hu hu
    ta chưa kể mi nghe chuyện từ khi qua đây, lương tâm ta đã bao lần lên án!
    vì lí do miễn cưỡng, ta phải làm Đao đức giả để đi theo Đạo Tin lành ,mà trước đó, 1 năm ở với nhà hót ta đi nhà thờ thờ Thiên chúa giáo và Cơ dốc. Nói là có vẻ giống nhưng đức Tin của 3 đạo đó khác nhau lắm.
    Bị gần như ép buộc va miễn cuỡng va cả nể., ta phải đi dù lòng ta chẳng muốn.Ta biết đến đây, xứ sở của Chúa cứu thế, cua đạo Thiên chúa Giáo nói chung...phát triển cực kỳ mạnh va tự do
    Nhưng đêm về ta lại trằn trọc suy nghĩ, chănngr fải vì ta đã theo đạo Phật mười mấy năm nay rùi nên sợ Phật trừng trị, mà là niềm tin của ta đã thuộc về 1 đạo khác- Phật giáo,
    Hơn nữa, mỗi lần nghe giảng về Chúa, ta tin chưa đến 3/10 thì làm sao ta theo đạo dược đay chú?
    Rồi hầu như ta chẳng tin gì cả ....thiên đàng ddịa ngục/?
    Lắm lúc ta thấy mình bị ép theo chứ có tự nguyện đâu...
    chủ nhật nào đi nhà thờ ta cũng thấy mấy người quá cuồng tín
    Họ dường như chẳng còn niềm tin ở cuộc đờ ma gửi trọn hết cho Jesus Christ...ta biết đó là tự do tín ngưỡng nhưng ta còn quá trẻ để bị lệ thuộc va ép theo 1 đạo ma Tầm nhìn và cách suy nghĩ dòi hỏi chiều sâu va tinh tế, Ta ko tin, ta ko hiểu, thứ quan trọng là Ta ko muốn tin vì ta đã xác định cho mình 1 con đường
    Cách sống của ta cũng khác, ko quá chưng mực, cực đô, cuồng tín
    Ko quá hời hợt, lãnh đạm. Phải trung hoà
    Chủ Nhật nào ta cũng PHẢI đi nhà thờ mà lònh đau nhói,chẳng phí ta thời gian nhưng làm 1 điuều mình ko tin thì thực Đạo đức giả...chả khác nào Ta lừ bịp mọi người cũng như lừ bịp Chúa
    Ta hát nhũng bài Thánh ca viwí ta vô nghĩa
    Ta cũng ăn bánh thánh nhúng vao ít rượu Vang nhưng ko thấy mùi vị gi`...
    Tồi tệ hơn, chủ nhật tuần sau, ta Bị làm lễ BAptism o nhà thờ đó . Đó là lễ xác nhận chính thức ta theo đạo và rửa tội.
    Bao nhiêu lần ta đi nhà thờ cũng nghe mọi ngườ cầu nguyện và tự dằn vặt mình
    "Lay Cha o trên trời, Chúng con là những kẻ có tội, xin hãy tha tội vì lòng từ bi của ngài...."
    Cứ xin thứ tội hoài mà ta nghĩ, ta ko làm điều ác, ta chưa giết người và chẳng muốn giết người thì tại sao Ta Phải xưng tội?
    Phải chăng những người đó có quá nhiều tội lỗi rồi, họ cảm thấy Cắn rứt lương tâm nên phải theo?
    Ta thì không phải lên án phê phán gì nhưng đôi lúc ta thấy Ridiculous quá nên ta sợ va nổi điên lên thôi.
    câu nói luôn luôn của họ là hãy tin vào Cha và sự chết vì các con, sự hồi sinh của Cha, chúng ta sẽ lên thiên đàng
    Ai cũng phải nhẩm câu đó.Riêng ta thì không, một kẻ cứng đầu, lì lợm....và ta nghĩ thầm "ôi thôi,tha tội cho tui, tui ko lên thiên đàng đưọc cũng ko sao, đùng bắt tui giả dối để tin mà....."
    "Đêm trắng "cũng được lấy cảm xúc từ đó....
    Đôi lúc ta muốn xin thừa nhận tha tội rằng" con chưa đủ niềm tin và chưa biêt gì để theo đạo, hãy cho con thời gian"
    Họ sẽ nghĩ gì, nghĩ ta la kẻ Phản Bội Cha- đáng thiêng liêng, ta sẽ là ngườ đáng đem xuớng địa ngục v.vv và v v
    Trong khi ta là người mới đến, còn cần sụ giúp đõ ko chí tinh thần cộng đồng Vieẹt Nam ở đó...Rồi dễ bị mất mặt lắm...
    ta nhớ ban đàu nhóm nhà thờ cộng đồng người ********* ở Town đó là đi nhà thờ đầu đủ. Sau cũng 1 số vị xin rút ra va ko đi nữa, thì bị những người khác Khiển trach, phê bình, y như tiếng xấu muôn đời. thực ra họ làm gì ác chứ.
    Đoi lúc ta muốn đi thực xa, xa lắm, để bị tránh cái miệng thế gian an mắm, an muối kia, Hở 1 chút là nói nhiêu, bàn ra bàn vô.
    Nhiều kúc bực mình ta chửi thầm" Thúi quét như cái đòn bánh tet treo 6 tháng, nhục như con cá nục ,trả 1 chục ko ai thèm mua"
    Đi nhà thờ người ta thấy ta Ngoan đạo lắm, Ha Ha Ha
    thực ra trong lòng ta đau nhói chứ sung suớng gi`
    vì con người ta muốn làm gì thì tin mới làm, ko tin tưởng ma a dua theo, thì.........
    chừ thì MMtracey hiểu thêm 1 chút về ta chưa?luc hoc lớp 3 ta đã ĐA tạ Ba me ta cho ta được đi học đẻ ta biết chữ mà đọc cuốn Thuỷ Hử, mặc dù ta còn nhớ mang máng...các vị anh hùng đó thực đáng nể, đáng nê. Tự do 2 tiếng ngọt ngào, ko sợ ai hết
    Nểu còn Luong Son Bạc trại thì ta cũng theo rồi dù ta biết ý tưỏng ta điên rồ..........
    Đòi ôi chao đời...........Đòi ta là đời thừa,
    Cuộc đời này thực là rắc rối làm sao biết sống cho vừa
    Và lòng ngưòi còn đầy gian dối làm con tim ta e dè
  5. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ta cũng chẳng hiểu vì sao nữa...
    Trong quan điểm của ta, một trong những thứ quý nhứt của con người là ĐỨC TIN.
    Từ khi ta sụp đổ niềm tin, ta thấy cần có một điều gì đó để thay thế....
    Ta không tin vô những thứ mà từ nhỏ ta tin sái cổ, bù lại ta có những niềm tin mới, mặc dầu chấp nhận nó cũng chẳng dễ dàng chi.
    Nghe có vẻ vô lý, nhưng khi người ta mất đi niềm tin thì người ta dễ tin hơn bao giờ hết.
    Ta cần một niềm tin, trước hết, ta cần một sự thanh thản về mặt tâm linh, để free myself khỏi những dằn vặt lung tung ....
    Mi nói mi không hiểu cái bài ở Lang thang? Cần chi hiểu mi ơi, có những thứ ta viết ra ta cũng chẳng hiểu...Trong nhiều trường hợp thì ta muốn CẢM nhiều hơn là HIỂU, và ta cám ơn mi vì mi đã CẢM những gì ta nói...
    Còn mi nói TỰ DO HAI TIẾNG NGỌT NGÀO?
    Ta không đồng ý với mi lắm, mặc dù ta cũng là người yêu TỰ DO (tuy chẳng có).
    Tự do dễ đẩy con người ta đeén sự cô đơn....Mà ta thì không muốn (mâu thuẫn quá mi hỉ)
    Mi còn nhớ có lần ta cho mi nghe bài Never been to me không?
    Nhiều đứa nói cái thứ nhạc nớ rẻ tiền...
    Ta chẳng thèm quan tâm, vì ta quan niệm là ngay cả trong những thứ rẻ tiền nhứt cũng có SỰ VÔ GIÁ....
    "Sometimes I''ve been to cryin'' for unborn children
    That might have made me complete
    But I, I took the sweet life and never knew
    I''d be bitter from the sweet
    I spent my life exploring the subtle whoring
    that cost too much to be free
    Hey lady, I''ve been to paradise,
    but I''ve never been to me ...."
    Ta không dám khuyên mi cái chi hết, chẳng fải vì người ta từng nói là Đừng bao giờ đưa lời khuyên nếu không được yêu cầu mà vì thực chất ta thấy mình không có đủ tư cách khuyên khiếc...
    Nhưng ta mong mi, và cả ta nữa, cố gắng chấp nhận, trân trọng, yêu thích những thứ mình đang có, không fải để sau này mình sẽ có những thứ mình thích mà đơn giản là để sống thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn...for peace of mind
  6. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cô bemai sắp vào học baptist uni ở chỗ nào vậy?
  7. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    vô baptist o church chứ có phải vô baptist uni đâu
    bị "bắp tit" chưa đủ, vô BAP UNI chắc đi bán bắp HA HA
    "Em muốn sống bên anh tạm thời như núi Liên Sơn đã trao về Tàu"
  8. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cho mi bài thơ ta lụm được đọc chơi nghe Hạnh heo!
    Peking is in China
    As Kingston is in Jamaica
    As Delhi is in India
    As nowhere do we belong
    You and I
    And should we ever run away
    Where shall we run to?
    And should we ever fight a war
    Who shall we fight for
    You and I?
    At the end of the rainbow
    Is a country of goodness
    If we form an alliance
    Will we ever be free
    To belong?
    Or shall we always be carrying
    Our ancestor ''s coffins in a bag?
    Searching the globe
    For a place to belong
    You and I
    Thấy ren???
  9. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Nói lên được suy nghĩ của mình đâu fải là củ khoai ... , hay lắm ... cú tưởng cái tên tiêu đề topic này là một nguời đang ở cũng nơi với mình ... nơi mà vào cái tháng 6 và 7 này chẳng có dêm nào kéo dài quá 2h cả ... , có nhưng đêm chẳng biết cái bóng đêm nó như thế nào nữa ... , trời cứ sáng bành banhj cả ra ... mà mình toàn đợi đến khi nào mặt trời lên cao mới leo lên giường khò khò ...
    Giờ đây ... về ĐN ... thành fố thân thuơng ... cứ 10h hay trễ hơn một tẹo là 11h là lên giường khò khò rồi ... nhưng mình có ngủ được đâu cơ chứ ... híc híc ... , cũng chán chít ... hừm ...
    BC
    When the children cry ... Somewhere in my broken heart ... Only love ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này