1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocthienanh, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng

    Papa (Paul Anka)
    Everyday my papa would work
    To help to make ends meet
    To see that we would eat
    Keep those shoes upon my feet
    Every night my papa would take
    And tuck me in my bed
    Kiss me on my head
    After all the prayers were said

    Growing up with him was easy
    Time just flew on by
    The years began to fly
    He aged and so did I
    I could tell
    That mama wasn''t well
    Papa knew and deep down so did she
    So did she
    When she died
    My papa broke down and cried
    All he said was, "God, why not take me?"

    Every night he sat there sleeping
    In his rocking chair
    He never went upstairs
    All because she wasn''t there

    Then one day my papa said,
    "Son, I''m proud the way you''ve grown.
    Make it on your own. Oh, I''ll be O.K. alone."

    Every time I kiss my children
    Papa''s words ring true
    "Your children live through you.
    They''ll grow and leave you, too"
    I remember every word
    My papa used to say
    I live them everyday
    He taught me well that way

    Every night my papa would take
    And tuck me in my bed
    Kiss me on my head
    When my prayers were said
    Every night my papa would take
    And tuck me in my bed
    Tuck me in my bed
    After my prayers were said ...

    Lời dịch

    Mỗi sáng Ba đi làm để nuôi gia đình,
    chúng con đủ ăn,
    áo mới luôn, quần mới luôn,
    có đôi giày cho vui bước chân.

    Cứ mỗi khi đêm về là Ba đến giường,
    đắp chăn giùm con,
    khẽ hôn vào trán con,
    tiếng kinh cầu sau khi đã xong.

    Sống với Ba êm đềm rồi con lớn dần,
    cứ theo thời gian,
    đã thấy da mồi tóc sương,
    Ba cũng già đi theo tháng năm.
    Thương cho Má,
    Má yếu đuối sức kém hay ốm đau.
    Cũng biết thế,
    khiến Ba thương, thương cho Mẹ, ôi Mẹ yêu.
    Khi Mẹ chết, Ba điên lên và Ba hét lên:
    "Xin cho tôi qua đời thay cho vợ tôi !"
    Cứ đến khi đêm về,

    là Ba chối từ bước lên lầu trên,
    Má chết đi phòng trống trơn,
    Ba yên ngủ ngay trên ghế đôi.

    Cũng có hôm ân cần lời Ba nói rằng:
    "Hỡi con của Ba,
    Ba sống như người lớn khôn,
    Ba đơn độc sống mãi không già."
    Mỗi lần hôn đàn con, đàn con mình,
    nhớ tới tiếng Bố nói,
    vẫn luôn vang lên trong tim:
    "Chúng sống là Ba còn sống."
    Nhớ hoài ! Ôi, còn nhớ, còn nhớ hoài,
    lời nói của Ba, của Ba.
    Không quên, tôi không quên,
    lời nói của Ba còn mãi ...

    Đêm nay mình thức trắng ngồi nghe lại bài hát Papa , lần đầu tiên mình nghe bài hát này qua giọng ca sĩ Hồng Nhung , một bài hát ngoại quốc với một cô bé con như mình hồi đó .Vậy mà, những ca từ giản gị sâu lắng, hình ảnh người cha trong bài hát thân quen biết bao . Ngày hôm nay mình ngồi đây , nghe lại bài hát này nhìn bố đang nằm trên giường dáng vẻ mệt mỏi .
    Bố bảo lạnh mình dã đắp cho bố hai cái chăn cảm giác thật buồn. Những hình ảnh mình đã từng lo lắng khắc khoải nhất khi bố vào viện mổ khi chờ đợi ca mổ mình cũng đã từng trải qua .Thời gian hơn hai tiếng ngày hôm đó sao dài vô tận có lúc hiểu thế nào là ngồi lắng nghe tiếng thở của thời gian hai tiếng chỉ để nghe từng giây đồng hồ chạy, hai tiếng chỉ để biết thế nào là chờ đợi là hy vọng . Mình đứng trong căn phòng bệnh của bố và chỉ biết đợi chờ , mắt lơ đãng bao quát nhìn xuống phía dưới con đường đầu óc trống rỗng .Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu mình.
    Nếu ca mổ không thành công thì sao ?
    Nếu ngày mai chỉ là ngày hôm nay hình ảnh cuối cùng của bố mình nhìn thấy lại là dáng vẻ mệt mỏi của bố .
    Còn biết bao nhiêu điều mình muốn nói với bố , còn biết bao nhiêu điều mình chưa thực hiện được, ước mơ của mình trong cuộc sống để bố có thể tự hào về mình .
    Những đêm trắng , đêm nay mình lại thức trắng , sức khoẻ bố và mẹ ngày càng yếu đi ...
    Xin cho thời gian đừng trôi , xin cho những phút giây hạnh phúc đừng trôi qua nhanh đến như vậy , xin cho mình đủ nghị lực để rồi đến ngày nào đó mình sẽ phải vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời khi phải rời xa những người thân yêu nhất .
    Dạo này mình rất hay nghĩ quẩn , nghĩ linh tinh nhiều thứ để rồi tự làm huỷ hoại bản thân vì những lo lắng không có thực .
    Mình sẽ không mong muốn có nhiều đêm thức trắng như đêm nay , nhưng trong cuộc đời này mình biết sẽ có nhiều đêm mình phải thức trắng .
    Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu trong cuộc đời mình thức trắng mình thực sự không nhớ .
    Những đêm thức trắng mình lại vào đây để viết một điều gì đó để không lãng quên đi cảm xúc của mình. Để hiểu mình vẫn đang còn hy vọng còn niềm tin và đang thực sự sống .
  2. cathymoonn

    cathymoonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    12h30 rồi mà không ngủ à!!có tâm sự gi` muốn chia sẻ ko??
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Ừ bố mình hôm nay khỏe nhiều rồi cảm ơn bạn , đêm qua mình thức đến 4h còn bạn
    Topic này mình lập ra để viết nếu vào những đêm mình thức trắng không ngủ được
    Mong là sẽ không có nhiều đêm như thế, sáng nay phải uống một tách cà phê đậm đặc giờ đã thấy tỉnh táo hơn rất nhiều rồi
    Tự sự
    Màn đêm cô tịch bóng cô liêu
    Cảnh cũ còn đây thiếu vắng người
    Hương tàn lá rụng pha màu khói
    Sương huyền giăng phủ mờ lối xưa.
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời mỗi con người cái cảm giác phải trãi qua khoảnh khắc chờ đợi một điều gì đó mình sắp mất mãi mãi thật không dễ chút nào. Nhưng cuộc sống vốn thế, chúng ta không thể thay đổi được gì đâu bạn ah, hãy cố sống thật vui, thật mạnh khoẻ để rồi con cái ta sẽ ít ra là đón nhận cái khoảng khắc như thế này muộn hơn ta.
    Mình cũng có nhiều đêm thức trắng nhưng không phải ở vào hoàn cảnh như bạn. Cảm giác về đêm thật thú vị, mọi thứ đều im lặng và tĩnh mịt, mình thường thức thật khuya để đọc sách và cảm nhận hơi thở của những người thân yêu đang có những giấc ngủ yên bình. Cố gắng lên bạn nhé, mình chúc bố bạn chóng khoẻ và bạn hãy mạnh mẽ lên cuộc sống còn nhiều điều khó khăn lắm.
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình và bố mình chẳng thể nói chuyện được với nhau, mình luôn nghĩ mình đã lớn rồi nên chẳng tâm sự với bố, 2 bố con chả bao giờ ngồi nói chuyện, chả bao giờ mình quan tâm đến bố cả.Bây giờ khi bố mình ở xa ( tận Châu Phi ) mà lại có tuổi rồi mình mới thấy nhớ bố,và thương bố hơn.Mình muốn bù đắp những tháng ngày đó.Bài này rất hay.Xin tặng bạn chủ 5*
  6. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi bạn cần phải vượt qua những đếm trắng thế này,vì cuộc đời có lẽ sẽ ko phải một lần đêm trắng.Cố lên nha bạn!
    http://360.yahoo.com/my_profile-o4Ps7UY8bqdbN7swEiNsnK8pTeLoJv4-;_ylt=AvsRklWLQ2MAI0pU45kl6vm0AOJ3?cq=1
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    @ Ngocthienanh
    Cứ xem Lathu là một người xa lạ vô tình đọc topic và dừng chân lại nơi đây . Bài hát Papa vẫn làm mềm trái tim ai ..khi vào mạng ....
    Xin phép được sẻ chia cùng ngocthienanh - Ba sẽ qua mà - Ba đã phẩu thuật cho nhiều người rồi đúng không ? Ba đã mang cho bao người niềm vui và hạnh phúc ..không có lý gì nụ cười lại không nỡ trên môi bạn ...mình tin như thế ..tin chắc như thế đó Ngocthienanh à !
    Bạn đã và đang trãi qua những đêm trắng -Người ta vẫn bảo có thức đêm ,mới thấy đêm dài , có trong cảnh mới hiểu người trong cảnh ...Vâng ! những đêm thức trắng luôn làm ta suy nghĩ rất nhiều ...và làm ta lo âu hơn , trằn trọc hơn ..Bạn hãy tin đi ngày mai trời lại sáng mà ....chuyện gì rồi cũng qua ...khó khăn sẽ chẳng làm bận lòng và Ba sẽ vượt qua phải không nào ?
    Giờ này là 16PM chiều ,như vậy gần 16 giờ đã trôi qua ..chắc Ba bạn đã đỡ hơn rất nhiều đúng không ? Hãy tin rằng bên cạnh bạn còn rất nhiều bè bạn ...và luôn thấu hiểu ..dẫu là ...có lúc đã xa nhau ....
    Lathu chỉ là một người thật lạ ..rất lạ ghé ngang ..và xin viết vài lời chia sẻ ...Mình sẽ yên tâm hơn nếu bạn chỉ cần po st lên Ba đã đỡ và khỏe nhé ! thế là đủ không cần nhiều lời , không cần bất kỳ giải thích nào ....hãy hiểu Mạng là vậy mà Ngocthienanh nhé !
    Mình mong rằng sẽ đọc tin của Ba bạn trên to pic này ...
    Thân mến
    Lathu
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2: mấy lần thức TRẮNG ĐÊM xem Chưởng Bộ... thức đến 8h sáng thì đi ngủ
    Cấp 3: thức trắng để học ôn thi.. chẹp chẹp.. đến 6h sáng đi ngủ
    Cuối cấp 3, đầu Đại học... làm DJ.. trong 3-4 năm , có đêm nào là ngủ trước 3 giờ sáng.. đếm đón 1/1/2000 đi làm về là 6h sáng.. phi thẳng tới trường học luôn.. cảm giác được hết mình vì công việc và học tập!
    Bây giờ: thỉnh thoảng thức trắng đêm lần mò sửa chữa đồ đạc gia đình..
    @Chủ topic: tình hình sức khoẻ Pa-pa cậu thế nào rồi... đỡ hơn chưa/?
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 30/11/2007
  9. muahanoi10

    muahanoi10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ba là người luôn nói chuyện với con nhưng con và ba lại là 2 người ko bảo h hiểu nhau, như nước với lửa. Chỉ có tình yêu là điểm chung duy nhất khiến ba mãi mãi là ba của con, và con mãi mãi là thằng con hư của ba.
    Chúc ba của bạn sức khỏe, vì cuối cùng sức khỏe chính là thứ đáng quý nhất.

Chia sẻ trang này