1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocthienanh, 30/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Biết là nói lời cảm ơn đôi khi vẫn thấy sống sượng đầu môi nhưng thực lòng Ngocthienanh không biết nói câu gì khác .
    Cảm ơn tất cả sự chia sẻ của các bạn Bố mình khoẻ nhiều rồi .Nhưng cha mẹ già như ngọn nến trước gió , mỗi năm qua đi trẻ thêm tuổi mới cha mẹ ngày càng già hơn yếu hơn .
    Gửi lời thân ái chúc sức khoẻ cho tất cả người mà các bạn thương yêu hay tất cả mọi người .
    @@@ Muahanoi10 chắc bạn không đọc kỹ lời Ngocthienanh viết .
    lần đầu tiên mình nghe bài hát này qua giọng ca sĩ Hồng Nhung , một bài hát ngoại quốc với một cô bé con như mình hồi đó
    Mình nhớ bài hát này Hồng Nhung đã hát rất lâu rồi , hồi đó mình còn rất nhỏ .Không biết có thể tìm lại album có bài hát này của Hồng Nhung không nhỉ ?
    Nếu có đường link bài hát này do chính Hồng Nhung hát mình đã gửi rồi , mình chỉ nghe chính tác giả hát bài hát này thôi .
    http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?t=2&q=Paul+Anka

Chia sẻ trang này