1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi historia, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historia

    historia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng.......

    1 tách cafe nhé.....cho 1 đêm trắng...........
    Ừh.........em không thể lãng mạng...............
    Ừh.........em khô khan vô tâm.................
    Chẳng sao............anh sẽ thế,,,,làm cơn mưa vào cùng đất khô khan mang tên em...........
    Anh sẽ làm thay đổi cuộc sống của em,,,,,,,để anh làm điều đó nhé.............Em hãy quen dần đi,quen dần việc anh sẽ đi bên cạnh em..........Em hãy quen dần đi..........1 cuộc sống có anh.......em sẽ bớt tự do đi đấy..........nhưng em phải quen dần đi
    Em nhé..............đêm nay là đêm trắng với những điều nói với riêng em
    Yêu thương và sẽ luôn luôn
  2. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là sự bù trừ, chỉ bù trừ được khi người ta thấu hiểu lòng nhau
  3. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đêm nay cũng kô fải ngoại lệ, có thể vẫn là 1 đêm trắng...
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đêm qua,,,,cũng là 1 đêm gần trắng của mình,,,,,,,,,,
    2h sáng ngủ,,,,chập chờn giấc mơ..................gần 4h,,,,,,,,,,,mưa bắt đầu,,,,,,,,,rồi to,,,,,,,,,,ko ngủ nổi,,,,,,,,,,,,thức nốt,,,,,,,,,,,,
    miên man nhớ,,,,,,,,,,,,da diết ýh.............
  5. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    đêm trắng................. đêm đen.................
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đêm trắng vì lo vụ đi Mù Căng Chải,,,,,,,,,,mỏi mệt quá.........................chẳng biết em có hiểu anh lập cung đường này là vì em???????????????
    Buồn,,,,,,,,,,,,đêm trắng
    lại nhớ,,,,,,,,,,,,,,,da diết
  7. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng đi tới đâu cả. Dù đêm có trắng, dù trái tim có có bồi hồi và tràn ngập cảm xúc khi đêm về. Trái đất vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn cứ diễn ra. Em vẫn cứ yêu, còn anh. Anh vẫn cứ nhớ.
  8. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mưa lại rơi rồi..
  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    3 đêm rồi mất ngủ ! Cũng chẳng trắng đêm, đen đêm j cả.... CHỉ là mất ngủ. nằm trằn trọc từ 11h30 đến hơn 3h sáng rồi thiếp đi lúc nào ko bít nữa... 6h đã lóp ngóp dậy rồi...
    Có ai ngủ 1 ngày 3h như ta ko nhỉ? Ban ngày phải đi học, phải đi làm... thế mà đêm về mắt cứ chong lên như mắt cú vọ... Nằm nhìn trần nhà với những sao, trăng phát sáng ta làm thành một vùng trời của riêng ta.. Một vùng trời với trăng và dải Ngân Hà lấp lánh... ta đã hì hục trong 3 ngày mới xong.. Cứ bắc thang ra, dính sao, lại gỡ xuống, lại dính lên... Nhìn thành quả rồi lại tự mãn
    Đêm mất ngủ ! Đếm hết các loại cừu, hoa.. mà vẫn ko ngủ đc. Cứ lẩm nhẩm trong đầu những số tự nhiên... 1 tuổi mà đọc thành thạo từ 1 đến 100 như này thể nào mình cũng bị gọi là " thần đồng". May mà hồi ấy mình chưa bị mất ngủ...
    Uhm, trời hôm nay u ám quá, cứ như bị người iu dỗi, xám xịt, nặng nề... Mong một cơn mưa nhẹ để làm mát cái oi nóng, khó chịu của cái nắng mới...
    Đợi mình đi học, vào lớp rồi hãy mưa nhá . Lúc nào chuẩn bị về lại phải tạnh ngay đấy.
    Have nice day
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cái ngày hôm wua lẽ ra mình sẽ được vui mà phỉa vui mới đúng nhưng nó nguợc lại..............
    wuai ngở sao mình lại khóc và cũng chẳng biết khóc j cái j..................
    potay
    ĐÊM TRẮNG ,TRẮNG ĐÊM
    GHÉT CÁI KIỂU NÀY

Chia sẻ trang này