1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi historia, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đã từng thức trắng nhiều rồi
    Nhưng mà tổng và kết lại là mệt lắm
    Từ giờ chả bao giờ thức trắng nữa
    Ngủ nghỉ đúng giờ, đảm bảo sức khoẻ và tinh thần
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đêm nay e phải thức trắng rồi, a thì ngủ như chết ấy.... bất công quá :((((((((
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em nghe rõ hơi thở của đêm
    Phả vào không gian...
    Làm êm đềm mây trôi đi mãi
    Phả vào hồn em những ngang trái
    Làm đớn đau nhận cứ chất chồng thêm!!!
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng Hà thành...
    Lác đác lá rơi...
    Nghe rõ tiếng chổi...
    Ai đưa bên đường...
    Nghe rõ hơi thở...
    Phả vào hư không...
    Nhìn rõ điếu thuốc...
    Cháy đỏ mặt ai...
    Thời gian theo khói...
    Ngang qua cửa sổ...
    ..........
    Lại thao thức nhớ...
    Một ánh mắt hiền...
    Một nụ cười duyên...
    Cho những bình yên...
    Về trong trái tim...
    Một kẻ si tình...
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua gần 3h ngủ, 5h sáng nay đã dậy rùi. Chẳng có vấn đề j phải suy nghĩ như mọi người, cơ mà sao vẫn ko ngủ đc.
    Mắt thâm quầng, lờ đờ như cá ươn...
    Những chuỗi ngày mất ngủ lại trở lại...
    Mệt !
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    muốn sáng ngay lập tức,,,đang đếm thời gian,,,hờ hờ,,,,
    đêm nay tớ sẽ ko thức đâu,ko đêm trắng đâu,,,vì đợi hết đêm lâu lắm,,,ngủ cho nhanh,,,vèo cái 7h sáng hôm sau,,,,,hờ hờ...
    mai thứ 7,,,vẫn đi làm,,,chẳng sao,,,quen rồi,,,
    Chúc bình yên ngủ ngon và sớm khỏi bịnh nhé,..........
    Ko đêm trắng nữa,,,,,,,,,,,,,ngủ thui
  7. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ức tận cổ không thể ngủ được!
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả thể nào ngủ được, lại phải thức trắng roài.
    Cảm giác vừa tức, vừa buồn. Mong cho trời mau sáng để sáng hôm sau mình thấy mọi chuyện thanh thản hơn
  9. historia

    historia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    xem bóng đá rồi ngủ...........ko trắng đêm nữa
  10. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình ngủ trắng đêm luôn.Sáng dậy sảng thiệt!

Chia sẻ trang này