1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trắng.......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi historia, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chẳng còn gói cafe nào,,,thế cũng chẳng sao,,,chuyện thế này thừa sức mất ngủ,,,cái tội hư mà.......
    ..............
    mai chắc ko làm được mất,,,
    Ôi,,,làm sao thế này???Đầu mới chả óc...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hí làm sao ế bác...dạo này cứ đọc tn xong là e lăn quay ra ngủ tít với nụ cười rạng rỡ của P/S...có mỗi chiều qua ko nhận đc tn nên đầu óc nóng quay cuồng...
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình lại bị hành hạ bởi cuộc điện thoại lúc nữa đêm, thế là thành thức trắng đêm đến là khổ với cái thằng điên ấy ức muốn
    là sao vậy
    Nó cho mình thức trắng đêm trả ngủ được mặc dù mình đã tắt điện thoại mờ ko thể nào nhắm mắt. Thằng ch... đấy bây giờ mình chỉ muốn đạp vào mặt nó 1 cái hay băm vằm nó ra thoai
    Vì mày mà tao bị mất ngủ để bây giờ tao thèm ngủ chế này
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Gặp topic mất ngủ này....Nhớ mấy hôm nay mình cũng trằn trọc....hết chuyển từ phòng này sang phòng khác mà vẫn chưa có đêm nào ngủ ngon....là do tâm không yên....
    Nghĩ chuyện gì.....toàn những chuyện có nghĩ nó cũng chả đi tới đâu...biết thế và không muốn nghĩ....nhưng cứ vừa chợp mắt....nó lại hiện mồn một trong đầu....không thể ngủ....
    Chán bản thân mình....Tìm đâu một lối đi thênh thang và thoải mái.....và đến khi nào mình mới thôi mất ngủ....
    Dứt tình khi tình vẫn còn thật khó....Sẽ là nuối tiếc vì đã không cố gắng hay là thoải mái vì tâm được yên? Thấy mệt mỏi.....
    Dù sao đi nữa....cũng đến lúc phải chọn cho mình một quyết định....Dừng lại hay tiếp tục.....
    Bộn bề và bề bộn......
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mất ngủ thật...đêm trắng mắt rồi
    2 đêm rồi
  6. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    tối nay làm vài viên an thần e na.....!
  7. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đêm trắng và a....
    1 mình e ngồi trong căn phòng tối.ko 1 âm thanh.ko 1 động tĩnh.e thích thế vì khi đó e thấy mình mạnh mẽ biết bao.
    trái tim e đang tan vỡ thành triệu triệu mảnh.e đã thất bại.1 thất bại mà e đã phải trả bằng máu và nước mắt.e mệt mỏi và e muốn gục ngã.e muốn rời xa thế giói nhỏ bé này,đến 1 nơi hoàn toàn mới....
    e đã ko khóc,ko khóc đc.cảm giác trống rỗng khi biết điều đó.đầu e bây giờ là 1 khoảng trống vô hồn.e như lạc lõng giữa 1 sa mạc.sẽ đi về đâu đây?uh.e cười và tự nhủ rằng cuộc đời với mình vốn thế.e đã trải qua nhiều thất bại rồi.1 cái nữa có sao đâu?nhưng e đau lắm......
    e biết rằng a đang ở đâu đó.biết rằng ng đó sẽ đi vì chính e cũng ủnghộ.nhưng e lại buồn chứ.ng đó chỉ là bạn thôi.e sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp ng đó khi ng đó qua đây.e ko mong đền đáp vì từ trước đến nay e chưa bao giờ nghĩ đến điều đó khi giúp 1 ai.
    e quyết định sẽ tập trung thi nốt.sau đó sẽ dành thời gian để tĩnh tâm.và tiếp là 1kế hoạch mới.vất vả nữa đấy.e sẽ làm việc để thời gian trôi mau hơn.để kiếm đc 1 chút dành cho sang năm.nhưng cái băn khoăn nhất bây giờ là đi đâu?mỗi nơi 1 khác nên chọn cái gì.có lẽ sẽ đi học BA tr.con Ma tính sau
    hôm nay cảm xúc của e thật hỗn độn và phức tạp.chính e cũng thấy mệt mỏi nữa mà.
    bình yên ơi khẽ chạm e nhé!cầu mong cho e đi! hãy mạnh mẽ để ngẩng cao đầu bước tiếp,hãy mạnh mẽ như thời gian qua.bao nhiêu nỗi đau mày đã trải qua ,tao biết bàn chân mày chảy máu nhiều lắm.nhưng vì mày là chính mày nên nhất định phải bước tiếp nghe kưng!
  8. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đêm Trắng thế ngày có ngủ bù ko?
  9. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa trôi qua với mọi cung bậc cảm xúc.và để rồi đêm xuống ta chỉ có mình ta.ko ồn ào ko náo nhiệt....
    có còn nên hi vọng khi trong lòng đang nhen nhóm kế hoạch mới.nhất định mình sẽ đi...mình sẽ ko từ bỏ.chỉ cần thời gian thôi...
    mà trong lòng vẫn hi vong và hi vọng...
    có lẽ mình sẽ ko viết mail.sẽ chờ sẽ chờ sẻ chờ...
    và bây giờ tự cho mình cái quyền I''m single.vì ng ta đâu có cần mình.hihi.cuộc sống vẫn thế.vì e biết a đang ở đâu?ở nơi e sẽ đặt chân đến sau ngày trở về,..chờ và tìm e nhé!yêu thương của e!!!
    HẢY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI .CÒN CUỘC ĐỜI THÌ TA CỨ VUI....
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    2 hum mất rồi...

Chia sẻ trang này