1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm Trịnh Công Sơn 1-4-2005 - Cafe Cuối Ngõ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi phu_thuy_de_thuong, 26/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đêm Trịnh Công Sơn 1-4-2005 - Cafe Cuối Ngõ

    Ở Hà Nội, số lượng quán cafe chuyên về nhạc Trịnh có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Có thể bạn nói đến một số quán thì người ta vẫn bật nhạc Trịnh cho bạn nghe. Nhưng quán mà 100% bạt nhạc Trịnh và chủ quán là người rất am hiểu, đam mê về nhạc Trịnh có lẽ là hơi ít.
    Ở trên đường Cầu Giấy, sâu sâu trong ngõ có một quán như thế.
    1-4-2005, quán cafe Cuối Ngõ ( ngách 78, ngõ 68 Cầu Giấy - Hà Nội) sẽ tổ chức một đêm nhạc Trịnh để tượng niệm ngày mất của Trịnh Công Sơn.


    Attention: Do quan hơi bé, nên nếu các bạn muốn có chỗ tốt để ngồi nghe một cách tập chung nhất thì hãy đến sớm. Theo kinh nhiệm của tớ từ năm ngoái thì 7h tối trong nhà đã không còn chỗ nào, mà 8h mới bắt đầu. Nhưng cũng có 1 cách khác để có chỗ ngồi tốt, đó là mua chuộc tớ. Vì tớ là đệ tử ruột của anh Khải - chủ quán. Nếu bạn nào hay đến đó thì cũng biết tớ đấy
  2. thienthannoiloan

    thienthannoiloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mua chuộc tớ​


  3. lunacry

    lunacry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một mình, giữa đêm tối, bên ly cafe không đường, lắng nghe nhac Trịnh với giọng hát Khánh Ly. "Ru đời đi nhé...", "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."....với tôi, dường như có một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn mà tôi mãi không thể nào cắt nghĩ được. Nghe nhạc Trịnh ta như được nghe những lời tâm sự, "hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...", mới nghe thì phảng phất trong đó âm hưởng của đức Thích ca mầu ni: "cát bụi lại tở về với cát bụi", nhưng không hẳn vậy, mà rồi: "để một mai vươn hình hài lớn dậy".
    Có nhiều người cho rằng tôi là kẻ dở hơi khi giữa thời đại này mà vẫn còn nghe "thứ nhạc rầu rĩ " đó. Có lẽ là vậy, tôi không tài nào cảm nhận được những ý nghĩa của các bản nhạc được coi là nhạc trẻ hiện tại và đang được bạn bè tôi yêu thích. Nghe các bài hát đó, tôi chỉ muốn điên lên mà thôi!
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Cho một Trà
    Náo lào, hôm tới này quán có tổ chức gì đâu , nói linh tinh anh đấm cho thì không cái nào vào mặt giờ .
  5. niemkieuhanhkomangten

    niemkieuhanhkomangten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quai'' nhi? Sao ho^m nay ko go~ duoc co'' dau'' nhi?
    A` , ho^m do'' la` thu'' 6 , du` sao thi` cung~ la ngay` co'' guitar o Cuoi'' ngo~ theo le thuong` . Trung` ngay` nhu vay thi` the'' nao` anh Khai chang to chuc hoanh trang'' hon ngay` thu'' 6 binh` thuong` .
  6. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ÔI hay nhỉ .......................thế bạn là cô bé nào thế ........???
    Cho tớ theo với ..............Ôi yêu ghê cơ .........................!!!
    Thế cái thằng chủ quán nó có biết uống rượu không vậy...??
  7. lunacry

    lunacry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cafe Cuối Ngõ, tên nghe rất chung nhưng lại thực sự là riêng. Mới đọc địa chỉ tôi tưởng khó tìm nhưng thực ra không phải vậy. Cực kì dễ luôn. Từ trên Cầu giấy (ĐHGT) xuôi về phía Xuân Thuỷ (trừ khi các bạn muốn đi trái đường) chưa đến 100m thì thấy ngõ 68 ngay bên phải. Rẽ vào, đi thẳng ngang qua một cái hồ, cứ đi vào tiếp, nghách 78 ngay bên tay phải, và nhìn thẳng vào ta thấy cổng quán (cổng kiểu cổ).
    Còn Cafe và các thứ khác thì tôi chưa được hân hạnh thưởng thức (hix)., còn chỗ để phương tiện nữa chứ, chưa biết thế nào(...).
    (Hihi, em xin lỗi anh Dũng và những khách ruột của quán vì đã dám mạo muội viết hướng dẫn này).
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Khà khà làm vài chén không bro ? quan tâm gì cho mệt, khà khà mấy hôm nay rượu ngon quá cơ

Chia sẻ trang này