1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm trở gió...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hero, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trở gió thật rồi. Thế nên có mấy người bị hâm hấp. Viết chẳng được chữ nào cả
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm đấy viết nhiều lắm nhưng sáng ra xoá hết đi vì không muốn ai đọc, cũng chẳng muốn ai hiểu mình nữa...
    Topic này đã trôi đi rồi tự nhiên chú em mankichi vào kéo nó lên chứ anh có làm gì đâu...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  3. Tre-Con-Cuoi

    Tre-Con-Cuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chú hero ơi,liệu thằng chú còn nhớ đến con cháu này không?Híc híc,chúng nó chặn mất đường làm ăn của cháu rồi,ồ,không sao,cháu vẫn là cháu,chép miệng,chẳng biết thằng chú có nhớ nổi không?Nhớ cháu không?
    Vao topic của cháu đêhttp://www.ttvnol.com/forum/t_136598
    Nguoinuocngoai,nhận ra không?
    Trẻ Con

Chia sẻ trang này