1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm và Những lúc một mình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asuma, 30/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đêm, sau khi hàng loạt giấy tờ, bài viết kết thúc. Nhìn lên giường thấy 2 thằng bạn ngủ ngon lành sao thấy thèm như chúng thế. Ban ngày chúng cũng nhiều lo toan như tất cả các thằng dân ngụ cư. Nhưng ban đêm, giấc ngủ vẫn an lành đến. Hạnh phúc quá 2 thằng ơi, tao thèm đc như chúng mày nhưng không được. Buổi chiều ra hiệu sách mua đc 2 quyển sách về ngồi đọc. Đọc đến 12 h một thằng đi ngủ. Sáng 6h dậy thấy mình vẫn đang ngồi đọc thế là bị gán cho câu : thằng Điên>
    Vui thật, đêm đọc vẫn thích hơn ban ngày.
  2. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục thêm một đêm, Tâm trạng ong ong, khói thuốc khét lẹt trong phòng. Ngủ, chả đc. Thức, không đc vì mắt cứ díu lại. Làm gì đây, online vậy.
  3. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Mình thấy chủ đề này chắc toàn của những người buồn ... đời, tự nhiên nhớ lại câu nói của ai đó, những ai thức lúc 12h trở đi, đâu có mấy ai hạnh phúc, lúc đó người hạnh phúc đang ngủ say với những giấc mơ êm đềm
    Có đợt đài VTC có chương trình Đêm trắng, nhắn tin để hiện lên tivi, sao có nhiều người thức như vậy, họ nhắn gửi những dòng yêu thương, giận hờn, âu yếm trên tivi, gửi đến 1 anh chàng hay 1 cô nàng nào đó, mà theo mình có lẽ đang say giấc nồng.
    Việc thì nhiều, mà làm không tập trung nổi, đêm cứ trôi nhanh một cách khủng khiếp, buồn ngủ mà vẫn cố thức
    Thấy buồn, cô đơn
    Chẳng hiểu mình sẽ ra sao trong cuộc đời này, chán nhỉ
    Chẳng muốn bộc lộ gì cả, nhưng gặp chủ đề này thấy nhiều người cũng buồn quá, cũng xin gõ vài dòng cùng nhau
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đêm thức, ban ngày vẫn phải chạy công việc. Hình như mình đang cố sức vì một điều gì đó.
    Vì quá khứ, thói quen của những đêm trắng ngày xưa hay vì công việc quá nhiều??
    Vì khi đêm xuống mình mới chính là mình chứ không phải là ai khác, mình mới đc phép sống thực sự là mình.
    Vì ..........
    Ban ngày công việc vẫn phải làm mà, thức đêm làm gì đây? 8x là cứ phải thức đêm à?
  5. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đêm! Những khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chờ đợi khắc khoải vô vọng.
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Một đêm với rượu với thuốc.
    Sức khỏe ngày càng tồi tệ vì những việc vô bổ này.
    Đêm qua chat, và đã hiểu đc điều tồi tệ của thằng tồi tệ.
    Buồn cho em và buồn cả cho tôi.
  7. chay_tron

    chay_tron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ màn đêm buông xuống, muốn nhắm mắt để quên nhưng không thể ngủ được. Nước mắt mặn chát cứ thế tuôn rơi. Đau đớn quá!
  8. haianlh

    haianlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì đó thật trớ trêu. Đúng một năm mình yêu nhau, em lại đối mặt với sự thật rằng tâm hồn anh sẽ mãi mãi xa rời em . Mình vẫn nghĩ rằng mình là một nửa của nhau, cuộc sống mình đã quyện chặt vào nhau. Em cứ cho rằng em sẽ yêu anh đến khi em 100 tuổi.
    Một năm yêu nhau, quá nhiều đau đớn. Tình yêu của mình đẹp nhưng yểu mệnh. Em không có quyền hỏi anh có còn yêu em không và em cũng không có quyền yêu anh nữa rồi.
    "Rainbow" một thời là khát khao hạnh phúc của chúng mình bây giờ không còn nữa. Mỗi người sẽ đi con đường riêng của mình và mỗi người sẽ có "rainbow" của riêng mình.[/font=Tahoma]
  9. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều buồn và tĩnh lặng.. Cô đơn nhưng chẳng muốn một ai an ủi hay lại gần... Mình điên mất rồi!
  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không phải là đêm nhưng buồn quá, tĩnh lặng quá. Vẫn muốn chui vào cái topic này để post, để muốn sống thật với lòng mình.

Chia sẻ trang này