1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm và Những lúc một mình....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asuma, 30/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đêm và nhớ một người ở xa.
  2. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đêm....
    Đen như li cafe
    Đêm....
    Đắng như li cafe
    Vậy mà tôi vẫn uống.....Đêm
    Buồn!
  3. VuongBot

    VuongBot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Vẫn chưa tỉnh rượu...
    Đêm...
    Ngồi online một mình...
    Nhận điện thoại nghe người nhiếc móc...
    Mình vẫn cười...
    Vì mình không yêu người...
  4. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Lạnh
    Chán
    Nghĩ linh tinh
    Đêm
    đáng sợ thật
  5. asuma

    asuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đêm!
    Nhận được một lời chúc ngủ ngon mà sao chẳng muốn ngủ.
    Một cảm giác nhạt nhẽo, trống rỗng cứ xâm chiếm khắp tâm hồn. Buồn chi lạ!
    Lúc người ta nói im lặng và đừng liên lạc mình thấy lo sợ!
    Không hiểu mình sẽ trải qua cái thời gian không liên lạc đó thế nào??? Nhưng mình vẫn yên lặng!
    Chính mình cũng cần một khoảng lặng.
    Khoảng lặng cho những rạn vỡ của tổn thương.
    Sau mỗi lần rạn vỡ, những mảnh sắc lại nhiều hơn, dài hơn, sâu hơn....
    Mình vẫn chờ người ta gọi điện, quan tâm.
    Mình không thích sự xa cách.
    Nhưng sao hôm nay???
    Vẫn những nụ hôn...
    Vẫn vòng tay riết róng
    Sao mình thấy con tim nguội lạnh.
    Lãnh cảm!
    Khi ở gần nhau, mình vẫn muốn chạm vào.
    Nếu là trước đây, mình sẽ bất chấp, mình sẽ hôn
    Nhưng sao hôm nay, mình muốn,.....nhưng mình chẳng làm gì cả. Mình cảm giác không có ham muốn mãnh liệt như trước đây mình vẫn thế.
    Ước muốn chỉ cần chạm vào nhau, đã đủ rung động từng tế bào.
    Ước muốn chỉ cần nằm bên nhau, là bão tố bùng nổ.
    Sao bây giờ....trống rỗng đến thế này?
    Không một ham muốn nào.
    Chỉ là sự giải toả.
    Thế thôi!
    Thế thôi.
    Nếu chỉ là thế thôi, thì có còn là yêu không nhi?
    Có lẽ bóng đêm đã xâm chiếm hết trái tim ta rồi...sau những thương đau.
  6. fromHN

    fromHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay 1 mình, vừa cố nuốt từng giọt đắng mà ban ngày nhận được. Có phải mình quá nhạy cảm nên mới đâm ra thế này, mọi chuyện đơn giản hơn mình nghĩ. Phải ko?
    Màn đêm buông, ko ngủ được . Hoang mang, mệt mỏi, nghi kị, nổi loạn... những cảm giác đã xảy ra trong ngày khiến mình mệt nhoài. Cố gắng giữ sự tỉnh táo và bình tĩnh, nhưng đi về đâu khi niềm tin mất rồi. Gia đình đâu còn là 2 chữ bình yên.
    Ngày mai, mình còn nổi loạn nữa ko? hay ko khóc được nữa? Đêm nay, mệt lắm vì 1 ngày mà sự chịu đựng đã gần chạm tới ngưỡng bị phá vỡ, cố ghìm lại để rồi dành cho 1 đêm trắng.
  7. hoasau123

    hoasau123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Sáng rồi! Nhưng vẫn muốn gõ một vài dòng vào cao TL này
    Đêm! K ngủ đc! Bao giờ cũng nằm suy nghĩ linh tinh. Có những lúc chán wa! lại dậy bật máy, nhìn những cái nick tối dần, tối dần và cuối cũng chẳng còn ai nữa. Ngta cũng đi ngủ nốt rồi. Vậy là kể cả mạng ảo cũng chẳng còn ai thức cùng mình!!
    Buồn!!!!
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đêm.....Em....Anh.....Nỗi nhớ .......
    Khuôn mặt em vẫn vậy: chẳng bùôn, chẳng vui
    Nhịp tim em vẫn vậy : Không nhanh, không chậm
    Cảm xúc trong em vẫn thế: không dạt dào, không lặng lẽ
    Nhưng sao thỉnh thoảng vẫn nhói lên một cái rõ to???
    Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh vô cùng
    Anh đang ở một nơi xa ........xa....................aaaaaaaaa.........

Chia sẻ trang này