1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm về ...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi amie2701, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Đêm về ...........


    Trời mới chớm thu mà đã cảm giác cái lạnh ùa vào khắp căn phòng. Mưa cứ rơi rồi lại tạnh, tạnh rồi lại mưa. Muốn lang thang một lúc quá. Trời lạnh như vậy lại nhớ đến ngày đầu mới quen nhau. Cũng tiết trời se se như vậy. Tình yêu đến quá nhanh, đến bây giờ vẫn chưa quên được cái cảm giác của không gian khi mình với em đến với nhau. Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh. Có phải vậy không ??? Nhiều khi không muốn nghĩ mà không thể rũ bỏ được ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Lên mạng chỉ mong gặp được cái nick hiện lên thật bất ngờ như mọi khi. Đêm đến rồi, còn lại một mình em thôi. Để tự hỏi những gì đang xảy ra có còn nằm trong tầm kiểm soát của mình hay không. Có quá nhiều thay đổi kể từ khi mình bước vào cuộc đời của em. Gia đình, bạn bè, công việc, cuộc sống riêng tư của em đã khác quá xa so với những năm tháng qua. Xáo động thật sự, nhưng là một sự xáo động mà em vẫn hy vọng. Người ta nói rằng khi đi làm thì suy nghĩ sẽ khác hẳn. Cũng có thể. Nếu vẫn đang còn là một cô sinh viên, em sẽ không có những lúc suy tư, sẽ vẫn nhìn mọi việc rất đơn giản như chính sự bồng bột, đơn giản trong cách suy nghĩ của em vốn có. Em hạnh phúc với những gì đang đến với em, hạnh phúc vì những gì mình và em đã có. Nhưng bảo em không ân hận thì không phải. Có những việc xảy ra đã khiến em ân hận. Mình vẫn thấy em cười đùa như không có gì xảy ra, có vẻ như với em chẳng có gì quan trọng cả. Mình vẫn mắng em không ngoan. Em không giải thích, chỉ cười thôi. Em không muốn nói với mình rằng em không muốn để mình phải suy nghĩ. Em đã ân hận, nhưng chính vì thế mà em chấp nhận sự thật, cho dù sau này có những gì không hay xảy ra, em sẽ không trách mình. Em không hiểu sao cái cảm giác bất an càng ngày càng lớn. Sao đến bây giờ mà mình vẫn cứ nói với em rằng "hãy suy nghĩ cho kỹ đi" trong khi mình biết em yêu mình đến thế nào. Nếu em có thể suy nghĩ, đừng nói là yêu mình hay không, mà em sẽ không bao giờ bước chân vào tình yêu cả. Nhưng trái tim đâu có thể làm chủ. Giá mà đêm cứ trôi dài mãi. Đêm đến em mới có thể đối diện được với con người của em. Cho dù em không gặp mình, nhưng đây là lúc em nhận ra rõ ràng nhất em cần mình biết bao. Ngày đó còn xa lắm, nếu không muốn nói là không bao giờ đến. Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều trắc trở hiện lên rõ hơn. Em là người không tỉnh táo ư, khi mà em mong ước trời đừng sáng, hãy để màn đêm bao bọc em, cho dù chỉ là để em chạy trốn những suy nghĩ của mình.


    giờ mỗi riêng em bơ vơ cùng cà phê đắng
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đêm về! Giờ này chắc em đã ngủ rồi! Anh thì vẫn vậy, thích làm việc ban đêm, yên tĩnh, tai nghe nhạc, đầu gật gù, tay bàn phím, tay chuột. Không biết bao nhiêu đêm rồi em nhỉ, bao nhiêu đêm anh không được cái cảm giác đi lang thang cùng em nữa.
    Còn nhớ, lần đầu tiên đi lang thang cùng em là ở Ba vì. Phải cảm ơn những câu chuyện ma của bọn nó mà anh em mình được tay trong tay! Lần đầu tiên anh có cái cảm giác được khoác tay một người bạn gái, đi suôt đêm gân 15km leo núi với 4 thằng con trai, 2 đứa con gái, 1cái đèn pin, 2 cây đàn guitar, 2 gói ômai mơ mặn, không nước, không quán, trời đen như mực ngoài tiếng chân, dép là tiếng vượn, tiếng cú, tiếng côn trùng rùng rợn! Có lẽ đó là đêm ấn tượng nhất thời sinh viên của em, của anh và của bọn nó! 3h sáng, sau gần 8km mò mẫm đường với cái đèn pin tiểu, mọi người ôm nhau nhảy múa trên đỉnh núi khi nghe thấy tiếng cho sủa. "Có nước rồi" Thằng Hải cận hét ầm lên! Để trả lời tiếng hét của nó, từ phía trên, một giọng đàn ông vang lên với chiếc đèn pin và một cái nòng súng AK đen sì: "Tất cả đứng yên một chỗ, đi đâu thế này?" 5h30, xuống tới cái trại của lớp gần bể bơi sau khi được uống mỗi người 1 lon Coca trạm kiểm lâm trên núi, cả bọn háo hức mò đến nồi cháo gà mà cả lớp đã chuẩn bị từ tối! Híc híc!" Toàn cháy" lại cái giọng đáng ghét của Hại cận!
    Còn nhớ, lần gần đây nhất, anh và em lang thang, có lẽ 2 năm rồi em nhỉ! Gọi là lang thang cùng nhau chứ nào có phải, Cùng trên cái ngõ dài tít tắp đó thế mà mỗi người đi theo một suy nghĩ! Để rồi sau 200m cũng vẫn lang thang nhưng anh một đường, em một đường. Đêm về . . .
  3. sakutaza

    sakutaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đêm về. Buô?n. Tiếc. Bô?n chô?n. Lo lắng. Chán na?n.
    Môfi tư? la? một câu chuyện trong quá khứ gâ?n. Có nên viết ra ko nhi? ?
    Không thi? hay hơn. Chắc gi? em đaf đọc , mo?i tay chết !
    Tôi đaf yêu em chưa nhi? ?
  4. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đêm .... Buồn như con chuồn chuồn. Ngủ cho sướng hehhehhe
  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    mình đang lang thang chơi với bạn. còn em ngồi đây một mình. mình vẫn tự nhận mình khoẻ ghê lắm. nhưng bây giờ mình đang ốm cơ mà. mình không bao giờ chịu nghĩ đến bản thân một chút, dù em có dặn dò thế nào. mình luôn muốn tỏ ra mình cứng rắn sao. đâu cần phải làm thế với em. mình đâu biết được em đang lo lắng đến thế nào. dù lúc chiều em giận mình ghê lắm. ghen ư, em cũng không biết có nên gọi thế hay không. em biết là không có gì cả. chỉ một thoáng nghi ngờ, bực tức hiện lên thôi. nhưng đã tan biến rồi, ngay khi mình giải thích. nhưng em cứng đầu, không chịu thua cuộc. ngớ ngẩn, quả thực là ngớ ngẩn. em không nhắn tin lại cho mình. em gọi điện hỏi thăm về mình qua máy của bạn mình, nhưng lại không muốn mình biết. em làm sao thế nhỉ. mâu thuẫn thật. em biết em không đúng. chỉ cần một chút thời gian thôi, em sẽ quên hết, sẽ không còn những giận hờn vớ vẩn mà một đứa con gái bướng bỉnh thường mắc phải. trăng mờ rồi. trăng không giống với hôm mình và em cùng ngồi ở sân vận động ngắm trăng. cao và trong quá.
    màn đêm vẫn trôi, một mình đơn côi, đêm dài kéo về, chờ anh trong nỗi nhớ .........

  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đã hơn 10h30 rồi. em lại trở về với nơi quen thuộc của mình. em không thể ở bên cạnh mình lúc này được. nên em chỉ biết vào đây để viết. cho quên đi nỗi nhớ. cho vơi bớt nỗi lo lắng đang dậy sóng trong lòng. hôm nay đi với mình mà trong lòng em không thoải mái chút nào. những giờ phút vừa qua thật sự rất vui, nhưng nó không sao át được nỗi lo trong lòng em. mình không cho em đèo mình, em biết lúc đó đề nghị như thế mình tất nhiên không thể chấp nhận. nhưng ngồi sau lưng mình em không thể nào yên tâm được. mình đang mệt lắm mà. em không biết để mình đi cùng như thế có đúng hay không. bây giờ mình đã đỡ nóng rồi, em cũng yên tâm hơn. mình tốt lắm. mình bao giờ cũng nghĩ đến em, chẳng từ chối yêu cầu của em bao giờ ngay cả những khi mình mệt như hôm nay. em thì tệ quá. em chẳng biết kiềm chế bản thân. em cứ kéo mình đi vào những lúc mình cần nghỉ ngơi. giá mà lúc này em có thể ở bên cạnh mình thì tốt biết bao. nhưng mà em cũng tự hào về mình lắm nhé. em chưa thấy ai bị ốm mà vẫn đi lại bình thường như mình, chẳng có vẻ gì yếu ớt mất hết sức lực cả. đi với mình thấy thời gian trôi nhanh quá. giá như.... giá như ...... đêm khuya quá rồi, mình ngủ ngoan nhé
    mưa rơi mưa rơi mưa hát ru đêm buồn, em ôm cô đơn cho nhớ thương đong đầy, anh yêu nơi đâu anh có hay lòng em, em yêu anh thôi em chỉ yêu anh thôi ........
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    đêm về.....lại lọ mọ online để được chat với bạn..thấy lòng vui lắm
  8. anhtu82

    anhtu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đúng thật la? ti?nh yêu có pha?i không?tôicufng có một khoa?ng thơ?i gian thật hạnh phúc nhưngdó la? thơ?i hoc sinh , sinh viên thôi tôi cufng yêu một ngươ?i thật lo?ng nhưng ma sao họ không hiê?u cho tôi cơ chứ,họ lại đi yêu một ngươ?i con trai khác .tôi thật buô?n nhưng ma biết la?m sao được có dúng ko,lúc đấy chi? biết an u?i chinh ba?n thân minh thôi . con ngoai ra chăng nghi cái gi? ca? thât đáy chi? biết trách chinh ba?n thân minh vi? qúa tin va?o ti?nh yêu ma? đaf bị ngươ?i ta phu lo?ng mi?nh thật la? mi?nh có lôfi chă?ng trách ngươ?i ta được.thôi tôi cufng chi? biêtcám ơn" trái tim việt nam thôi "đaf cho tôi va?i lơ?i tâm sư
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Đêm trắng, lâu rồi mới thức qua đêm. Những gì xảy ra, không thể lấy lại nữa. Lần này thật sự là vậy rồi khi nó chạm đến cả sự tôn trọng, lòng tự tôn và tự ái của con người ta. Tất cả hư không, dường như không còn ý nghĩa......
    Đêm trắng để rồi sao........mọi thứ phải chăng cũng sẽ trắng tinh như chưa bắt đầu ???
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    bây giờ chắc mình ngủ rồi. hôm nay không lạnh như mọi hôm. nóng quá. em không ngủ được. vẫn như mọi đêm. em nhớ mình lắm, nhớ nhất ánh mắt mình những lúc mình chợt nhìn em chăm chăm mà không nói gì cả. mình có còn nhớ hôm hai chúng ta ngồi nói chuyện thẳng thắn nhất không. mình hỏi em tại sao lại yêu mình. em đã nói có một điểm khiến em yêu mình chính là vì em yêu đôi mắt mình. lúc đó mình không tin vì nghĩ em trả lời đối phó với những nguyên nhân khiến mình yêu em thôi phải không. không phải đâu. hôm đó em với mình có giận nhau một chút. nhưng em không bao giờ có ý nghĩ dấu giếm mình điều gì cả. những gì em nói với mình đều xuất phát từ suy nghĩ, từ đáy lòng em. mình yên tâm nhé. đừng bao giờ nghi ngờ gì cả. hãy tin em như em vẫn tin mình vậy.
    em đang nghe bài hát mà bây giờ mình vẫn hay hát đấy. nó có vẻ buồn chán, nhưng nó có ý nghĩa lắm. có ai từng yêu mà không đau đớn một lần. có ai từng yêu mà chưa từng khóc. mình với em, đã từng trải qua những giây phút tưởng như không vượt qua nổi, nước mắt cũng đã rơi dù không muốn. nhưng đến bây giờ, em hạnh phúc vì mình vẫn ở bên em sau bao nhiêu chuyện xảy ra. nhớ nha mình. ba cái đập tay. em chỉ là của mình thôi.

Chia sẻ trang này