1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm xuống, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi phitient, 12/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    cái mà người ta vẫn kêu gọi là trình ko coá
    tớ cũng vậy huhu
  2. phuongtim999999999

    phuongtim999999999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    HI ,chào quý vị nha ! tôi ra đây có phải xưng danh ko nhỉ? nhưng dù sao tui cũng có đôi lời với cái chủ đề thú vị của cái bác này nhé!
    Này nhé thứ hỏi ko có màn đêm ,mà lúc nào chúng ta cũng sống dưới ánh sáng mặt trời ,lúc nào cũng phải tất bật xô bồ dươi cái ánh nắng chói chang của mùa hè ......mà ko có những buổi tối để thả lỏng gân cốt ,thư thái tâm hồn , đắm chìm vào những giấc ngủ và những giấc mơ êm dịu ,liệu cái đầu của chúng ta có nổ tung ra ko chứ?và chúng ta còn đủ tỉnh táo để làm việc và học tập ko chứ?
    Vậy thì cuôc sống về đêm cũng vô cùng quan trọng đó chứ , Bạn thì sao? bạn sẽ làm gì về đêm nhỉ?Còn bản thân tôi ư? Nói chung là ko dc phong khoáng như ng viết chủ đề nay rùi ,vì tôi 11 giờ đã bị giam lỏng rồi ,ko dc tự do bay nhảy ở ngoài dg phố,la cà cac quán ca phe đêm rùi, Nên khoảng tg đó cho đén sáng ,hoặc học bài ,ko thì nghe nhạc ,đọc truyện , khi nào buôn chán thì nằm nghĩ sự đời.Tuy ko hoà minh dc với thiên nhiên với bầu trời đêm yên tĩnh,những vì sao xa xa mờ nhạt và vâng trăng cô đơn kia ,nhưng cũng hay đó chứ khi ta thă hồn mình theo một diệu nhạc nào đó ,rồi cứ chìm dần vào trong giấc mộng ,khi ta nghiền ngẫm một cuốn truyện trinh thám hoặc tiểu thuyết lãng mạn nào đó,hoặc những cuốn truyện tranh ,cũng thú vị đó chứ .Và đặc biệt nhất là mùa thi đên .với các sĩ tử chúng ta thi việc học về khuya là chuyện thưòng tình rùi.
    Nhưng mà tui vẫn khoái nhất là những buổi tói ở quê ,mới đẹp và êm đêm làm sao !những ngày còn chưa phải đi học xa nhà như thế này ,hầu như mùa trăng nào tui cũng dc thưởng thức trọn vẹn .Chứ bây giờ ánh đèn thành phố át cả trăng sao ,nhiều khi thèm một đêm trăng như ở quê mình ,sao ma kho quá à.Bạn biết ko ? trăng ở quê tôi đẹp mê hồn luôn ,trăng dát vàng trên lá trên cây ,trên những triên đê,trên những dòng sông ,những cánh đồng ,đâu đâu cũng thấy ánh trăng lung linh huyền ảo,có những đêm sáng trăng tui ngồi mê đi mà ngắm cảnh vật xung quanh mình,hít vào lòng minh cái hương đêm dìu dịu của đất trời vạn vật mà thấy lòng mình lâng lâng .....
    Rưng cơ mà nói tóm lại là cuộc sống về đêm của chúng ta vân là những giấc ngủ ,cái khoảnh khắc mà đầu óc ta dc thanh thơi ,ko phải bận chi đến nhưng lo toan của đời thường nữa .Vì thế chúng ta hãy dành cho bản thân mình những giấc ngủ ngon nhé, nhưng đừng có mà ham ngủ đến nỗi quên cả ngày mai bạn nhé!" đừng như con ốc đang ngủ say giấc .....,say trong giấc mơ quên tháng ngày dần qua ...."
    Sleep well and have a nice dream !
  3. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ôi trời nghe bài cua u mà tui tưởng u đang làm văn để nộp chấm điểm đó.
    uh, ban đêm thì đúng là rất tuyệt nhưng bây giờ tui hổng hoạt động về đêm nữa, tui đang sống ở nước ngoài ở đây chẳng có quán xá gì ca, chỉ có sàn nhảy về ban đêm. thật mơ ước có một buổi tối ở VN quá, nó đông vui, tập nập thật chẳng khác mấy ban ngày. hồi tui vẫn ở VN - TN dù buổi tối không được đi chơi như phitient, nhưng mà vẫn thấy khoái. học ban đêm là vào nhất đó, rồi ngồi nghe nhạc một mình, đọc truyện tranh, và làm đủ thứ có thể, hihi. còn tối thứ 7 hả, cũng chỉ được đi đến 10h là cùng, ngồi với bọn bạn ở trong quán đập phá thì khỏi phải nói,... thui thui không nghĩ đến nữa, thèm cái cảnh đó wá mấy bác ơi,
  4. Tealeaf

    Tealeaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dem Thai nguyen ,la sau moi buoi hoc ngoai ngu tu truong su pham ve , anh deo em bang xe dap, di tren nhung con duong dem ngao ngat mui hoa da huong; la nhung buoi lang thang cung ban be qua pho vang, ghe vao mot quan ngo nuong nao do truoc cong truong; la giang duong hap hap nong duoi anh den do quach, cam cui cung ban be on thi, van khong quen treu choc dua ngoi ben; la con gio mua dong buot lanh, lam nang them vong xe cua me, xoa tan nhung tieng rao dem.
    Dem Thai nguyen, la thoi gian truoc khi chuyen xe TN-HN ngay ay dua toi di, la luc bo me dan do phai song ra sao noi dat la que nguoi, dung de nguoi ta cuoi minh la nguoi rung xanh nui do; la ca dem cung ban be thao thuc, hao hung ke cho nhau nghe ve nhung uoc mo o nhung chan troi xa la, ma hinh nhu khong ai uoc hen ngay ve.
    Da 10 nam roi, xa TN, xa nhung dem nhu the;Da di qua nhieu cho, song o nhieu noi, van nho Dem Thai nguyen, nhu them vi tra xanh, ngai ngai, chat dang ma ngot bui chi o que minh moi co.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lại cúp điện,nóng nực như điên.Mình đang ở trong thời kỳ đồ đá,trần trùi trụi. Ra ban công đứng nghe tiếng trẻ con khóc vu vơ,tiếng mẹ ầu ơ ru ngủ.Chợt nhớ ngày xưa.Nhắm mắt lại nghe bà kể chuyện...Bốp,lại thêm 1 em muỗi nữa.Hừ,mất cả lãng mạn.
    Quái,sao fố mình lại hay cúp điện thế nhỉ , mất điện thì chẳng làm đc gì hết cả,hừ, bực thế !.Chắc mình phải lôi kéo chủ tịch UBND thành phố về làm hàng xóm mới mong khỏi bị cúp nữa.
    Rồi tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt vẵng lại từ mái tole nhà bên cạnh. Những suy nghĩ cũng qua đi trong giấc ngủ. Sáng cứ tưởng nó mưa tiếp để đc nghỉ học môn thể dục cơ, hì, ghét học cái môn TD thế kô bít đc
    chà
    một tuần lại qua nhanh
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    oải, sàn nhảy à'' em ? em đã >u 18 đâu nhỉ, chị thấy đứa em chị đợt tết nó sang đó chơi 1 tháng rùi về,.....nó kể mà chị thấy khiếp wae'''''''''''''''''''''', ơ, nhưng mà Vân Anh đã đủ 18 tuổi đâu nhỉ

    giống như được lập trình sẵn rồi. Cứ thế mà theo 1 thời gian biểu. ! Nửa đêm về sáng, bật máy, gõ gõ, click click... Bây giờ làm gì có những lúc đêm khuya như trước nhỉ?
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    oải, sàn nhảy à'''' em ? em đã >u 18 đâu nhỉ, chị thấy đứa em chị đợt tết nó sang đó chơi 1 tháng rùi về,.....nó kể mà chị thấy khiếp wae'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', ơ, nhưng mà Vân Anh đã đủ 18 tuổi đâu nhỉ

    giống như được lập trình sẵn rồi. Cứ thế mà theo 1 thời gian biểu. ! Nửa đêm về sáng, bật máy, gõ gõ, click click... Bây giờ làm gì có những lúc đêm khuya như trước nhỉ?
    __________________________________________________
    hơ hơ Đá không biết thôi bên này 16 tuổi cũng đi nhẩy được chỉ cần"lừa"là ok mà!
    Mà Đá nghe kể gì thế?anh thấy đâu có gì mà phải khiếp đâu!
    Em Vân Anh đã đi nhẩy lần nào chưa?nếu thích anh qua đó rủ em đi nhảy nhé(phải có người bảo lãnh mới vào"sới"được).
  8. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em kể thế chứ em đâu nói em đi nhảy, các anh chị cứ nói oan cho em, em ngoan lắm. còn bọn bên này thì hay đi nhảy lắm. em cũng chảng dám mời anh sang bên này đâu/
  9. kiss_me_now

    kiss_me_now Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    He he. lâu lắm rùi em không hoạt động về đêm, chỉ ở nhà ngủ thôi.
    Mỗi lần nhớ đến cảnh bị mấy cha CSCĐ đuổi là em đến vãi mật.
    Trước đây thì cũng chịu khó ra sân Mỹ Đình làm choác, giờ cảm thấy thật nhạt nhẽo, muốn tìm .... cho cuộc sống này thêm ấm cúng
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đêm thì để ngủ chứ để làm gì ?
    Tớ thường đọc sách đến 2 giờ rồi ngủ.

Chia sẻ trang này