1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm xuống, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi phitient, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    đêm mà đọc truyện thì tuyệt vời ko có gì có thể ngăn cản ta chỉ trừ cơn buồn ngủ
  2. fantasyga_ga

    fantasyga_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ở trên thái nguyên á . sợ nhất là đi chơi về đêm vì có nhiều đạo chích lắm . tốt nhất là đêm ngồi trong nhà dù không ngủ được cũng cố mà giam mình ở trong phòng chứ ra ngoài đường kinh khủng khiếp
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Con gái ra đường đêm ở TN thì hơi ngại thật. Nhưng bọn này thì thấy vui đấy chứ. Khoảng 2h đi ăn đêm rồi ra ngồi quán nước "nghe thành phố ngáy" cũng hay.
    Đêm Thái Nguyên buồn lắm! Cũng chả có gì chơi
  4. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vậy là không chỉ đêm nay mà cả đêm kia, đêm qua và rất nhiều đêm khác nữa, tôi sẽ mãi thao thức trong khát vọng được yêu thương, được nhớ nhung về mối tình đầu
  5. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì Đêm TN chẳng có gì thật, nhất là với những con người quá ư là ngoan đạo. ha ha ah
    Nhưng đêm TN, nhất là lúc nhà nhà đã đi ngủ, người người đã đi ngủ bạn thử xách xe lang thang ra ngoài đuờng xem nào??? Có nhiều trò trơi hay ra phết, thử mà xem. Nhưng những trò này chỉ dành cho con trai thôi nhé, con gái thì đừng có mà đua đòi.
  6. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    a chị tee ah cũng ở trong này à ?
    Đêm xuống nếu có trăng thì ngôi ngắm trăng mãi ko chán . Còn ko thì online chat với bạn bè + chơi game đến sáng . Đấy là nghỉ hè thôi .
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi, K đây. Trong này nick của Tee là khác cơ.
    Lúa vào lâu chưa?
    Đêm TN cũng là vô nghĩa khi đi một mình, hoặc cùng bạn trai.
    HIK HIK
  8. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    à anh K , nick chị tee là gì thế ?
    Tối đi chơi suốt nhưng người con gái đi cùng lại ko phải là người mình yêu , buồn .
  9. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết làm sao nữa, tiếp tục thế này thì tội em lắm, mà như anh thấy rồi đấy, em ko đủ bản lĩnh để có thể chắc chắn nói rằng: "Anh đừng gọi DT cho em nữa". Mấy đêm rồi em ko ngủ đc, thử đủ mọi cách, em mệt mỏi quá. Như ngày trc đc ko anh ??? Em ko đòi hỏi nhiều nhưng ko thể coi mọi chuyện như ko có gì cả.
    Biết ko ? Bây h em check info về anh, 1 chút thôi, buồn cười thật, vì em nhớ anh. Em check để biết anh có bận hay ko, biết anh OL vào h nào, = cách check ở ttvnol này,
  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống ý à ?
    Tớ và mấy đứa em họ trùm chăn nghe đĩa kể chuyện ma
    Rồi ngủ quên lúc nào không biết

Chia sẻ trang này