1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm xuống, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi phitient, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đêm !
    nhâm nhi tí chút, có nhiều điều muốn viết, nhưng không viết ra được,
    có nhiều bài fải làm nhưng cũng làm chẳng xong!......... Nhận được một lời quan tâm, thăm hỏi, cũng chẳng biết giải thích thế nào về tâm trạng hiện tại! Lơ lơ, lửng lửng...
    .........Đêm yên bình, dãy hoàng lan im lìm, những góc phố ngủ yên...Chỉ có trăng, thao thức sáng...Có mùi hương của loài hoa nào đó lan toả dịu dàng. Không nghĩ ngợi, không nhớ nhung, hít thật sâu những yên lành êm ả và mát rượi của đêm vào ***g ngực...cho biết mình thanh thản đến lạ lùng!....................
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đêm ???
    Ngày còn nhỏ... Nằm cuộn tròn trong lòng bà nội như một con mèo con, ngủ ngon lành... Đêm thật ấm áp...
    Nhưng rồi chẳng thể nào bé bỏng mãi...
    Lớn một chút... Ôm đứa em , cười chí cha chí choé suốt đêm... Sáng hôm sau, hai đứa mắt nhắm mắt mở chạy tới trường... Đêm thật vui ...
    Nhưng rồi nó không còn bên tôi nữa...
    Bây giờ... Sau một ngày dài. Đặt lưng xuống giường... Nhắm mắt... Giấc ngủ đến thật khó khăn. ......... Và trong lòng, cứ vẩn vơ những điều gì chẳng rõ... Đêm thật mệt mỏi...
    Tôi không thích đêm. .......... Tôi thích những buổi chiều, nhẩn nha đạp xe, đi thật xa thành phố, nơi tôi có thể ngồi trên cỏ, ngưóc nhìn lên bầu trời thật xanh phía trên cao... Và ngâm nga một câu thơ nào đó bất chợt đến trên môi... Tìm lại cảm giác bình yên, như thể tôi chưa từng lớn bao giờ.....................Đá thích màu đen , và rất yêu bóng đêm . Trong đêm dày đặc , Đá chẳng còn hình dạng , chẳng phải sống với những ước lệ , qui tắc của xã hội , Đá lúc đó chỉ còn phần hồn , 1 phần màu sáng , 1 phần màu tối , 1 phần lành , 1 phần xước . Không chỉ vậy đâu , khi suy nghĩ về đêm , hiểu được rất nhiều , đặc biệt là hiểu về bản chất thực sự của mình và của người khác .
  3. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống, thấy tiếc thời gian nếu đi ngủ, nhưng ko ngủ mai ko mở mắt dậy đi học được. Ko dậy được thì trễ bus, nặng hơn là mất attendance, nặng hơn nữa là được warning letter về nhà bên này, thêm nữa là về cho parent -----> rất ghét ngủ nhưng vẫn phải đi ngủ-----> ngủ say như chết sáng vẫn lóp ngóp bò dây... Đời là bể khổ...
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Suốt một tuần qua chẳng đêm nào mình ngủ được..cũng chỉ vì nhớ và nghĩ đến một người...rồi ban ngày lại trốn để ở nhà khò bù...
    Đêm...cho ta cảm giác thật thoải mái và thư thái...để làm việc, để suy nghĩ và ...để nhớ., để làm một bài thơ mà chẳng bao giờ dám tặng, chẳng bao giờ dám nói...
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đêm là tiếng vĩ cầm dè dặt của cô bé 5 tuổi nhà bên cạnh.
    Muộn hơn chút nữa, là hương hoa sữa dịu dàng, cố níu kéo mùa thu khi gió mùa đông bắc đã sang.
    Đêm mang hình nỗi nhớ. Dài lắm.
    Dẫu sao, khi đêm xuống, ta thật với lòng mình nhất, nhưng cũng vì thế mà cảm thấy mọi thứ mong manh lắm.
    Rồi đã bắt đầu tiếc nuối những đêm một mình mà ta không còn nhiều nữa.
    Rồi những bản ballad buồn, có đêm nào xao động mãnh liệt, lại được thay thế bằng rock. Để khi thanh âm cuối cùng rơi thõng xuống, ta lại chìm trong nỗi trống rỗng và cô độc, chìm trong đêm. Đèn nến tắt. Ngồi một mình gặm nhấm những gì đáng lẽ phải quên. Lại một đêm dài sắp qua.
  6. P_NA

    P_NA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rồi bình minh sẽ lên, em ạ.
  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    đêm, không gian yên ắng dến kì lạ. Vân Anh thích khoảng thời gian đó. ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ ngắm sao, chỉ lên bầu trời ngôi sao kia là mình, sao cô đơn quá vậy, rồi lại buồn, bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về --rồi lại cười khanh khách một mình. mình đẫ có những kỉ niệm rất tuyệt vời. nghĩ về nó làm mình có thêm nghị lực. mọi việc chẳng bao giờ là dễ dàng nhưng cũng chẳng có gì là không làm được một khi mình thực sự cố gắng
    dạo này hôm nào cũng đến 2,3 giờ sáng mới đi ngủ, sáng cứ đến gần vào giờ học mới dậy mình thích sự vội vã vì lúc đó mình chẳng suy nghĩ, chẳng buồn,...
    đêm ngồi nghe nhạc bẳng workman một mình, chẳng ai làm phiền. chỉ có mình ta với ta. là lúc mình có thể suy nghĩ đúng đắn tất cả mọi việc. ......học, vẽ,....tất cả mọi việc mình đều muốn làm trong khoảng thời gian đó, sự yên lặng đó làm mình có được sự tập trung tuyệt đối, nhưng thình thoảng cũng để tâm trí lơ lơ lửng lửng,
    sau đó đặt mình xuống giường, ôm lấy gấu bông, thì thầm chúc nó ngủ ngon mà không mong đợi một lời chúc lạimơ mông, suyy nghĩ một lúc rồi ngủ lúc nào hổng ai hay
  8. capitong

    capitong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thức lâu mới biết đêm dài
    thức ngày mới biết ngày dài hơn đêm
    đêm thì những suy nghĩ sẽ thật hơn ít tính toán hơn,và người ta cũng dám nghĩ hơn
  9. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Giấc ngủ nhẹ nhàng đến như gió nhẹ sau cơn mưa cuối xuân đầu hạ.
    Bước chân lơ mơ trong giấc mơ dài. Hụt hẫng. Choàng tỉnh. 3.00am. Thế là biết đêm nay không thể ngủ được nữa. Mất ngủ nửa đời nửa đoạn như thế này, để đến lúc mọi người bắt đầu ngày mới, hai mắt ta lại cay xè.
    3.00am, gió lành lạnh thổi lá cuốn bên thềm. Mọi sinh linh đang êm đềm và ấm áp trong giấc mơ đầu đông. Mình ta đứng trước gió ***g lộng, cảm nhận sự nhỏ nhoi trước cuộc sống. Lòng trống rỗng bởi mọi cái vụt qua trước mắt, khi ta chưa kịp cảm nhận.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày ..........
    Suốt đêm.......... mình không chợp mắt, ngồi nhổm dậy tìm truyện Lỗ Tấn giải khuây. Truyện gì gì cũng tâm trạng, cũng buồn cùng, cũng bế tắc. Lại thôi, cứ để tâm hồn lang thang, cứ để nó trôi bồng bền trong thực tại, cứ chìm đắm đi. Bao nhiêu tâm trạng đè nén, mình đâm ra thích hồi tưởng,

Chia sẻ trang này