1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm xuống, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi phitient, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đêm đặc sệt vị thuốc cataflam. Thuốc giảm đớn đau và đưa ta vào giấc ngủ đầy mộng mị... Trở mình, choàng tay lên mái tóc yêu thương bên cạnh... Giật mình thảng thốt... Cái đầu rụng khỏi cái cổ, lăn khỏi vòng tay ta... Choàng tỉnh. Gấu bông thân yêu nằm vô tri bên cạnh như vốn dĩ từ mười mấy năm nay rồi...
    Và biết rằng không dám nhắm mắt thêm một lần nữa, đợi bình minh đến như mọi ngày thôi.
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đêm mi?nh muốn ngu? 1 giấc ngu? nhẹ nha?ng .Dạo na?y hay nă?m mơ ác mộng lắm .
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Đối với một số người ít khi thức đêm thì ban đêm có vẻ lãng mạn, thế nhưng với kinh nghiệm thức đêm dày dạn thì tôi có một lời khuyên là chúng ta không nên đi ngủ sau 11-12h. Trừ khi cần (lụt bài, bóng đá, games), hoặc mất ngủ (do ngủ ngày quá nhiều) nếu không thì hãy ngủ sớm vì chắc chắn đến hôm sau bạn sẽ tắt điện cả ngày
    -------------
    TÌNH YÊU TRONG TA NHƯ LÀ CƠN MƯA QUA
    VÀ EM TRONG TÔI NHƯ VÌ SAO RƠI NHANH
    ĐỂ ĐỚN ĐAU KHÔNG CÒN MÃI
  4. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    đêm không ngủ
    không phải không muốn ngủ
    mà là không thể ngủ
    vì (hik ) tớ bị mất ngủ !
    đêm không ngủ được ra quán nét đêm, ngồi mỏi mắt 1-2h sáng về mỏi quá ngủ lúc nào không hay, sáng nào đến lớp mắt cũng thâm quầng làm mọi người tưởng mình chăm học. đi xe buyt thì cứ gật gà gật gù!
  5. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống tôi mơ mình là ngọn đèn. Để làm gì ư? Để nhìn thấy nhiều điều trong đêm.
    Ngay dưới chân tôi là người bán hủ tiếu. Họ dựa vào ánh sáng không lấy gì làm sáng lắm của tôi để đơm những tô hủ tiếu nóng hổi đến những bàn tay run run vì lạnh, lúc này chắc trời đã khuya.
    Có một chú bé đánh giầy vẫn tha thẩn bên những thực khách đang ăn một cách vôi vã. Chắc họ còn nhiều việc làm trong đêm. Chú nhiệt tình mời chào nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu cũng rất vội vã. Chú đành ngồi xa xa và nhìn họ, khuôn mặt buồn xo. Có lẽ chú đang đói.
    Đồi diện chỗ tôi đứng, bên kia đường, chỗ đó tối hơn, có một vài cô gái ăn mặc rất ngèo, miệng đang phì phèo thuốc lá. các cô cứ đi đi lại lại. Chắc tại trời đã lạnh, nên các cô đi lại cho nóng người đồng thời thu hút sự chú ý của khách qua đường.
    Lâu lâu lại có một chiếc xe máy chở hai ba người dừng lại chỗ các cô. Họ trao đổi với nhau một cách vội vã, vung tay vung chân, gật đầu, lắc đầu, sau đó một cô leo lên xe và chiếc xe phòng vù vào đêm.
    Còn thấy nhiều điều lắm...
  6. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài viết của bạn có vẻ rất ấn tượng,cũng lạ tai,cũng hay hay......Nói chung cũng phản ánh được phần nào thực trạng của xã hội...Tôi lâu lắm rồi không được tận mắt nhìn thấy cảnh đêm xuông trến đường phố như vậy.....
    Đêm xuống trong tôi là khi tất cả mọi người đã ngủ say,không gian như tinh lặng,mọi vật như chìm trong giấc ngủ.....Thoang thoảng đâu đây tiếng ngáy khe khẽ,,,,hì,,,cũng không khẽ lắm đâu........Ngáy to phết đấy........trong không gian tưởng chừng như tĩnh lặng đấy vẫn còn một người thức............Hắn ta người dong dỏng,cao 1m74, cân nặng 64kg......Để xem hắn làm gì nhé.......À tôi thấy rồi..........Hắn đang ngồi nhâm nhi chén chè thơm.....Chè THÁI NGUYÊN thì phải........Nhìn vẻ mặt rất mãn nguyện......như thoảng đâu đó chút buồn........Đôi lúc hắn lại nhắm nghiền mắt lại.....Chắc chè đắng quá đây.........À tôi lại đoán nhầm nữa rồi......Hắn đang thưởng thức hương vị đặc sản quê hương mà lỵ......Thi thoảng có chút khói đâu đây.Nhà ai cháy chăng?Ai dậy ăn đêm uh?Cũnh không phải.Thôi đích thị là hắn đang đốt nhang rồi.........Kiểu này rồi thì cũng chết sớm vì thối phổi thôi.........Nhưng biết sao được,những con người tâm trạng thường vậy mà......Vâng hắn chính là tôi đó........Đêm xuống buồn quá đi........Chỉ có điếu thuốc với chén chè làm bạn mà thôi.
    Đêm xuống với tôi buồn như vậy đó các bạn à!Có ai buồn như tôi không?
    DÙ CHO EM KHÔNG CẦN ANH NHƯNG ANH VẪN CẦN EM!
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thấm mệt nhưng không ngủ được............có lẽ là lúc đi offline mình uống tranh cả tách cafe của anh @hanvan
    Còn mấy bài thu hoạch fải nộp trong tuần tới, phù ,3 giờ sáng thì cũng ổn ổn . Nhưng .......lạ !Mắt vẫn mở thao láo.Nhìn lên trần nhà, 2 con thằn lằn đang cắn nhau chí choé. Nhìn sang bên cạnh thấy thằng em mình ngủ ngon lành, nhìn nó ngủ mà đáng yêu quá.Ngồi dậy,xuống dưới nhà để xem có gì cho vào bụng không, hì, đi ra ngoài hành lang, ánh điện ngoài đường hắt vào, chiếc bóng in vào tường, đổ liêu xiêu vật vờ...như ma.
    Nhìn đồng hồ, mới 3h5 sáng. Mở máy. Làm mà nó chả chạy , fải cái computer cũ thì mình cũng đập cho nó vài fát rồi nhưng bi giờ thì khác, có lẽ fải đập cái đầu ngu si của mình mất thôi
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Khoảng 2 h sáng thì hình như là có tiếng khò khò ah.
  9. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    đêm, viết thư. vì mình đã nói là sang bên này sẽ chăm viết thư tay mà, viết xong lại lười đi gửi
    đêm thứ 6, thứ 7 lại ngồi vẽ cũng vì đã hứa là sẽ vẽ tặng cho một người. bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều đã hứa vậy mà cái gì cũng dồn vào đêm.làm sao cho nổi.
    mình sợ cái bóng tối đó, nhưng tại sao mình lại vẫn yêu nó đến kì lạthật nhiều điều không sao giải thích nổi.
    cứ đêm đến là riêng mình lọ mọ, tất cả mọi người trong nhà đã ngủ khá say. trước khi mở cửa phòng tim mình lại đập mạnh hơn, NHO O NGOAI DO CO MOT BONG MA THI MINH SE LAM SAO DAY vậy mà vẫn can đảm bước ra khỏi vùng sáng đó, rồi tự khen mình MAY CUNG CAN DAM LAM thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ thấy bóng mình trong gương lại tưởng ai đang thập thò ngoài cửa tim mình cứ nhảy liên hồi. khéo mình bị đau tim sớm thôi .......
    tắt đèn đi mò vào đến giường ôm em gấu vào lòng lúc đấy mới thấy cảm giác an toàn tự nhiên nhìn thấy một khung sáng tim mình lại giật thót hoá ra là cái khung ảnh dạ quang. trời ơi không biết bao giờ mình mới hết phải chịu cảnh trái tim suốt ngày
    lạy chúa cho trái tim con khoẻ mạnh môt chút
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đã nói được thành lời...mà lại thấy nặng lòng hơn. Những giọt mắt nóng hổi mằn mặn thấm vào gối. Gấu bông nhét chặt vào miệng cài then tiếng khóc trong đêm lặng lẽ.
    Em nói tôi đừng chôn giấu nỗi đau ư? cứ thể hiện như mình là vậy ư? Nhưng sau khi màn đêm tan đi, tôi vẫn cần tồn tại cho cả người khác nữa em à.
    Đêm là gì mà màu nhiệm đến vậy???
    Được blue_bell sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 22/11/2004

Chia sẻ trang này