1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm xuống, bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi phitient, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ được thì thấy thú vị nhất là online gặp gỡ bạn bè của mình đang sống và học tập trên đất nước khác, hoặc tha thẩn lạc vào các website hữu ích, đọc và đọc... hoặc là viết nhật ký...
    Cách chữa buồn ngủ tốt nhất là đi ngủ. Còn cách chữa bệnh không ngủ được là đọc một tác phẩm kinh điển hoặc bất cứ thể loại nào mà bình thường chúng ta rất ghét.

  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Mặt trời lặn từ lâu lắm rồi, trời thì đã rất khuya, chẳng biết cái thói quen thức khuya có từ bao giờ chỉ biết rằng mỗi khi đêm xuống thì lại có cảm giác thân thuộc và dễ chịu. .............Trong cái màn đêm đen đặc này chỉ có một mình thức giấc, không ánh sáng đèn, không tiếng động chỉ có một thứ ánh sáng mờ ảo hắt từ ngoài đường vào cửa sổ cộng với ánh sáng bàng bạc phát ra từ cái màn hình máy tính. .......Những lúc mất điện chẳng biết làm gì chỉ ngồi thu lu, suy nghĩ vẩn vơ rồi giơ tay trước mặt như muốn tóm lấy một cái gì đó, rồi hít một hơi thật sâu thở ra thật mạnh.Đêm qua cũng như bao đêm khác, lại ngồi đó, trước mặt là cái máy tính với những con số con chữ. Ngoài kia chẳng đèn cũng chẳng ánh sáng như mọi khi, hình như người ta đã quên bật chiếc đèn đó lên và như vậy đêm nay đã có một sự khác biệt. Ứoc gì thi xong hết rồi để đêm có thể nghĩ vẩn vơ một chút
  3. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ngủ
    Chẳng nhẽ còn làm gì nữa à

  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Anh què cũng mất công lặn lội sang tận đây à. Mà cũng phải thôi, hôm nọ gặp anh què lang thang ở ngoài đường lúc 2 h đêm he'' he''
    Đêm xuống ngồi chơi điện tử đến 5h đi ngủ, hi`

Chia sẻ trang này