1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi NothingButFear, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NothingButFear

    NothingButFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm !

    Cuộc sống về đêm của một số anh em mà tôi biết ! một vài ý kiến của họ về Đêm Hà Nội và Đêm ở Vinh
    Các bạn thì sao ! thế giới của những người biết từ chối giấc ngủ- các bạn hãy nói xem nào

    Quần Đùi Đỏ :đây là một trong những đêm ko ngủ ở Hà Nội
    ....
    Mẹ ơi ! đã hơn 1h 30 rồi còn chó gì nữa !
    Nhìn nó , chỉ hỏi được một câu thôi " lạnh ko " . Hết lời để nói với nó rồi

    Một trong những buổi nói chuyện ngắn gọn và kết thúc nhanh là buổi nói chuyện hôm nay !
    Tổng cộng chỉ có 4 câu được phát ra !
    "Lạnh" "Buồn quá " "Đi một vòng đi "

    Thế là chạy , vội vàng thửa mấy cái CD vất chỏng chơ trên bàn !
    Vèo một cái , qua bao nhiêu phố , Đội Cấn , Lê Hồng Phong...
    Thế là ra Hồ giươm rồi
    Đúng lúc này đồng hồ điểm .Lạnh thật , rùng cả mình ! Từ khi ra khỏi nhà , 2 đứa chưa nói với nhau câu nào !

    Đánh vèo một cái , 2 vòng quanh bờ hồ .
    Người ta chắc đã ngủ rồi ! tự nhiên phát cười một cái làm nó quay lại và cũng mỉn cười 1 nhát .Cả 2 cứ gọi là cười như chưa bao giờ được cười

    Chạy thẳng lên đê , ko biết đoạn đó là ở đâu ! chỉ biết là xuống là vào đường Minh Khai , đoạn Lĩnh Nam
    Dừng lại
    Gió như tát vào mặt - Rút ra một bao thuốc , ko hiểu sao nó lại xòe cho mình một điếu
    Châm lửa ! Một chút ánh sáng leo lắt !

    Vương tay và ném điếu thuốc vừa châm vào một cái khoảng không mà tưởng như vô tận
    "Phí"
    " Về thôi,lạnh rồi "

    Thế là lại phóng !

    Vèo một mạch về đến cầu Giấy- chui vào cái quán net, một trong những quán net yêu thích của mình

    Ngồi nghe Morbid -nhưng âm thanh điên loạn

    " Về đây"
    "Ừ"
    lúc này đã 6h sáng rồi


    Wandergal : đây là đêm đông đầu tiên ở ngoài HN này của cô nàng

    tháng 11 , Đêm bao h cũng lạnh , đẹp nữa. lạ thật, trời ko có sao mà vẫn thấy đẹp ! buồn buồn ngồi nghe On the coldest winter night, rồi lại tự cười mình "qua lâu rồi mà". Đôi lúc thấy chưa bao h chán đời như thế, cáu gắt với tất cả mọi người ,dù biết chẳng bớt được tí gì cả . Đêm mùa đông, wander lạnh run cả người mà vẫn ko muốn về nhà...mấy hôm rồi mắt cứ chong chong !
    This is a moment of belief
    This is a moment made of dreams
    You found me here today
    On the coldest winter nigh
    This moment is our right

    phù, Vanity of vanities!

    Cô em VHurrican này thì tuôn một tràng eng lít - toé cả mắt

    some one said:"night is very long! and u have enough time to do what u want.."
    with me night is so short and sothat i can do every thing i want..it''''''''''''''''s wrong!
    one night...learn for u.self OR dring a cup of cofee,think nothing OR miss u darling OR lis music when u look at watch...it is too late to finish a night...


    meoconcodon bạn của kẻ thù thì sao nhỉ , con mèo ướt này đúng là ...

    đêm.
    là khoảng lặng của ngày.
    là nơi kí ức bị đào xới.

    đêm hôm qua.
    gần như là kiệt sức.
    nhưng vẫn cố ra ngoài đường với nó.
    ngồi ăn cháo. cảm thấy vui vô cùng.
    đêm.
    lại đêm.
    thường thường đêm trong mình là vằng vặc trăng 16.
    ngồi 1 mình trong phòng với đống bài tập ngổn ngang. cảm thấy hạnh phúc.
    24h.
    1h.
    2h.
    3h.
    4h.
    5h.
    sáng!
    một ngày mới lại bắt đầu!

    ngày mới đâu chưa thấy
    đêm!
    chạm tới tận cùng nỗi nhớ!

    khổ thân con mèo

    hơ hờ đến lúc chú quan 37 lên tiếng , nhận xét về đêm của kẻ này thì miễn luôn , hắn ta sống và ban đêm , cuộc sống gần như gắn liền với bóng đèn neong
    ""
    Đêm ở HN á !
    Chán ! Buồn ! Nhớ Vinh !
    Bầu trời một màu hồng, màu xám hồng (Dark Pink)... màu của khói,bụi, cứ như bầu trời u ám quen thuộc của Pinkfloyd. Mấy hôm nay trời lạnh, thỉnh thoảng cũng có hôm ít mây, sao trời bé tẹo yếu ớt lấp lánh. Ngẩng đầu lên nhìn như cái cục... (sorry).
    Nhớ hồi ở Vinh, cái hồi mình còn "nhỏ". Đêm mùa đông hôm nào cũng như hôm nào, nhất là cuối tháng Mười Hai, trời lạnh nhưng đầy sao, nhìn trời xem sao nào của mình, sau này mình sẽ yêu em nào, bây giờ thì biết rồi nhưng cái cảm giác một mình ấy thì không thể quên được. I''''''''''''''''m a star in Nothern Sky. ("Cái hồi ấy mình lãng mạn thế sao lại không yêu nhỉ?")
    Bây giờ ở HN thì thế đấy, đường Láng lúc nào cũng tối om, Bưởi cũng thế, nhưng hàng cây bên đường cũng làm cho mình bớt cô đơn một tẹo.
    Chùa Bộc thì đèn sáng trưng rồi, chung qui lại thì không để lại cho mình ấn tượng gì. Khó mà tìm lại được cảm giác như xưa. Dù sao thì mĩnh cũng có nhiều cái để không cảm thấy buồn, nhưng không vui được.
    Cuộc sống đêm thì nhiều cái để nói lắm, không hết được. Có điều chú muốn nhắn với các cháu ở Nghệ An là bầu trời đêm quê mình đẹp lắm, cứ nhìn cho thỏa thích đi. Ra ngoài này rồi muốn nhìn lại thì chỉ có ...hít bụi thôi.

    ""

    Oseola trùm chatter thì sao nhỉ ! anh ta có 1 đêm với Hn thế này :

    Đêm , Ha Nội chỉ đẹp khi về đêm mà thôi , tôi đã đưa được 2 đứa con gái đi xem cái cảnh đêm Ha Nội rồi , và chính đêm HN mới có sức lôi cuốn tôi ở lại với Ha Nội .
    Nếu xuất phát từ Minh Khai , trước tiên hãy ra đường Giải Phóng , đi thẳng đến đường Lê Duẩn nhìn ánh hồ ban đêm của hồ Bảy mẫu , mới cảm giác hết cái đẹp của nó ,.
    Tiếp vòng xe lại , đi bắt đầu tù phố Huế đi thẳng ra bờ Hồ ,nhớ đi phố Huế qua mấy ngã tư thì nhìn sang 2 bên để thấy vẻ thăm thảm của con đường đêm Hà Nội đầy cây sao mà đẹp thế.
    Đi đến Bờ Hồ hãy đi qua 2 vòng rồi lượn qua Tràng tiền đi luồn qua đường Dinh Lễ để cảm giác thấy cái tối , cái đêm , vòng trở lại Tràng Tiền đi ra cầu Chương Dương ,đi qua cầu 1 vòng rồi theo đường đê đến Nhật Tân sẽ thấy 2 quán thịt chó nôỉ tiếng là " Anh Tú Xịn " & "Anh Tú béo " đi thăng đường ra cầu Long Biên ,qua cầu ( cầu dài đúng 3km là đồng hồ xe máy ) đi thẳng ra đến sân bay nội bài (trên đường đi sẽ nghe thấy tiếng phệt phệt thì không phải xe hỏng đâu mà tiếng gió qua lan can đường và xe thôi ) đến sân bay dùng lại và chờ 1 chiếc máy bay nào đó đi hoạc đáp ( thíc phê)
    từ sân bay về qua đường fig đó mà đến cầu vượt nơi đường cầu giấy , (nếu là bây giờ đến sân vận động Mỹ Đình )
    Từ đó đi đến Hà Dông , qua cái cầu đầu tiên đến Hà Đông quày bên phải nơi có bưư Điện Hà Đông ( không chắc) đi thẳng ra cánh đồng và đứng đó chơi ngắm sao .
    4h về Minh Khai kiếm quán ăn .
    chờ gần 5h sang đi đường Đê La Thành làm sao trong lúc đi đừng bật đèn xe để khi tắt đèn điện thì cảm giác khônng còn thấy gì , vòng vòng lại Đê La Thành đế ô chợ Dừa để hưởng cái lạnh sáng mai Hà Nội . đi đường Khâm thiên ra Lê Duẩn thăng Giải Phóng về Minh Khai .
    Một đêm quá tuyệt


    Kẻ thọc gậy bánh xe ,một trong những kẻ cúng đầu nhất , khó chịu nhất One By One

    Nói chung ban đêm mà muốn tỉnh táo thì đừng nghe Gothich hoặc Doom metal nếu ko thì ... buồn lắm , buồn ngủ lắm
    cái loại này nếu như nhạc việt mình thì gọi là cải lương đấy .

    ha ha
    đùa đó đừng tin
    Đêm ở HN cũng chán ! Đồ ăn đêm thì đủ loại , nhưng nó chỉ làm no bụng thôi chứ có thấy ngon lành gì đâu.

    Được cái dùng net thì thôi rồi ,muốn dowload thì lên ng*yễn Chí Thanh đoạn cầu Trung hòa ấy
    còn chát chít thoải mái mà ko sợ ô nhiễm ... thì về cầu Giấy

    còn đi lang thang hả ! tẹt đi . Hà nội cũng rộng lắm
    Bạn thích nghe gì vào buổi tối ?
    Bạn sẽ làm gì nếu như ko về nhà mà trong khi đó trong túi chỉ còn 2k
    Sẽ làm gì cho qua một buổi tối cô đơn lạnh lẽo ?...


    Bạn có hay over night ở Hà Nội lẫn ở Vinh ko ,mọi người ở các miền khác thì sao
    Có ai giống tôi và người này ko

    Chán nghấy nhất là đi lang thang vào buổi tối ở HN.Vừa quá rộng để đi xe đạp,vừa ồn ào,bụi băm.Chả bù cho ở Vinh.Khi nào muốn đi dạo thì xách xe đap làm một vòng.Chỉ đạp một tý là có ngay không gian cho riêng mình.Cảm nhận làn gió mát mẻ về đêm,hít thở không khí khô ráo và trong lành.Nếu đói thì ghé qua Tam Giác lấy 1-2k xôi hoặc vào gần chợ Vinh ăn cháo.Đi một vòng quanh thành phố là vừa đủ thoải mái





    chú ý khi sử bài !

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 21/11/2003
  2. NothingButFear

    NothingButFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quái !
    Sửa bài rồi sao mà ko thấy thay đổi chi cả hầy !
    Xem dùm cái Mod ơi!
    Sống và chiến đấu cho Nghệ An Rock !
    Là thành viên của băng cực hữu Rockan Nghệ An!
    Phần đời còn lại chỉ biết đến 0 và 1
     
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chú s­ửa rồi đấy chứ, sửa hai lần rồi mờ. Không thấy ở phía dưới bài à???

    The Soul of NgheTinhIIR

Chia sẻ trang này