1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đêm !

    HN về đêm có đẹp k0 nhỉ ? Ngày nào cũng đến gần sáng mới ngủ được. Nhưng vẫn chưa biết đêm HN thế nào. Kiểu này chắc chả mấy chốc mà mắc bệnh thần kinh. Cả 1 ngày toàn những việc k0 đâu, chả làm gì cho nên hồn cả.
    Đêm ra đứng ban công nhà thì đúng là chả có gì. Nhìn ra xa cũng chỉ thấy ánh đèn, vài ngôi nhà cao cao cùng với những ngôi nhà thấp thấp đứng chen chúc, cùng với đó là sự im lặng. Chấm hết.
    Chợt nhớ những ngày ở quê. 8h đến 9h là mọi người đã đi ngủ cả, những hôm có film hay thì cũng chỉ đến hơn 10h là cùng. Cả làng chỉ có mỗi mình lang thang, ngắm trăng. Lúc đó mà có ai bắt gặp chắc cũng tưởng mình là ... ma .
    Không biết từ bao giờ, có lẽ từ hồi ôn thi ĐH, mình mắc cái chứng bệnh k0 thể nào ngủ sớm được, sớm nhất là cũng phải 12h, nếu ngủ sớm quá thì y như rằng đến 1h hoặc 2h là thức dậy ngồi chơi đến sáng. Chán thật. Phải làm sao bây giờ nhỉ .
    Ơ, mà mình viết cái gì từ nãy đến giờ nhỉ, k0 hiểu nổi nữa.

     
    HG
     
  2. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , ông anh ơi ! Đêm HN cũng có cái thú của nó !
    Đêm ở Vinh cũng tuyệt , nhưng tuỳ người thôi !
    Khi nào về Vinh , đi ăn xôi ở tam giác lúc 2 hay 3 giờ sáng cũng được
    HN thì đêm nhiều cái để đi lắm ! nhưng cũng mau chán !
    Ở Vinh lúc nào muốn ra khỏi nhà lúc nửa đêm cũng phải trốn
    đúng là ăn vụng vẫn ngon hơn !

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
  3. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , ông anh ơi ! Đêm HN cũng có cái thú của nó !
    Đêm ở Vinh cũng tuyệt , nhưng tuỳ người thôi !
    Khi nào về Vinh , đi ăn xôi ở tam giác lúc 2 hay 3 giờ sáng cũng được
    HN thì đêm nhiều cái để đi lắm ! nhưng cũng mau chán !
    Ở Vinh lúc nào muốn ra khỏi nhà lúc nửa đêm cũng phải trốn
    đúng là ăn vụng vẫn ngon hơn !

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cảnh vật về đêm mỗi nơi có một nét đẹp riêng và mỗi người cũng có cảm nhận khác nhau.Tui làm thân con gái khi ở Vinh có hôm đi sinh nhật bạn đến 11h về mà pama đã mắng cho một trận thì mần răng mà đi khuya hơn được chơ,nhưng mà ở Vinh sướng nhất là được ngắm bầu trời về đêm,yên tĩnh cực kì,một không gian rộng lớn có thể thu tóm cả bầu trời đêm vào tầm mắt mình....một mình ngồi ngắm bầu trời đêm và suy ngẫm về mọi thứ thì có lẽ không chỉ là sở thích của một mình tui ..hihi...dừ ở Hà Nội,nhà của sin sít ban ngày còn không được nhìn thấy ánh mắt trời cũng nên chơ nói chi đến ngắm trăng với sao...nhưng ở Hà nội về đêm có cái thú vị riêng,đi lang thang trên những con phố hoặc rẽ vô một cái quán mô đó rồi nhìn ngắm mọi thứ....Hà nội đêm cũng đẹp thật.....nhưng mà vẫn không bằng ở nhà mô,hi`hi`...
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cảnh vật về đêm mỗi nơi có một nét đẹp riêng và mỗi người cũng có cảm nhận khác nhau.Tui làm thân con gái khi ở Vinh có hôm đi sinh nhật bạn đến 11h về mà pama đã mắng cho một trận thì mần răng mà đi khuya hơn được chơ,nhưng mà ở Vinh sướng nhất là được ngắm bầu trời về đêm,yên tĩnh cực kì,một không gian rộng lớn có thể thu tóm cả bầu trời đêm vào tầm mắt mình....một mình ngồi ngắm bầu trời đêm và suy ngẫm về mọi thứ thì có lẽ không chỉ là sở thích của một mình tui ..hihi...dừ ở Hà Nội,nhà của sin sít ban ngày còn không được nhìn thấy ánh mắt trời cũng nên chơ nói chi đến ngắm trăng với sao...nhưng ở Hà nội về đêm có cái thú vị riêng,đi lang thang trên những con phố hoặc rẽ vô một cái quán mô đó rồi nhìn ngắm mọi thứ....Hà nội đêm cũng đẹp thật.....nhưng mà vẫn không bằng ở nhà mô,hi`hi`...
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     
  6. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nơi có một cái thú đêm riêng. Nói cho cùng thì tôi cũng chưa bao giờ dạo chơi thành phố sau 12h với cảm hứng thi ca cả. Chỉ có một lần, 2h sáng phải dậy ra ga để đi đón một người họ hàng ở ga đi Huế về mà thôi. Cảm giác cũng thật khó tả vì đi với một con mắt vô cùng buồn ngủ. Trên đường lúc đó bảo vắng tanh thì không đúng, có những người quét rác , những người đi làm ca đêm, những người không nhà cửa nằm co quắp trước một cơ quan nào đó. Ở những nơi như thành phố, con vật ban đêm còn được thấy là những con mèo và những con chuột, chúng đuổi bắt nhau mà.
    Nói chung tôi cũng không thích cái không khí đó lắm, nó ảm đạm và có vẻ gì đó hơi nguy hiểm nữa. Cái thú đêm duy nhất của tôi là đứng trên tầng hai nhà mình, nhìn ra phía góc phố, ánh đèn, những ngọn cây, sương và những tiếng đêm vọng từ ngoài cánh đồng cạnh nhà tôi. Một góc phố, một tiếng đêm như thế thôi đối với tôi cũng đủ tạo nên một đêm đẹp rồi. Tôi có thể ngắm cảnh đêm của thành phố, cũng có thể nghe những tiếng đêm của đồng quê, nhìn ánh trăng cũng được, nhìn ánh điện cũng không sao. Đó là nơi duy nhất cho tôi một cảm giác bị cuốn hút từ màn đêm.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  7. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nơi có một cái thú đêm riêng. Nói cho cùng thì tôi cũng chưa bao giờ dạo chơi thành phố sau 12h với cảm hứng thi ca cả. Chỉ có một lần, 2h sáng phải dậy ra ga để đi đón một người họ hàng ở ga đi Huế về mà thôi. Cảm giác cũng thật khó tả vì đi với một con mắt vô cùng buồn ngủ. Trên đường lúc đó bảo vắng tanh thì không đúng, có những người quét rác , những người đi làm ca đêm, những người không nhà cửa nằm co quắp trước một cơ quan nào đó. Ở những nơi như thành phố, con vật ban đêm còn được thấy là những con mèo và những con chuột, chúng đuổi bắt nhau mà.
    Nói chung tôi cũng không thích cái không khí đó lắm, nó ảm đạm và có vẻ gì đó hơi nguy hiểm nữa. Cái thú đêm duy nhất của tôi là đứng trên tầng hai nhà mình, nhìn ra phía góc phố, ánh đèn, những ngọn cây, sương và những tiếng đêm vọng từ ngoài cánh đồng cạnh nhà tôi. Một góc phố, một tiếng đêm như thế thôi đối với tôi cũng đủ tạo nên một đêm đẹp rồi. Tôi có thể ngắm cảnh đêm của thành phố, cũng có thể nghe những tiếng đêm của đồng quê, nhìn ánh trăng cũng được, nhìn ánh điện cũng không sao. Đó là nơi duy nhất cho tôi một cảm giác bị cuốn hút từ màn đêm.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  8. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Còi thật là đáng thương! thế cho nên cứ chết danh anh Còi với cái cô nhà kia là phải rồi! Bác chẳng bù cho em, em thì nỏ biết trời đất, phố phường sau 12h đêm hắn ra mần răng cả, mà có bựa mô thức được qua giờ đó thì cũng mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa ngủ, nỏ cảm nhận được những gì xung quanh mình.
    Hê hê, không ngờ trong lúc mình ngủ say sưa ngon lành thế lại có những người như bác loay hoay không ngủ được, chắc là tức lắm đấy bác nhỉ ? Thế thì già lại càng mau già thui
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  9. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Còi thật là đáng thương! thế cho nên cứ chết danh anh Còi với cái cô nhà kia là phải rồi! Bác chẳng bù cho em, em thì nỏ biết trời đất, phố phường sau 12h đêm hắn ra mần răng cả, mà có bựa mô thức được qua giờ đó thì cũng mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa ngủ, nỏ cảm nhận được những gì xung quanh mình.
    Hê hê, không ngờ trong lúc mình ngủ say sưa ngon lành thế lại có những người như bác loay hoay không ngủ được, chắc là tức lắm đấy bác nhỉ ? Thế thì già lại càng mau già thui
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  10. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nào, anh Giang yêu quý của tớ !
    Đừng có mà như thế mãi thì không thể nào chuyển hệ Còi được đâu đó. Mà anh thức khuya như thế còn sáng thì ngủ tít đến 2 giờ chiều ! Oái, kiểu ni ai mà nỏ thức được chứ hè? Cố gắng lên nghen ! Mọi điều sẽ tốt, mọi chuyện sẽ như ý, mọi việc sẽ đâu vào đó. Và đêm HN có lạnh lẽo vì gió mùa Đông thì cũng là một điều thú vị đó chứ ạ. Đêm phương Nam chỉ se se gió thôi, nhưng sự im lặng của bầu trời và mặt đất không có nghĩa là chấm hết đâu nhé! Có nghe thấy trong gió Nam điều gì không? Nghe đi, lắng tai nghe nào !
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...

Chia sẻ trang này