1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    He...he, đúng là lão Cyclo túng quá nên có ý tưởng làm liều vì vừa bị mấy em ở hàng Cafe " chăn " mất con xe máy. Nghe nói là ngày nào cũng tham gia thị trường chứng khoán ( đánh lô, đề ) hòng gỡ lại mà vẫn o trúng, akay quá nên mới sinh ra ý nghĩ đi ăn trộm " chả mấy mà giàu ".
    Hey, bà con trong box NT chuẩn bị tinh thần thay phiên nhau đi đưa cơm cho Cyclo nhé " nghĩa tử là nghĩa tận ".
  2. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đêm là những khoảnh khắc ác mộng mỗi khi anh mơ và nhớ về Vợ!Khủng khiếp!Khủng khiếp!
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  3. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đêm là những khoảnh khắc ác mộng mỗi khi anh mơ và nhớ về Vợ!Khủng khiếp!Khủng khiếp!
    Mãi chỉ yêu duy nhất một và chỉ một mình Em mà thôi!Vầng Trăng Khuyết Yêu Thương!!!
  4. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đêm, khi trên các góc phố nhỏ chỉ còn những ngọn gió đi lang thang, ta thích ngồi một mình ...
    Ta thích được ngồi như thế, một mình thôi, không làm gì cả, không suy nghĩ gì cả. Mặc những sợi tóc chơi đùa với gió, mặc những chiếc kim đồng hồ vẫn quay...
    Suy nghĩ làm gì nhiều nhỉ? cuộc sống là thế mà, nhân tình xưa nay vẫn thế mà!
  5. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đêm, khi trên các góc phố nhỏ chỉ còn những ngọn gió đi lang thang, ta thích ngồi một mình ...
    Ta thích được ngồi như thế, một mình thôi, không làm gì cả, không suy nghĩ gì cả. Mặc những sợi tóc chơi đùa với gió, mặc những chiếc kim đồng hồ vẫn quay...
    Suy nghĩ làm gì nhiều nhỉ? cuộc sống là thế mà, nhân tình xưa nay vẫn thế mà!
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nâu nắm zồi mới ol đêm, người thì đông mà chả thấy ai login cả, chắc toàn người lạ.
    Giờ mà ngồi viết tâm sự thì thế nào cũng bị em Moon đá đểu, thôi thì kâu vài dòng cho có chuyện, k0 lại bảo là xa rời quần chúng. Dưng mờ viết gì thì tớ vẫn chưa biết, mà hôm nay lại k0 có hứng làm thơ, hehe .
    Tớ lại lặn tiếp đây, dạo này bận quá, chả có thời gian mà thở nữa, nói chi đến viết bài .
    Hẹn khi khác vậy .
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nâu nắm zồi mới ol đêm, người thì đông mà chả thấy ai login cả, chắc toàn người lạ.
    Giờ mà ngồi viết tâm sự thì thế nào cũng bị em Moon đá đểu, thôi thì kâu vài dòng cho có chuyện, k0 lại bảo là xa rời quần chúng. Dưng mờ viết gì thì tớ vẫn chưa biết, mà hôm nay lại k0 có hứng làm thơ, hehe .
    Tớ lại lặn tiếp đây, dạo này bận quá, chả có thời gian mà thở nữa, nói chi đến viết bài .
    Hẹn khi khác vậy .
  8. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đêm! đói quá không ngủ được! quán xá đóng cửa hết rồi! mì gói cũng hết nốt! không ngủ được lại tủi, lại sợ lỡ may mà ăn trộm nó lột miếng tôn chui xuống thì làm sao đây! hay lỡ may mà chuột bò qua thì sao nhỉ!tim lại đập thình thình vì mẹ chưa rào lưới phía trước cho mình! đợi lâu quá!thỉnh thoảng tim lại đập thình thịch khi mèo lại đi qua đi lại trên trần nhà!thích nhất là làm bài trễ, mệt quá ngủ luôn!
  9. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đêm! đói quá không ngủ được! quán xá đóng cửa hết rồi! mì gói cũng hết nốt! không ngủ được lại tủi, lại sợ lỡ may mà ăn trộm nó lột miếng tôn chui xuống thì làm sao đây! hay lỡ may mà chuột bò qua thì sao nhỉ!tim lại đập thình thình vì mẹ chưa rào lưới phía trước cho mình! đợi lâu quá!thỉnh thoảng tim lại đập thình thịch khi mèo lại đi qua đi lại trên trần nhà!thích nhất là làm bài trễ, mệt quá ngủ luôn!
  10. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ hè về nhà lúc nào mama cũng bắt đi ngủ sớm ,lâu lâu thành thói quen,chỉ có hôm nào có phim thì mới thức được không thì mắt nó cứ phản đối ..... bỏ hết mấy trò lãng mạn hùi trước ... có người cứ tưởng mình giận nên không nhắn tin đánh thức họ dậy ngắm trăng.
    Mà dạo này sao chú lạng mạn thế??

Chia sẻ trang này