1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Mấy đ/c này đã k0 hiểu monkey gì lại còn nắm chuyện. K0 lẽ tớ phải mở 1 lớp dạy tiếng Việt ở đây, về học lại tiểu học đi nhá .
  2. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    quote-huyentrang viết lúc 10:04 ngày 25/08/2004:
    Những đêm dài đừng hỏi mình là ai
    Đừng bâng khuâng với những điều đã cũ
    Bởi không khi nào ta yêu cho đủ
    Dẫu cuộc đời có dài rộng bao nhiêu

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 25/08/2004
    [/QUOTE]
    ...! nằm ở đây mà ngủ ngon nhé em...
    u?c bitter_beer s?a vo 11:53 ngy 25/08/2004
  3. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    quote-huyentrang viết lúc 10:04 ngày 25/08/2004:
    Những đêm dài đừng hỏi mình là ai
    Đừng bâng khuâng với những điều đã cũ
    Bởi không khi nào ta yêu cho đủ
    Dẫu cuộc đời có dài rộng bao nhiêu

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 25/08/2004
    [/QUOTE]
    ...! nằm ở đây mà ngủ ngon nhé em...
    u?c bitter_beer s?a vo 11:53 ngy 25/08/2004
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    À vâng, nhầm rồi, đúng là sáng nay quên treo kính! hóa ra ban đêm mắt sáng hơn ban ngày
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    À vâng, nhầm rồi, đúng là sáng nay quên treo kính! hóa ra ban đêm mắt sáng hơn ban ngày
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hè qua cho Thu tới, trong mỗi buổi sớm mai hay lúc đêm về đã có cái se lạnh, cái se lạnh chỉ đủ để cảm nhận thấy chứ chưa khiến người ta phải co ro hay xuýt xoa vì rét.
    Chính cái sự nhập nhằng dở nóng dở lạnh cũng làm cho mình dở nóng dở lạnh theo, đôi lúc lại thèm cái cảm giác lang thang tay nhặt lá chân đá ống bơ, đôi lúc lại thấy buồn cười chính mình vì những cảm giác đó.
    Vì cái tính khí thay đổi theo thời tiết đó mà mỗi sáng sớm muốn đi làm thật sớm để có thời gian lang thang trên đường, hít thở cái không khí trong lành, hơi se lạnh của buổi sáng. Dưng mà đêm toàn thức đến giờ này thì dậy sớm sao được, dắt xe ra khỏi cửa là bụng bảo dạ chạy cho nhanh k0 muộn mịa nó giờ làm rồi. Đến nơi làm là cả một đống việc đang dở dang, mà dạo này công việc của mình tuyền là đánh bóng mặt đường mới lạ, khỏi cần phải thích cũng được lang thang cả ngày, sướng nhá.
    Hehe, định viết bài hưởng ứng phong trào lãng mạn cái mà chịu, cứ được vài dòng là ý tưởng bay đâu sạch. Giờ thì ai thời gian đâu mà café 1 mình, thời gian đó thà RTC, còn khoái gấp vạn lần .
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hè qua cho Thu tới, trong mỗi buổi sớm mai hay lúc đêm về đã có cái se lạnh, cái se lạnh chỉ đủ để cảm nhận thấy chứ chưa khiến người ta phải co ro hay xuýt xoa vì rét.
    Chính cái sự nhập nhằng dở nóng dở lạnh cũng làm cho mình dở nóng dở lạnh theo, đôi lúc lại thèm cái cảm giác lang thang tay nhặt lá chân đá ống bơ, đôi lúc lại thấy buồn cười chính mình vì những cảm giác đó.
    Vì cái tính khí thay đổi theo thời tiết đó mà mỗi sáng sớm muốn đi làm thật sớm để có thời gian lang thang trên đường, hít thở cái không khí trong lành, hơi se lạnh của buổi sáng. Dưng mà đêm toàn thức đến giờ này thì dậy sớm sao được, dắt xe ra khỏi cửa là bụng bảo dạ chạy cho nhanh k0 muộn mịa nó giờ làm rồi. Đến nơi làm là cả một đống việc đang dở dang, mà dạo này công việc của mình tuyền là đánh bóng mặt đường mới lạ, khỏi cần phải thích cũng được lang thang cả ngày, sướng nhá.
    Hehe, định viết bài hưởng ứng phong trào lãng mạn cái mà chịu, cứ được vài dòng là ý tưởng bay đâu sạch. Giờ thì ai thời gian đâu mà café 1 mình, thời gian đó thà RTC, còn khoái gấp vạn lần .
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Hic. hôm qua cũng thế. Ngủ như chưa bao giơ được ngủ. Thằng bạn về gọi cửa gọi mai~ khônng được chán tự mở khoá mà vào. hic. sang nay lại dậy sớm mới chết. mới có 7h45 đã dậy rồi. lần ni là 1 thành tích nghiêng trời nghiêng đấtt đây.
    to Cyclo: Lần sau lại đi uông beer nữa để ngủ cho phê anh nhề.
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Hic. hôm qua cũng thế. Ngủ như chưa bao giơ được ngủ. Thằng bạn về gọi cửa gọi mai~ khônng được chán tự mở khoá mà vào. hic. sang nay lại dậy sớm mới chết. mới có 7h45 đã dậy rồi. lần ni là 1 thành tích nghiêng trời nghiêng đấtt đây.
    to Cyclo: Lần sau lại đi uông beer nữa để ngủ cho phê anh nhề.
  10. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đêm , hình như mọi thứ đều đẹp hơn vì chẳng ai nhìn rõ cả .
    Nói là nói vậy thôi , chứ đêm mà đứng ở ban công nhà em mà nhìn thì đúng là đẹp thôi rồi . . Chẳng thế mà đêm nào trước khi đi ngủ em cũng pải ra đứng ở đó một lúc rồi mới đi ngủ . He he để cho nó khô tóc ấy mà .

Chia sẻ trang này