1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    4h sáng và đây là hình ảnh hoành tráng nhất trong trận đánh. Thưa với các bác đêm nay trong trận chiến này có 9 chiến sĩ ở lại công ty :D khakhà

    Được vietnamman sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 23/10/2004
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lâu, thật lâu lắm rồi chẳng còn biết đến cái không khí đêm tĩnh lặng. Giữa cái thành phố xa lạ này thì chỉ một bước ra ngoài đường cũng cảm thấy sợ, cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng mình với con mắt đáng sợ. Một cái va chạm nhỏ cũng khiến cho mình cảm thấy rùng mình mà thôi. Thế thì lấy đâu ra cái can đảm để được ngắm trời đêm thích thú.
    Những tiếng xe cộ ồn ào, những thứ ánh đèn nhân tạo không tạo cho mình cái cảm giác hứng thú để được lãng mạn ngắm trời đêm. 10h đã khép cửa ở trong nhà thì làm sao mà biết đêm Hà Nội đẹp chỗ nào.
    Chỉ muốn được về nhà, được một mình nơi góc sân trời thoáng đãng với mùi hoa chanh nhẹ nhàng. Ôi, lại nhớ nhà rồi...
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lâu, thật lâu lắm rồi chẳng còn biết đến cái không khí đêm tĩnh lặng. Giữa cái thành phố xa lạ này thì chỉ một bước ra ngoài đường cũng cảm thấy sợ, cảm thấy như có ai đó đứng sau lưng mình với con mắt đáng sợ. Một cái va chạm nhỏ cũng khiến cho mình cảm thấy rùng mình mà thôi. Thế thì lấy đâu ra cái can đảm để được ngắm trời đêm thích thú.
    Những tiếng xe cộ ồn ào, những thứ ánh đèn nhân tạo không tạo cho mình cái cảm giác hứng thú để được lãng mạn ngắm trời đêm. 10h đã khép cửa ở trong nhà thì làm sao mà biết đêm Hà Nội đẹp chỗ nào.
    Chỉ muốn được về nhà, được một mình nơi góc sân trời thoáng đãng với mùi hoa chanh nhẹ nhàng. Ôi, lại nhớ nhà rồi...
  4. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Đêm: đói, buồn ngủ, mệt..................
  5. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Đêm: đói, buồn ngủ, mệt..................
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Có phải tru bò đâu mà giờ này k0 thế được, chú cứ lắm nhọt.
    Lạnh rùi, giờ chỉ có rượu là khoái .
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Có phải tru bò đâu mà giờ này k0 thế được, chú cứ lắm nhọt.
    Lạnh rùi, giờ chỉ có rượu là khoái .
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lâu không được hâ?u rượu nha? bác nhi??
    MUonline không biết có liên quan gi? đến em TrangMU không ma? chú VNM máu chiến thế? Mất ca? ngu?.
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lâu không được hâ?u rượu nha? bác nhi??
    MUonline không biết có liên quan gi? đến em TrangMU không ma? chú VNM máu chiến thế? Mất ca? ngu?.
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Vầng, lâu lắm rồi chú ạ, có vỏn vẹn 300km thôi mà, uống lúc nào chả được, nhể?
    Thế quái nào mà mình toàn lọ mọ ban đêm, giờ này thì box vắng như chùa Bà Đanh, được mỗi cái nhà em bia để lâu ngày (<= đắng) thì lại trốn mất. Chán chả buồn thức .

Chia sẻ trang này