1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    đêm, 12hđêm, trời mưa như trút nước , mình cứ tưởng chỉ có nhà ngói và nhà tranh thì mới dột chứ? không ngờ nhà cao tầng cũng bị dột. mà lạiowr dường tầng 1 chứ????????
    Sáng ra nhìn lên giường trên thì.......................
  2. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    đêm đã hơn 12h mà vẫn thức để làm nốt máy chán wá. hic. quảng ninh buổi tối lạnh kinh khủng. ngồi net mà mắt nhoè hết rùi. bùn. hỏi bây giờ chẳng biết mình đang nhớ ai nữa. cuối tuần về quê rồi. chắc lần này là lần nghỉ nhiều nhất kể từ khi đi làm. xin nghỉ tận 2 ngày cơ mừ. chả biết về nhà thì thế nào đây. nhưng mục đích chính là kiếm cái bằng lái xe cho các chú công an không hỏi thăm làm được. khà khà.
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    đêm đã hơn 12h mà vẫn thức để làm nốt máy chán wá. hic. quảng ninh buổi tối lạnh kinh khủng. ngồi net mà mắt nhoè hết rùi. bùn. hỏi bây giờ chẳng biết mình đang nhớ ai nữa. cuối tuần về quê rồi. chắc lần này là lần nghỉ nhiều nhất kể từ khi đi làm. xin nghỉ tận 2 ngày cơ mừ. chả biết về nhà thì thế nào đây. nhưng mục đích chính là kiếm cái bằng lái xe cho các chú công an không hỏi thăm làm được. khà khà.
  4. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cấy ni thì đúng quá rồi, không có bằng lái đi ra ngoài lọang quạng là bị mấy chú công an bắt đi đó => hết đường kiếm sống ...hi..hi...
  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cấy ni thì đúng quá rồi, không có bằng lái đi ra ngoài lọang quạng là bị mấy chú công an bắt đi đó => hết đường kiếm sống ...hi..hi...
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa đông ! Lâu lắm rồi ko dám vào viết vì chỉ sợ lão Giang còi chờ cơ hội trả thù.
    Tự dưng hôm nay lại có hứng uống trà và nghe nhạc, lại là Bohemian Rhapsody, lại nhớ đến 1 người mà năm nào sinh nhật mình lên Bảo Khánh thu bài này tặng cho rẻ, nhớ đến cô bạn đang ở Anh suốt ngày kêu thèm ốc luộc và bánh trôi nóng, nhớ con bé suốt ngày chở mình đi ăn ngô nướng, mà cứ phải chọn hôm nào thật rét thì mới ra đường thì cũng đã theo chồng sang Sin, nhớ 1 người chỉ thích mặc áo đỏ vào mùa đông.
    Eo ơi, lan mam quá, đi ngủ thôi.
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa đông ! Lâu lắm rồi ko dám vào viết vì chỉ sợ lão Giang còi chờ cơ hội trả thù.
    Tự dưng hôm nay lại có hứng uống trà và nghe nhạc, lại là Bohemian Rhapsody, lại nhớ đến 1 người mà năm nào sinh nhật mình lên Bảo Khánh thu bài này tặng cho rẻ, nhớ đến cô bạn đang ở Anh suốt ngày kêu thèm ốc luộc và bánh trôi nóng, nhớ con bé suốt ngày chở mình đi ăn ngô nướng, mà cứ phải chọn hôm nào thật rét thì mới ra đường thì cũng đã theo chồng sang Sin, nhớ 1 người chỉ thích mặc áo đỏ vào mùa đông.
    Eo ơi, lan mam quá, đi ngủ thôi.
  8. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    He he he... Chào buổi sáng các bác! Lần trước em lên mạng, đang định gõ vài dòng thì con bạn gọi, lỡ tay kích phải chữ "trả lời" nên chỉ khoe mỗi dòng chữ ký... Bác cyclo thông cảm nha...
    Đêm hả?... Nhiều vấn đề đây... Đêm em nhiều cảm xúc lắm! Híc! Ví dụ như tối qua, em uống 4 tách đen đặc... đến đêm thì...nằm lăn quay ra ngủ từ 10h...
    Bù lại có những lần 1 tuần thức thâu đêm để đánh đế chế... Sau một tuần đó, em sợ quá, quyết dằn lòng...xoá trò khỉ ấy đi...
    Cũng có đêm ngồi cặm cụi nghịch vi tính... Đến sáng ra thấy mặt mình... "tựa gấm thêu" ...........khiếp..............
    Nhưng có lẽ đêm thú vị nhất với em là một đêm cách đây 2 tuần... Khi đó bố mẹ em ko ở nhà... Hì hì hì... thiên hạ đại loạn... Lần đầu tiên em đi lang thang trong Hà Nội đêm với một người. Trời lạnh khủng khiếp... Đường vắng tanh...(may mà ko gặp cướp)...
    Hoặc buôn điện thoại đêm cũng thú lắm... Hix, ko nói to được, cứ phải thì thầm... nghe như tiếng ma... Thích thì thích vậy thôi chứ cuối tháng tính tiền điện thoại thì méo mặt...
    Chắc thứ làm em sợ nhất vào đêm là tiếng mèo kêu các bác ạ! Hix nó làm em sợ đến nỗi viết nó cả vào trong thơ tình của mình. Chép tạm một khổ cho các bác đọc thử:
    Em ko ví tình yêu là giấc mơ
    Bởi một tiếng mèo kêu đêm cũng khiến em tỉnh giấc
    Em thao thức trong màn đêm dày đặc
    Sợ anh biến đi như ảo ảnh khói sương....
    Hix
    Thôi, đêm qua em ngủ chưa đã... Lên lớp ngủ tiếp đây! Hi vọng một ngày nào đấy được thưởng thức đêm ở Nghệ An dài dài một chút... Chứ về quê được 7 ngày thì làm ăn gì...
  9. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    He he he... Chào buổi sáng các bác! Lần trước em lên mạng, đang định gõ vài dòng thì con bạn gọi, lỡ tay kích phải chữ "trả lời" nên chỉ khoe mỗi dòng chữ ký... Bác cyclo thông cảm nha...
    Đêm hả?... Nhiều vấn đề đây... Đêm em nhiều cảm xúc lắm! Híc! Ví dụ như tối qua, em uống 4 tách đen đặc... đến đêm thì...nằm lăn quay ra ngủ từ 10h...
    Bù lại có những lần 1 tuần thức thâu đêm để đánh đế chế... Sau một tuần đó, em sợ quá, quyết dằn lòng...xoá trò khỉ ấy đi...
    Cũng có đêm ngồi cặm cụi nghịch vi tính... Đến sáng ra thấy mặt mình... "tựa gấm thêu" ...........khiếp..............
    Nhưng có lẽ đêm thú vị nhất với em là một đêm cách đây 2 tuần... Khi đó bố mẹ em ko ở nhà... Hì hì hì... thiên hạ đại loạn... Lần đầu tiên em đi lang thang trong Hà Nội đêm với một người. Trời lạnh khủng khiếp... Đường vắng tanh...(may mà ko gặp cướp)...
    Hoặc buôn điện thoại đêm cũng thú lắm... Hix, ko nói to được, cứ phải thì thầm... nghe như tiếng ma... Thích thì thích vậy thôi chứ cuối tháng tính tiền điện thoại thì méo mặt...
    Chắc thứ làm em sợ nhất vào đêm là tiếng mèo kêu các bác ạ! Hix nó làm em sợ đến nỗi viết nó cả vào trong thơ tình của mình. Chép tạm một khổ cho các bác đọc thử:
    Em ko ví tình yêu là giấc mơ
    Bởi một tiếng mèo kêu đêm cũng khiến em tỉnh giấc
    Em thao thức trong màn đêm dày đặc
    Sợ anh biến đi như ảo ảnh khói sương....
    Hix
    Thôi, đêm qua em ngủ chưa đã... Lên lớp ngủ tiếp đây! Hi vọng một ngày nào đấy được thưởng thức đêm ở Nghệ An dài dài một chút... Chứ về quê được 7 ngày thì làm ăn gì...
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hay rồi đây. hôm nào oánh đế chế với tui nha. hic. dạo này đang không có việc nhiều. máu lém.

Chia sẻ trang này