1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nào, anh Giang yêu quý của tớ !
    Đừng có mà như thế mãi thì không thể nào chuyển hệ Còi được đâu đó. Mà anh thức khuya như thế còn sáng thì ngủ tít đến 2 giờ chiều ! Oái, kiểu ni ai mà nỏ thức được chứ hè? Cố gắng lên nghen ! Mọi điều sẽ tốt, mọi chuyện sẽ như ý, mọi việc sẽ đâu vào đó. Và đêm HN có lạnh lẽo vì gió mùa Đông thì cũng là một điều thú vị đó chứ ạ. Đêm phương Nam chỉ se se gió thôi, nhưng sự im lặng của bầu trời và mặt đất không có nghĩa là chấm hết đâu nhé! Có nghe thấy trong gió Nam điều gì không? Nghe đi, lắng tai nghe nào !
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, dạo ni bác Còi cũng muốn biết đêm HN răng rồi àh??? Hôm nào em rủ bác đi cho vui, cũng hay ra trò.



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he, dạo ni bác Còi cũng muốn biết đêm HN răng rồi àh??? Hôm nào em rủ bác đi cho vui, cũng hay ra trò.



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  4. blackwind

    blackwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Thức giấc lúc nửa đêm khi sương đã buông
    Tô thêm son lên đôi môi đã xác xơ
    Lê chân lang thang qua từng góc phố tối tăm
    Từng đêm , từng đêm vẫn thế

    Black Wind
  5. blackwind

    blackwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Thức giấc lúc nửa đêm khi sương đã buông
    Tô thêm son lên đôi môi đã xác xơ
    Lê chân lang thang qua từng góc phố tối tăm
    Từng đêm , từng đêm vẫn thế

    Black Wind
  6. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ .
    Tại sao người ta lại nghĩ như thế nhỉ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong thuốc lá có 10% là chất độc hại. Từ đó suy ra thì 90% chất còn lại là chất bổ (k0 bổ âm thì bổ dương, k0 bổ ngang thì bổ dọc). Nhìn cũng biết, 90% tất nhiên phải lớn hơn 10% rồi. Vậy thì chả có lý do nào để bỏ thuốc lá cả .
    Cái thứ 2 là rượu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học (k0 phải do tui bịa ra), thì trong 1h bộ gan của con người có thể phân huỷ 1 lượng cồn cỡ 1 lon beer (quy ra quốc lủi Can Lộc or Đức Thọ thì cỡ 30ml). Điều đó có nghĩa là trong 1h thì gan sẽ phân huỷ hết những chất độc hại có trong 1 lon beer (or 30ml rượu) ở trong rượu. Và tất nhiên còn lại là chất bổ. Suy ra 1 ngày có thể gan có thể làm việc hết những chất độc hại của 1 thùng beer (or 720ml quốc lủi - 1 chai có 650ml thui). Vậy thì chúng ta có thể uống vô tư. Tất nhiên là bác nào trong 1 cuộc nhậu mà uống hơn như thế thì em bó tay .
    Theo như chứng minh (có cơ sở khoa học) thì beer, rượu và thuốc lá chả có hại gì cả. Chúng ta cứ việc dùng tuỳ theo ý thích. Hehe !
    Hơhơ, đọc lại thấy mình viết cũng hay ra phết. Thảo nào mà mọi người vẫn nói là mình chỉ được cái dụ dỗ trẻ con .
    Thức đêm thì hay nghĩ linh tinh .
  7. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ .
    Tại sao người ta lại nghĩ như thế nhỉ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong thuốc lá có 10% là chất độc hại. Từ đó suy ra thì 90% chất còn lại là chất bổ (k0 bổ âm thì bổ dương, k0 bổ ngang thì bổ dọc). Nhìn cũng biết, 90% tất nhiên phải lớn hơn 10% rồi. Vậy thì chả có lý do nào để bỏ thuốc lá cả .
    Cái thứ 2 là rượu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học (k0 phải do tui bịa ra), thì trong 1h bộ gan của con người có thể phân huỷ 1 lượng cồn cỡ 1 lon beer (quy ra quốc lủi Can Lộc or Đức Thọ thì cỡ 30ml). Điều đó có nghĩa là trong 1h thì gan sẽ phân huỷ hết những chất độc hại có trong 1 lon beer (or 30ml rượu) ở trong rượu. Và tất nhiên còn lại là chất bổ. Suy ra 1 ngày có thể gan có thể làm việc hết những chất độc hại của 1 thùng beer (or 720ml quốc lủi - 1 chai có 650ml thui). Vậy thì chúng ta có thể uống vô tư. Tất nhiên là bác nào trong 1 cuộc nhậu mà uống hơn như thế thì em bó tay .
    Theo như chứng minh (có cơ sở khoa học) thì beer, rượu và thuốc lá chả có hại gì cả. Chúng ta cứ việc dùng tuỳ theo ý thích. Hehe !
    Hơhơ, đọc lại thấy mình viết cũng hay ra phết. Thảo nào mà mọi người vẫn nói là mình chỉ được cái dụ dỗ trẻ con .
    Thức đêm thì hay nghĩ linh tinh .
  8. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thức giấc lúc nửa đêm khi sương đã buông
    Tô thêm son lên đôi môi đã xác xơ
    Lê chân lang thang qua từng góc phố tối tăm
    Từng đêm , từng đêm vẫn thế
    Cô đơn góc phố với giấc mơ đang dở dang
    Cô đơn trước những ánh mắt xăm soi xác thân
    Cô đơn với gió mưa trong những đêm tối tăm
    Và khóc trong âm thầm
    Tiếp của hảo huynh đệ !
    Đêm ! tóm lại được ngủ là sướng nhất

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
  9. kaoming

    kaoming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thức giấc lúc nửa đêm khi sương đã buông
    Tô thêm son lên đôi môi đã xác xơ
    Lê chân lang thang qua từng góc phố tối tăm
    Từng đêm , từng đêm vẫn thế
    Cô đơn góc phố với giấc mơ đang dở dang
    Cô đơn trước những ánh mắt xăm soi xác thân
    Cô đơn với gió mưa trong những đêm tối tăm
    Và khóc trong âm thầm
    Tiếp của hảo huynh đệ !
    Đêm ! tóm lại được ngủ là sướng nhất

    Cuộc đời là những chuỗi dây xíchTrôi dần qua ngày thángQuay đều , những vòng quay nhàm chánMỗi người là một mắt xíchNhững mắt xích móc nối vào nhauBấu víu nhauXiết chặt nhauKhông ai có thễ thoát raVì tất cả đều là:Mắt xích , mắt xích
  10. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đêm khuya đi lang thang thật là thú vị
    Có một giọt sương thuỷ tinh
     Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....

Chia sẻ trang này