1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hay rồi đây. hôm nào oánh đế chế với tui nha. hic. dạo này đang không có việc nhiều. máu lém.
  2. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!
    đã một ngày chinh chiến đến không còn sức để lê cái xác già đi làm nữa mà đến 3h sáng vẫn không thể chợp mắt được, trong đầu lúc nào cũng hiện lên một hình ảnh nào đó ma mình cũng không nhyận ra nữa, lúc thì thế này ,lúc thì thế kia, tính ra cung phải có dăm hình khác nhau!
    Trời ạ, đã trốn vào SG rồi mà vẫn không thoát được, hic..
    MỊa nó chứ, đien anh lên rồi anh gom cả vào luôn...
  3. tuankt

    tuankt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!
    đã một ngày chinh chiến đến không còn sức để lê cái xác già đi làm nữa mà đến 3h sáng vẫn không thể chợp mắt được, trong đầu lúc nào cũng hiện lên một hình ảnh nào đó ma mình cũng không nhyận ra nữa, lúc thì thế này ,lúc thì thế kia, tính ra cung phải có dăm hình khác nhau!
    Trời ạ, đã trốn vào SG rồi mà vẫn không thoát được, hic..
    MỊa nó chứ, đien anh lên rồi anh gom cả vào luôn...
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    [...
    [/quote] hay rồi đây. hôm nào oánh đế chế với tui nha. hic. dạo này đang không có việc nhiều. máu lém.
    [/quote]
    thôi thôi, em xin bác... em sợ lắm rồi... Hồi cấp 2, em nghiền đế chế đến nỗi quên cả thi... chẳng ôn gì, sáng hôm sau đến làm bài phải chép bài của bọn nó... Lên cấp 3, quyết tâm xoá, ko chơi nũa... Giờ vừa mua máy mới, thấy trogng máy có đế chế, chơi tí cho vui... Không ngờ nó khuyến rũ như thuốc phiện ấy. Dằn lòng mãi mới xoá đi được, bác lại rủ rê em... Em cần "lương thiện" nhưng ai cho em "lương thiện" bây giờ!
    Nếu bác rỗi rãi quá thì gọi điện buôn chuyện với em... (hay hơn đánh đế chế đấy)
  5. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    [...
    [/quote] hay rồi đây. hôm nào oánh đế chế với tui nha. hic. dạo này đang không có việc nhiều. máu lém.
    [/quote]
    thôi thôi, em xin bác... em sợ lắm rồi... Hồi cấp 2, em nghiền đế chế đến nỗi quên cả thi... chẳng ôn gì, sáng hôm sau đến làm bài phải chép bài của bọn nó... Lên cấp 3, quyết tâm xoá, ko chơi nũa... Giờ vừa mua máy mới, thấy trogng máy có đế chế, chơi tí cho vui... Không ngờ nó khuyến rũ như thuốc phiện ấy. Dằn lòng mãi mới xoá đi được, bác lại rủ rê em... Em cần "lương thiện" nhưng ai cho em "lương thiện" bây giờ!
    Nếu bác rỗi rãi quá thì gọi điện buôn chuyện với em... (hay hơn đánh đế chế đấy)
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn đêm...
    Ở Sài Gòn mà nhớ Sài Gòn. Nhớ sẵn cho những ngày sắp xa...
    Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi anh ơi em vẫn đợi bèo dạt... Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ sao chẳng thấy...
    Em đếm từng ngày cho đến những ngày em và anh phải ở trong cái tâm trạng chờ đợi và cách trở như thế này. Rồi em sẽ nhớ, và cả anh cũng sẽ nhớ đến những lúc em đã hát Bèo dạt... cho anh nghe.
    Vẫn biết chỉ cần online là gặp, nhưng cái gặp ấy khác với cái gặp mặt nhau, nhìn nhau và cười nói với nhau mỗi ngày. Em chẳng thể nhắn cho anh rằng em đang đọc "Thần đồng Đất Việt" để chờ anh. Em chẳng thể đi bộ đi học để được anh đón về. Em chẳng thể cùng anh hát nhăng nhít trên đường để rồi chê nhau dở hơi...
    Em sẽ nhớ Sài Gòn lắm, nơi có anh...
    Bèo dạt mây trôi... Có khi nào chuyện chúng mình cũng như thế k0 anh? Em sợ. Nhỡ đâu nó vận vào...
    Em dở hơi thật, anh nhỉ!
    Đêm rồi.

  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn đêm...
    Ở Sài Gòn mà nhớ Sài Gòn. Nhớ sẵn cho những ngày sắp xa...
    Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi anh ơi em vẫn đợi bèo dạt... Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ sao chẳng thấy...
    Em đếm từng ngày cho đến những ngày em và anh phải ở trong cái tâm trạng chờ đợi và cách trở như thế này. Rồi em sẽ nhớ, và cả anh cũng sẽ nhớ đến những lúc em đã hát Bèo dạt... cho anh nghe.
    Vẫn biết chỉ cần online là gặp, nhưng cái gặp ấy khác với cái gặp mặt nhau, nhìn nhau và cười nói với nhau mỗi ngày. Em chẳng thể nhắn cho anh rằng em đang đọc "Thần đồng Đất Việt" để chờ anh. Em chẳng thể đi bộ đi học để được anh đón về. Em chẳng thể cùng anh hát nhăng nhít trên đường để rồi chê nhau dở hơi...
    Em sẽ nhớ Sài Gòn lắm, nơi có anh...
    Bèo dạt mây trôi... Có khi nào chuyện chúng mình cũng như thế k0 anh? Em sợ. Nhỡ đâu nó vận vào...
    Em dở hơi thật, anh nhỉ!
    Đêm rồi.

  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu k0 có hứng viết gì, mà giờ có lẽ mình cũng già rồi, k0 viết được cái kiểu văn xì tin nữa. Xành đệu giờ là phải ngồi viết văn lãng mạn, thơ tình củm, cái kiểu văn "K0 có em thì đời anh héo" hay thơ "Nắng tinh nghịch đùa vui với lá. Gió ngập ngừng ve vuốt tóc mây. Đông đã ùa về từng góc phố. Anh nhớ em, anh nhớ ... thịt cầy" như thế chắc chỉ dành cho những lúc thật sự dở hơi của mình.
    Trời thật sự chuyển sang Đông, về đêm giờ chỉ còn cảm giác lạnh, lạnh từ ngoài lạnh vào, lạnh từ trong lạnh ra. Nhưng mùa Đông năm nay k0 lạnh bằng mọi năm, thời tiết thay đổi chóng mặt, ban ngày vẫn mặc được áo sơ mi, trong khi buổi tối mà muốn ra đường thì kiểu gì cũng phải khoác thêm áo ấm. Thời tiết thì ẩm ương, nhưng người k0 chịu ẩm ương theo để sáng tác vài tác phẩm để đời cho hậu thế [​IMG].
     
    Đôi lúc muốn vào Box viết 1 cái gì đó, nhưng chỉ được vài dòng là tịt, cụt cả hứng, mình chỉ khoái câu. Box dạo này thêm 1 cơ số thành viên, chả biết ai vào với ai. Được cái các đ/c mới này hơi bị lạ, cứ ngồi im 1 chỗ rồi gào lên là k0 ai thèm nói với mình, k0 ai rủ mình đi chơi. Mịa, chán vật. Tham gia 1 sân chơi tập thể thì phải mạnh dạn lên chứ. Mỗi người phải góp 1 tay thì mới vỗ kêu được. Chứ có mỗi 1 tay mà muốn vỗ kêu thì chỉ có cách tự vỗ vào ... mông [​IMG]. Bọn trẻ bây giờ kém tắm thật [​IMG].
    Mà lâu nay k0 thấy Zu vào thả thính nữa nhỉ, hay là bận quá? Công nhận làm Giám đốc 1 trang trại chăn nuôi cá sấu thì cũng mệt. Thôi thì chú cứ cố gắng lên. Anh cũng cố gắng Tết này về quê theo chú đi câu mực đây [​IMG].
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu k0 có hứng viết gì, mà giờ có lẽ mình cũng già rồi, k0 viết được cái kiểu văn xì tin nữa. Xành đệu giờ là phải ngồi viết văn lãng mạn, thơ tình củm, cái kiểu văn "K0 có em thì đời anh héo" hay thơ "Nắng tinh nghịch đùa vui với lá. Gió ngập ngừng ve vuốt tóc mây. Đông đã ùa về từng góc phố. Anh nhớ em, anh nhớ ... thịt cầy" như thế chắc chỉ dành cho những lúc thật sự dở hơi của mình.
    Trời thật sự chuyển sang Đông, về đêm giờ chỉ còn cảm giác lạnh, lạnh từ ngoài lạnh vào, lạnh từ trong lạnh ra. Nhưng mùa Đông năm nay k0 lạnh bằng mọi năm, thời tiết thay đổi chóng mặt, ban ngày vẫn mặc được áo sơ mi, trong khi buổi tối mà muốn ra đường thì kiểu gì cũng phải khoác thêm áo ấm. Thời tiết thì ẩm ương, nhưng người k0 chịu ẩm ương theo để sáng tác vài tác phẩm để đời cho hậu thế [​IMG].
     
    Đôi lúc muốn vào Box viết 1 cái gì đó, nhưng chỉ được vài dòng là tịt, cụt cả hứng, mình chỉ khoái câu. Box dạo này thêm 1 cơ số thành viên, chả biết ai vào với ai. Được cái các đ/c mới này hơi bị lạ, cứ ngồi im 1 chỗ rồi gào lên là k0 ai thèm nói với mình, k0 ai rủ mình đi chơi. Mịa, chán vật. Tham gia 1 sân chơi tập thể thì phải mạnh dạn lên chứ. Mỗi người phải góp 1 tay thì mới vỗ kêu được. Chứ có mỗi 1 tay mà muốn vỗ kêu thì chỉ có cách tự vỗ vào ... mông [​IMG]. Bọn trẻ bây giờ kém tắm thật [​IMG].
    Mà lâu nay k0 thấy Zu vào thả thính nữa nhỉ, hay là bận quá? Công nhận làm Giám đốc 1 trang trại chăn nuôi cá sấu thì cũng mệt. Thôi thì chú cứ cố gắng lên. Anh cũng cố gắng Tết này về quê theo chú đi câu mực đây [​IMG].
  10. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đêm, lại thấy cố tra họ Xích tên Lô lọ mọ vào box viết bài. Bựa ni mới thấy cố viết được bài dài dài một tị, lại ra giọng tâm sư tỉ tê nựa mới ác! chắc là do có nguồn cảm hứng được khơi dậy đây mà
    Dù sao thì mình vẫn thích cái văn sì tin của cố, nó làm mình nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Chia sẻ trang này