1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đêm, lại thấy cố tra họ Xích tên Lô lọ mọ vào box viết bài. Bựa ni mới thấy cố viết được bài dài dài một tị, lại ra giọng tâm sư tỉ tê nựa mới ác! chắc là do có nguồn cảm hứng được khơi dậy đây mà
    Dù sao thì mình vẫn thích cái văn sì tin của cố, nó làm mình nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
  2. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Ngắm một người lại nhớ đến em.Không hiểu em có cảm nhận được nó không?Chi những dòng tin ngắn ngủi nhưng anh tin đó là điều mà em muốn dành cho anh chứ không phải là từ một ông lão Noel xa lạ.Thành công của anh,hạnh phúc của anh điều đó được quyết định từ em.
  3. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Ngắm một người lại nhớ đến em.Không hiểu em có cảm nhận được nó không?Chi những dòng tin ngắn ngủi nhưng anh tin đó là điều mà em muốn dành cho anh chứ không phải là từ một ông lão Noel xa lạ.Thành công của anh,hạnh phúc của anh điều đó được quyết định từ em.
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đêm dạo này làm sao á... Không thể nào ngủ được (Chắc mình lớn rồi... Hè hè hè...) Đến sáng ra thì như con nghiện, ai hỏi gì cứ ngơ ngơ nhu bò đội nón... Chán wá... Đêm tỉnh táo và buồn chán... Ngồi vào máy gõ gõ vài dòng rồi lại nghĩ ngợi linh tinh. Hâm thật! Ai bảo mình tuổi hổ... mà tuổi hổ lại thích đi ăn đêm... Biết sao bi giờ...
    Send to Mr Cyclo: Bác đừng vơ đũa cả nắm thế chứ! Em có kêu gào là không có ai đi chơi cùng đâu... Em rất nhiệt tình và năng nổ đấy chứ... Hé hé hé...
  5. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đêm dạo này làm sao á... Không thể nào ngủ được (Chắc mình lớn rồi... Hè hè hè...) Đến sáng ra thì như con nghiện, ai hỏi gì cứ ngơ ngơ nhu bò đội nón... Chán wá... Đêm tỉnh táo và buồn chán... Ngồi vào máy gõ gõ vài dòng rồi lại nghĩ ngợi linh tinh. Hâm thật! Ai bảo mình tuổi hổ... mà tuổi hổ lại thích đi ăn đêm... Biết sao bi giờ...
    Send to Mr Cyclo: Bác đừng vơ đũa cả nắm thế chứ! Em có kêu gào là không có ai đi chơi cùng đâu... Em rất nhiệt tình và năng nổ đấy chứ... Hé hé hé...
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đêm.............
    Gọi bác Cyclo mãi mà không thấy trả lời. Chắc là đang ru con ngủ.
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đêm.............
    Gọi bác Cyclo mãi mà không thấy trả lời. Chắc là đang ru con ngủ.
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu. hôm qua lão ấy nói là tối qua Reu dở hơi lại alo cho lão. vì lão chưa muôn dở hơi theo nên dek nghe máy.
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu. hôm qua lão ấy nói là tối qua Reu dở hơi lại alo cho lão. vì lão chưa muôn dở hơi theo nên dek nghe máy.
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bác!
    Em vẫn online hằng ngày, vẫn vào đây thường xuyên để đọc. Tình hình anh em ngoài kia em vẫn nắm, vẫn liên lạc đều. Em với bác trước kia hay gọi nhau đi bia hơi, giờ về đây cũng uống nhưng chỉ để giết nhau, đếch có tâm sự hỏi han như anh em ta hồi trước...
    Công việc em vẫn tốt, cuối năm có bận hơn, nơi nào mà chẳng thế. Cũng lâu không vào đây viết cho tử tế, số điện thoại các bác em cũng có cả, muốn hỏi gì thì ới luôn, chẳng vào đây nhắn như trước nữa. Cũng qua rồi cái thời cứ đọc bài người ta viết cho họ lại cứ tưởng bở là viết cho mình. Làm gì có ai quên cả ăn trưa để vào làm thơ trêu chọc nhau nhỉ, cái topic ấy giờ chắc là trôi tận đẩu tận đâu rồi.
    Lâu lắm mới thấy có người bôi chữ màu đen, màu xanh lá cây và màu nâu dạo này không còn nữa... chắc mải lo toan...
    Mà thôi, nhắc làm gì, nghĩ mà làm gì, cái gì qua thì khỏi níu kéo nữa, cứ khoá lại cái quá khứ .
    Không phải đêm mà lại viết cho đêm. Đêm là khoảng thời gian ít ỏi riêng tư nhất của em, có lần em nói với ta thế. Những lời chúc ta ngủ ngon của em giờ người khác nói, có lẽ em cũng thế. Hãy yêu, hãy nhớ, bù cho những ngày sẽ phải xa, em nhé... Giáng sinh an lành và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này