1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oseola

    Oseola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    đêm! Hn nhớ nhà quá ,gió mùa về qua HN chắc chắn nó cũng đến Vinh !không biết đêm ngủ chăn có dời đi chỗ nào không mà con thấy lo quá.
    Phòng trọ chán quá ,đâm ra con đi suốt mẹ à đi cả ngày lẫn đêm , đi chỉ có thời gian ở nhà để ngủ mà thôi , nhưng con không hư mô mẹ ơi , con vẫn là con ngoan mà . con vẫn là người luôn nghĩ đến điểm dừng của mọi việc , vì rằng con không muốn một cú sốc nào sẽ đến với mẹ !
    Lạnh HN với con gió Đông Bắc thổi luồn qua những con đường qua những dãy nhà , qua những hàng cây qua cửa sổ lung lay của phòng trọ ,luồn qua kẽ hở của áo và làm con run rẩy trong màn đêm lạnh lẽo và cô độc .
    Cô độc về đêm cũng chỉ vì con nghĩ đến mẹ để rồi những làn khói trắng làm cho con cảm thấy ấm hơn , nhưng một bầu trời đen cùng màn đêm để càng đen hơn .
    Luồn xe qua hàng cây đường La Thành lúc 5h sáng , đèn đường đã tắt , mọi vật không có màu chỉ có ánh đèn xe chiếu sáng , và khi đèn xe cũng tắt , con muốn đi theo cảm giác của mình .con yêu mẹ.nhưng con còn có cuộc sống của con .con biết nó rất gian khó ,nhưng đó là cuộc sống của con vì mẹ sẽ không phải lúc nào cũng có trên mỗi bước chân.
  2. Đêm nay không gian bỗng nhiên vắng lặng cho đôi tình nhân sống trong giấc mộng (oái em ơi bỏ anh ra cái ) . Giáng sinh nay` lại đi nhậu thôi hic hic
  3. Đêm nay không gian bỗng nhiên vắng lặng cho đôi tình nhân sống trong giấc mộng (oái em ơi bỏ anh ra cái ) . Giáng sinh nay` lại đi nhậu thôi hic hic
  4. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    he he. đúng rùi. mà nè. hic. làm gì mà 3h49" nháy máy cho anh rưa. hic. làm anh mất ngủ. em liệu hồn không anh oánh chít đó nghe cưng.
    [/quote]
    Răng anh vũ phu rứa... Răng cứ đòi oánh chít em iu của anh rứa? Em nhớ anh thì mới nháy máy anh mừ...
  5. darling_of_cupid

    darling_of_cupid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    he he. đúng rùi. mà nè. hic. làm gì mà 3h49" nháy máy cho anh rưa. hic. làm anh mất ngủ. em liệu hồn không anh oánh chít đó nghe cưng.
    [/quote]
    Răng anh vũ phu rứa... Răng cứ đòi oánh chít em iu của anh rứa? Em nhớ anh thì mới nháy máy anh mừ...
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp anh online, anh dạo này thế nào, khoẻ không ? Thức đêm nhiều quá hay sao mà có vẻ thê thảm thế?
    Hình như dạo này anh làm mod cho box nào phải không ? Thỉnh thoảng ghé thăm bà con Nghệ Tĩnh cho vui chứ ???
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp anh online, anh dạo này thế nào, khoẻ không ? Thức đêm nhiều quá hay sao mà có vẻ thê thảm thế?
    Hình như dạo này anh làm mod cho box nào phải không ? Thỉnh thoảng ghé thăm bà con Nghệ Tĩnh cho vui chứ ???
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chui vào kéo lên cho vui, chứ nghĩ được cái quái gì giờ này mà viết.
    Văng vẳng đâu đây gà gáy sáng
    Mới hay một ngày mới đã sang
    Khói thuốc mịt mù, đồng hồ tích tắc
    Bỗng dưng thèm một ... khói thuốc lào .
    Hehe, đêm lại hay nghĩ ra thơ, thế mới quái chiêu .
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chui vào kéo lên cho vui, chứ nghĩ được cái quái gì giờ này mà viết.
    Văng vẳng đâu đây gà gáy sáng
    Mới hay một ngày mới đã sang
    Khói thuốc mịt mù, đồng hồ tích tắc
    Bỗng dưng thèm một ... khói thuốc lào .
    Hehe, đêm lại hay nghĩ ra thơ, thế mới quái chiêu .
  10. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Về Vinh ăn cưới đứa bạn, ở lại chơi vài ngày. Bạn bè đi khăp chốn, chẳng còn mấy mống ở lại. Đêm 31.12, ret cắt da thịt, rủ được thằng bạn đang ở nhà chờ việc đi tất niên, thì rượu ốc thôi. Ngồi kề cà chén rượu, dăm ba đĩa xào đĩa luộc, nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện nơi này nơi khác... có lúc hứng nói át cả mấy cô bé đang ăn ốc ở bàn bên khiến họ im re. Bụng no, rượu tàn, nhìn ra đường bảo trời khuya lắm rồi, thôi dìa. Nhìn đồng hồ mới có 9 rưỡi, khuya gì. Thôi, lỡ trả tiền rồi thì dìa thôi. Đường phố đã vắng loe hoe, đường Quang Trung là đường chính mà chỉ còn một ít ánh đèn xe máy đi từ từ, đường Trần Phú có khi còn vắng hơn nhiều, chỉ có hai cái xe tải đi cùng chiều, vòng sang Quảng Trường còn thấy một bãi gửi xe vẫn đang hoạt động, khoảng hơn chục cái. Mấy quán cóc bên đường tụm ba tụm bảy mấy cậu thanh niên trông tối om om... Thôi thì về cho nó ấm, thằng bạn bảo, Ừ, rét bỏ cha. Chở nó về, phi ngược lại, đường trong xóm tối mò, loang lổ ánh đèn xe, chỉ còn hai ba đôi nam nữ đang ngồi trên xe máy cạnh bờ hồ Goong. Ra đến đường thôi thì dông tuốt về nhà cho khoẻ.
    Vắng thật, kể ra cũng do trời lạnh một phần, may ra đến tết, lũ con cháu của cái thành phố ni mới dắt díu nhau lên tàu lên xe về, sưởi ấm cho cái bầu trời đêm đang làm da thịt đông cứng này

Chia sẻ trang này