1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Forever And One, lần đầu tiên được nghe bài hát này. Giữa bao nhiêu bề bộn công việc cuối năm, nó làm cho sự nổi loạn trong ta dịu lại. Trong lòng lại cảm thấy nhớ những gì đã qua. Chỉ tiếc rằng ta đã không biết dừng lại đúng lúc.
    "Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thật sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc."
    Lâu lắm, mà có khi là chưa bao giờ mình post bài trong topic này. Bởi vì mình luôn tự cho mình là kẽ hạnh phúc. Dù lòng mình đang đau nhói như có kẻ cầm dao đâm vào, nhưng mình vẫn đánh lừa rằng mình đang hạnh phúc.
    Từ ngày mai, mình phải vạch ra 1 hướng đi để tìm lại cho chính bản thân mình một niềm tin đã bị đánh mất.
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lài lài, Rêu mập kia, k0 thích thì lượn chỗ khác chơi nhá. Vào đây xổ ra được chút lại còn thòng thêm phát đá đểu. Thế cô tưởng anh mí nại mấy người câu bài trong này là bất hạnh phỏng . Trình độ đọc hiểu lùn quá .
    Hehe, anh cũng hiểu được 1 phần nào rồi, con cá mất là con cá to, giàu trí tưởng bở quá là khổ thế đấy
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lài lài, Rêu mập kia, k0 thích thì lượn chỗ khác chơi nhá. Vào đây xổ ra được chút lại còn thòng thêm phát đá đểu. Thế cô tưởng anh mí nại mấy người câu bài trong này là bất hạnh phỏng . Trình độ đọc hiểu lùn quá .
    Hehe, anh cũng hiểu được 1 phần nào rồi, con cá mất là con cá to, giàu trí tưởng bở quá là khổ thế đấy
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính thưa anh chân bằng tay, tay bằng tăm. Em em chỉ nói chuyện của bản thân em. Em lào dám lói gì đến mấy bác. Em lào dám cầm đèn chạy trước ôtô. Số em còn đang tìm người dưới người trên cho thằng ku Tuân116 lên lào dám manh động để ô tô cán bẹp dí.
    Mong bác hiểu nòng em. Thỉnh thoảng để em còn có chổ mà spam chứ.
  5. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Dạ kính thưa anh chân bằng tay, tay bằng tăm. Em em chỉ nói chuyện của bản thân em. Em lào dám lói gì đến mấy bác. Em lào dám cầm đèn chạy trước ôtô. Số em còn đang tìm người dưới người trên cho thằng ku Tuân116 lên lào dám manh động để ô tô cán bẹp dí.
    Mong bác hiểu nòng em. Thỉnh thoảng để em còn có chổ mà spam chứ.
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay chẳng muốn ngủ, thế mới lạ. Dạo này mình đau ốm quá, lại lười nữa. Chẳng làm gì nên hồn cả.
    Có một nguời cứ hay lo lắng làm mình đôi khi càng lo sợ, và lại là một đêm mất ngủ.
    Dạo này đêm nào cũng mơ linh tinh, Hết người chết rồi bị bênh hiểm nghèo.
    Và anh, đôi khi nghĩ về anh mà giật mình thon thót, cứ sợ hai từ nhàm chán. Em sợ lắm anh ạ. làm sao giờ nhỉ?
    Đêm na y gặp lại đứa bạn lâu lắm rồi không gặp, đỡ buồn
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay chẳng muốn ngủ, thế mới lạ. Dạo này mình đau ốm quá, lại lười nữa. Chẳng làm gì nên hồn cả.
    Có một nguời cứ hay lo lắng làm mình đôi khi càng lo sợ, và lại là một đêm mất ngủ.
    Dạo này đêm nào cũng mơ linh tinh, Hết người chết rồi bị bênh hiểm nghèo.
    Và anh, đôi khi nghĩ về anh mà giật mình thon thót, cứ sợ hai từ nhàm chán. Em sợ lắm anh ạ. làm sao giờ nhỉ?
    Đêm na y gặp lại đứa bạn lâu lắm rồi không gặp, đỡ buồn
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua,
    bị đôi uyên ương đuổi ra khỏi nhà.
    Tức ơi là tức mà chẳng làm được gì. Dù sao cũng phải thông cảm, mình cũng có lúc như thế, mặc dù tế nhị hơn. Hihi
    Trời khuya qua không quá lạnh, lang thang mới cảm thấy chút mùa đông dễ thương. Những tiếng rao bán nào bánh mỳ, nào ngô luộc. Lục lọi trong túi cũng đủ để ăn, nhưng anh lại ko thích. Thế là cứ đi mãi, đi mãi...
    Còn nhớ cái hôm hai đứa đi uống cà phê. Ngồi lắng nghe anh , lắng nghe thời thơ ấu của anh, thấy anh thật đáng yêu. Tuổi thơ anh bình lặng chính như tuổi thơ em, và nghiệm ra , chính cái tuổi thơ bình lặng đã cho anh tấm lòng hôm nay.
    Đôi giày cứng quá, đau hết cả chân. Nhìn đồng hồ cũng thấy khuya lắm rồi, bảo anh về nhà học. Đôi vai anh cứ gục gục trên vai mình khi hai đứa ngồi ở bến xe buýt. Ngộ quá đi!
    Gần sáng, giật bắn mình vì mấy tiếng chuông vớ vẩn. Lại anh rồi, nghịch ngợm không kể xiết. Chắc là lại giờ đấy mới đi ngủ chứ gì. Chắc gì bây giờ đã dậy.
    Muốn chạy đến nhà anh để xem anh có giống con mèo lười nhà mình ko, lại nhớ đến chuyện hôm tiễn anh đầu ngõ. Ngượng quá đi mất với bạn của anh. Thế mà hôm sau vẫn trâng tráo cái mặt dày đến nhà anh, chào hỏi bạn anh. Hic, mọi người cứ bàn tán nhiều lắm đấy nhỉ ? Ôi, giá có cái lỗ mà chui xuống thì tốt biết bao. Thế mà anh cứ cười, mặc mình với sự xấu hổ ngượng ngùng ấy. Anh thật đáng ghét.
    Bình mình đến, mình vẫn lười trong chăn. Đôi chân tê mất rồi, chắc anh chẳng khác gì, vì anh có bao giờ biết đi bộ đâu, hihi. NĐ của em, bình minh đến rồi đó.
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua,
    bị đôi uyên ương đuổi ra khỏi nhà.
    Tức ơi là tức mà chẳng làm được gì. Dù sao cũng phải thông cảm, mình cũng có lúc như thế, mặc dù tế nhị hơn. Hihi
    Trời khuya qua không quá lạnh, lang thang mới cảm thấy chút mùa đông dễ thương. Những tiếng rao bán nào bánh mỳ, nào ngô luộc. Lục lọi trong túi cũng đủ để ăn, nhưng anh lại ko thích. Thế là cứ đi mãi, đi mãi...
    Còn nhớ cái hôm hai đứa đi uống cà phê. Ngồi lắng nghe anh , lắng nghe thời thơ ấu của anh, thấy anh thật đáng yêu. Tuổi thơ anh bình lặng chính như tuổi thơ em, và nghiệm ra , chính cái tuổi thơ bình lặng đã cho anh tấm lòng hôm nay.
    Đôi giày cứng quá, đau hết cả chân. Nhìn đồng hồ cũng thấy khuya lắm rồi, bảo anh về nhà học. Đôi vai anh cứ gục gục trên vai mình khi hai đứa ngồi ở bến xe buýt. Ngộ quá đi!
    Gần sáng, giật bắn mình vì mấy tiếng chuông vớ vẩn. Lại anh rồi, nghịch ngợm không kể xiết. Chắc là lại giờ đấy mới đi ngủ chứ gì. Chắc gì bây giờ đã dậy.
    Muốn chạy đến nhà anh để xem anh có giống con mèo lười nhà mình ko, lại nhớ đến chuyện hôm tiễn anh đầu ngõ. Ngượng quá đi mất với bạn của anh. Thế mà hôm sau vẫn trâng tráo cái mặt dày đến nhà anh, chào hỏi bạn anh. Hic, mọi người cứ bàn tán nhiều lắm đấy nhỉ ? Ôi, giá có cái lỗ mà chui xuống thì tốt biết bao. Thế mà anh cứ cười, mặc mình với sự xấu hổ ngượng ngùng ấy. Anh thật đáng ghét.
    Bình mình đến, mình vẫn lười trong chăn. Đôi chân tê mất rồi, chắc anh chẳng khác gì, vì anh có bao giờ biết đi bộ đâu, hihi. NĐ của em, bình minh đến rồi đó.
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này