1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suongdemtv

    suongdemtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này cũng hay hay nên thử vô nghía chút.....Đúng như một người bạn của tôi đã nói, đêm ở Vinh bắt đầu vắng lặng lúc 10h. Mới ở HN về, muốn đi chơi mô đó cho đỡ nhớ cái đất thành Vinh này những ngày ở ngoài đó. Thế mà đến giờ vẫn chỉ bó gối ngồi trong nhà, không giám thò cổ ra khỏi chăn chỉ vì cái thời tiết khỉ gió này....ra đường mà phải dạo phố một mình thì còn cái lạnh nào bằng. Mấy cô bạn thân giờ cũng phải đi thực tập giống mình hết, có ai còn ngẫu hứng xuống cầu bến thuỷ ăn kem ly cho cái lạnh thấm đến tận xương tuỷ nữa đâu. Ở ngoài kia thì thèm bánh bèo Nguyễn Văn Cừ kinh điển, về đến nhà có điều kiện rồi thì không còn muốn nữa....đợi đến lúc lũ bạn ngoài kia về đi ăn luôn một thể cho niềm sung sướng được nhân đôi.
    Thì ra, Về Vinh một mình thật buồn không kém ở ngoài kia chút nào cả.....
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uống cafe bi h ứ ngủ được, có bực k cơ chứ...Lại vào Đêm viết vài dòng cho nó đỡ bùn tay....
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uống cafe bi h ứ ngủ được, có bực k cơ chứ...Lại vào Đêm viết vài dòng cho nó đỡ bùn tay....
  4. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ngày stress, đêm cũng stress (hay là cái gì đó tương tự). Cứ tưởng đi dạo một tí để đầu óc sảng khoái ra, không ngờ đó lại là một quyết định sai lầm. Đời có những lúc thật đáng chán, người có những lúc thật đáng chán! Chúng vẫn không thoát khỏi những vòng luẩn quẩn không đáng có, do mỗi người trong chúng còn ích kỷ quá chăng?
    Gió từ sông Sài Gòn thổi mạnh, luồn vào áo, vào tóc, thật lạnh! Nó bật khóc vì nhìn thấy dáng mình đứng chơ vơ, bên người...
  5. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ngày stress, đêm cũng stress (hay là cái gì đó tương tự). Cứ tưởng đi dạo một tí để đầu óc sảng khoái ra, không ngờ đó lại là một quyết định sai lầm. Đời có những lúc thật đáng chán, người có những lúc thật đáng chán! Chúng vẫn không thoát khỏi những vòng luẩn quẩn không đáng có, do mỗi người trong chúng còn ích kỷ quá chăng?
    Gió từ sông Sài Gòn thổi mạnh, luồn vào áo, vào tóc, thật lạnh! Nó bật khóc vì nhìn thấy dáng mình đứng chơ vơ, bên người...
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Oạch, mãi chả ngủ được, k0 lẽ lại ngồi làm thơ.
    Tớ có đề nghị thế này, hôm nào đ/c Gừng dẫn em Moon đi dạo dưới mưa 1 vòng HN đi. Rồi tớ làm thơ cho mà nghe .
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Oạch, mãi chả ngủ được, k0 lẽ lại ngồi làm thơ.
    Tớ có đề nghị thế này, hôm nào đ/c Gừng dẫn em Moon đi dạo dưới mưa 1 vòng HN đi. Rồi tớ làm thơ cho mà nghe .
  8. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, cái nhà lão Giang Còi này, tui với bác Gừng đi dạo thì bác đi theo rình đôi để làm thơ chắc, đúng là vô duyên hết chỗ nói.
    Tui giới thiệu cho bác sang thương lượng với chú Vietnaman ấy, chú ấy đợt này thường xuyên dẫn gà đi ăn bọ xít bất chấp các trạng thái thời tiết, sang đấy thì tha hồ cảm xúc mà làm thơ.
    Ah, hớt lẻo với bác chút, nghe nói lần trước Vietnaman theo Nat đại ca về quê Yên Thành chơi, nhìn thấy bông hoa súng trên mặt hồ đẹp quá chàng bèn phi thân xuống nước hái hoá để tặng nàng gà yêu dấu ( theo dự báo thời tiết hôm đó là 11độ C ), lúc cầm được bông hoá lóp ngóp bò lên bờ, chàng vừa đi vừa hát : " Rồi 1 ngày vắng em, bước chân buồn tênh", hoá ra là rơi mất đôi dép khi nhảy xuống nước.
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, cái nhà lão Giang Còi này, tui với bác Gừng đi dạo thì bác đi theo rình đôi để làm thơ chắc, đúng là vô duyên hết chỗ nói.
    Tui giới thiệu cho bác sang thương lượng với chú Vietnaman ấy, chú ấy đợt này thường xuyên dẫn gà đi ăn bọ xít bất chấp các trạng thái thời tiết, sang đấy thì tha hồ cảm xúc mà làm thơ.
    Ah, hớt lẻo với bác chút, nghe nói lần trước Vietnaman theo Nat đại ca về quê Yên Thành chơi, nhìn thấy bông hoa súng trên mặt hồ đẹp quá chàng bèn phi thân xuống nước hái hoá để tặng nàng gà yêu dấu ( theo dự báo thời tiết hôm đó là 11độ C ), lúc cầm được bông hoá lóp ngóp bò lên bờ, chàng vừa đi vừa hát : " Rồi 1 ngày vắng em, bước chân buồn tênh", hoá ra là rơi mất đôi dép khi nhảy xuống nước.
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Xin phép anh VNM cho em cười 1 tẹo
    :" Hahahahhahahahaahhahahahahahhahahahahahah"

Chia sẻ trang này