1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Đang là ngày nhưng vẫn quyết tâm lôi Topic này lên, chờ đến đêm viết tiếp.
  2. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Rét kinh khủng, giờ này mà lên chợ đêm Đồng Xuân ngồi mấy quán vỉa hè ăn ngô nướng, mực nướng, uống chè nóng thì tuyệt cú mèo, mỗi tội ko đấu tranh được với bản thân để chui ra khỏi chăn ấm nên đành nằm mơ mộng vậy thôi.
    Eo ơi, ngày mai lại phải đi làm rồi, nếu có 1 điều uớc thì mình sẽ ước 1 tuần có 6 ngày Chủ Nhật và 1 ngày thứ 7. Chết thật, càng ngày càng lười biếng, thôi thì hạ quyết tâm sang năm mới ko đi làm muộn nữa, đi ngủ thôi khuya rồi.
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Rét kinh khủng, giờ này mà lên chợ đêm Đồng Xuân ngồi mấy quán vỉa hè ăn ngô nướng, mực nướng, uống chè nóng thì tuyệt cú mèo, mỗi tội ko đấu tranh được với bản thân để chui ra khỏi chăn ấm nên đành nằm mơ mộng vậy thôi.
    Eo ơi, ngày mai lại phải đi làm rồi, nếu có 1 điều uớc thì mình sẽ ước 1 tuần có 6 ngày Chủ Nhật và 1 ngày thứ 7. Chết thật, càng ngày càng lười biếng, thôi thì hạ quyết tâm sang năm mới ko đi làm muộn nữa, đi ngủ thôi khuya rồi.
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đêm rồi à, nhanh nhỉ? Dạo này thất nghiệp nên cũng chả phải đi ngủ sớm để dậy sớm. Đêm thì cũng rứa, chả khác quái gì. Khác mỗi cái là đêm thì k0 gian tĩnh lặng hơn, đâm ra đầu óc lại suy nghĩ linh tinh.
    Mấy năm rồi mới về quê ăn Tết, vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều. Chạy xuống cuối xóm vào nhà ông anh thì gặp bà mẹ còng lưng đi ra, vô thăm chút, nói chuyện linh tinh, bà bảo "3 năm rồi nó k0 về quê ăn Tết". Ừ, mới có 3 năm, dài thì cũng dài, nhưng so với đời người thì được là bao. Ra đến đầu xóm gặp bà mẹ rưng rưng "Nó bảo Tết này về thăm... thế mà...". Một người anh em ra đi khi mới tuổi 20. Tuổi 20, tuổi bắt đầu của 1 người lớn...
    Lại nghĩ về mình, chưa làm được gì cả. Mọi sự mới chỉ là bắt đầu...
  5. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đêm rồi à, nhanh nhỉ? Dạo này thất nghiệp nên cũng chả phải đi ngủ sớm để dậy sớm. Đêm thì cũng rứa, chả khác quái gì. Khác mỗi cái là đêm thì k0 gian tĩnh lặng hơn, đâm ra đầu óc lại suy nghĩ linh tinh.
    Mấy năm rồi mới về quê ăn Tết, vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều. Chạy xuống cuối xóm vào nhà ông anh thì gặp bà mẹ còng lưng đi ra, vô thăm chút, nói chuyện linh tinh, bà bảo "3 năm rồi nó k0 về quê ăn Tết". Ừ, mới có 3 năm, dài thì cũng dài, nhưng so với đời người thì được là bao. Ra đến đầu xóm gặp bà mẹ rưng rưng "Nó bảo Tết này về thăm... thế mà...". Một người anh em ra đi khi mới tuổi 20. Tuổi 20, tuổi bắt đầu của 1 người lớn...
    Lại nghĩ về mình, chưa làm được gì cả. Mọi sự mới chỉ là bắt đầu...
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thất nghiệp nên đâm ra lẩn thẩn thế.
    Tsb, mấy hôm nay Vinh lạnh quá, thở ra khói . Nếu ở HN thì em cũng réo bác đi làm vài quai cho ấm người. 7 tháng rồi mà vẫn nhớ HN kinh khủng.
  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thất nghiệp nên đâm ra lẩn thẩn thế.
    Tsb, mấy hôm nay Vinh lạnh quá, thở ra khói . Nếu ở HN thì em cũng réo bác đi làm vài quai cho ấm người. 7 tháng rồi mà vẫn nhớ HN kinh khủng.
  8. Toietmoi

    Toietmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Noi gương Cyclo tui cũng đã bỏ rượu rồi, bây giờ chuyển sang uống beer. Cũng chả khác gì thằng cha đầu ngõ bỏ thuốc lá chuyển sang hút thuốc lào.
    Mà chú xa HN mới có 7 tháng nhằm nhò gì, tui xa Nghệ Tĩnh gần 9 năm vẫn còn nhớ nữa là... "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn", thơ thẩn tý cho đời mát mẻ.
  9. Toietmoi

    Toietmoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Noi gương Cyclo tui cũng đã bỏ rượu rồi, bây giờ chuyển sang uống beer. Cũng chả khác gì thằng cha đầu ngõ bỏ thuốc lá chuyển sang hút thuốc lào.
    Mà chú xa HN mới có 7 tháng nhằm nhò gì, tui xa Nghệ Tĩnh gần 9 năm vẫn còn nhớ nữa là... "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn", thơ thẩn tý cho đời mát mẻ.
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Bỏ rượu rồi có khác, chả uống được, uống có mỗi 1 chén mà tý nữa thì say, thế mới đau.
    Lại đêm, nhanh đến đêm thế k0 biết. Mình ghét đêm. Đêm lại phải đi ngủ .

Chia sẻ trang này