1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Lài, bed la? gi? thế, tại sao ma? lên đó rô?i thi? nga?y lại mệt đến thế được. Ơ? trên đó pha?i la?m việc vất va? lắm a?? Gớm, bậy bạ quá đi mất .
  2. TinaMD

    TinaMD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail của đứa bạn thân báo tuần sau nó chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp. Bất giác cảm thấy có một cái gì đó trôi qua rất nhanh. Có lúc cảm thấy nuối tiếc cho những suy toán, những tham vọng của mình.
    Thời gian mình còn ở đây cũng không nhiều. Chính xác là còn 109 ngày nếu không có gì trục trặc. Có đôi khi đã có ý nghĩ dừng lại, nhưng những giọt nước mắt của mẹ, những bài "kinh" của bố khiến mình phải gật đầu trong sự dối trá của bản thân mình. Cuối cùng cũng phải đi thôi.
    Được ở gần chị và các cháu nên chắc mình cũng không buồn vì nhớ nhà nhiều. Nhưng sẽ lắm vất vả vì mình phải bắt đầu cho 1 cuộc sống tự lập tại 1 nơi mà đến tận bây giờ mình chưa có 1 định nghĩa rỏ ràng nào về nó. Như thế có khi lại hay. Những vất vả ban đầu sẽ giúp cho mình không còn có nhiều time để bận tâm những chuyện không đáng quan tâm nửa.

    Cuối cùng, mong hắn, nếu có 1 ngày, hãy quay trở lại nơi đây, vì ở nơi này, vẫn có 1 người lúc nào cũng sẽ nhớ đến hắn, nhớ đến hắn như 1 tri ân, tri kỷ........Hi vọng 1 ngày nào đó hắn sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời hắn......Còn mình....đến bao giờ hình ảnh của hắn mới mờ dần trong mình? Đến bao giờ mình mới trở lại là chính mình như ngày trước? Đến bao giờ.........

  3. TinaMD

    TinaMD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mail của đứa bạn thân báo tuần sau nó chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp. Bất giác cảm thấy có một cái gì đó trôi qua rất nhanh. Có lúc cảm thấy nuối tiếc cho những suy toán, những tham vọng của mình.
    Thời gian mình còn ở đây cũng không nhiều. Chính xác là còn 109 ngày nếu không có gì trục trặc. Có đôi khi đã có ý nghĩ dừng lại, nhưng những giọt nước mắt của mẹ, những bài "kinh" của bố khiến mình phải gật đầu trong sự dối trá của bản thân mình. Cuối cùng cũng phải đi thôi.
    Được ở gần chị và các cháu nên chắc mình cũng không buồn vì nhớ nhà nhiều. Nhưng sẽ lắm vất vả vì mình phải bắt đầu cho 1 cuộc sống tự lập tại 1 nơi mà đến tận bây giờ mình chưa có 1 định nghĩa rỏ ràng nào về nó. Như thế có khi lại hay. Những vất vả ban đầu sẽ giúp cho mình không còn có nhiều time để bận tâm những chuyện không đáng quan tâm nửa.

    Cuối cùng, mong hắn, nếu có 1 ngày, hãy quay trở lại nơi đây, vì ở nơi này, vẫn có 1 người lúc nào cũng sẽ nhớ đến hắn, nhớ đến hắn như 1 tri ân, tri kỷ........Hi vọng 1 ngày nào đó hắn sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đời hắn......Còn mình....đến bao giờ hình ảnh của hắn mới mờ dần trong mình? Đến bao giờ mình mới trở lại là chính mình như ngày trước? Đến bao giờ.........

  4. TinaMD

    TinaMD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đêm.....
    Dạo này dể dổ giấc ngủ đến lạ thường. Kô phải mua nhiều sách báo như trước. Đầu đĩa hỏng, PC hỏng, nên chẳng còn cái để lọ mọ hằng đêm. Đang có ý định mang laptop về nhà, nhưng chỉ ngại cuối tháng chị dâu lại ngất khi thanh toán hoá đơn tiền ĐT thôi. Mà dạo này mình cũng "thánh thiện" ra phết. Tối không đi chơi, không chửi bậy, ko dành ăn với cháu, và cũng quên thanh toán ''cơm, áo, gạo, tiền" với chị dâu. Hihihi...đúng là cành ngày mình càng "thánh thiện".
    Ôi lạy chúa, con trở thành người thánh thiện rồi đấy ah.
  5. TinaMD

    TinaMD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đêm.....
    Dạo này dể dổ giấc ngủ đến lạ thường. Kô phải mua nhiều sách báo như trước. Đầu đĩa hỏng, PC hỏng, nên chẳng còn cái để lọ mọ hằng đêm. Đang có ý định mang laptop về nhà, nhưng chỉ ngại cuối tháng chị dâu lại ngất khi thanh toán hoá đơn tiền ĐT thôi. Mà dạo này mình cũng "thánh thiện" ra phết. Tối không đi chơi, không chửi bậy, ko dành ăn với cháu, và cũng quên thanh toán ''cơm, áo, gạo, tiền" với chị dâu. Hihihi...đúng là cành ngày mình càng "thánh thiện".
    Ôi lạy chúa, con trở thành người thánh thiện rồi đấy ah.
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thiệp hồng....
    Lại có một chiếc lả sắp sửa rơi uh.
    Gởi thiệp cưới kèm 1 câu nói (tím tái mặt mày):" Mày gia nhập hội độc thân rồi ah?". Có cần phải hỏi điêu nhau như thế không? Có cần phải đụng chạm nổi đau của phần lớn dân tình NT thế nào không?
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Thiệp hồng....
    Lại có một chiếc lả sắp sửa rơi uh.
    Gởi thiệp cưới kèm 1 câu nói (tím tái mặt mày):" Mày gia nhập hội độc thân rồi ah?". Có cần phải hỏi điêu nhau như thế không? Có cần phải đụng chạm nổi đau của phần lớn dân tình NT thế nào không?
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nói rõ là thằng nào cho rồi, cứ úp úp mở mở làm giật mình thon thót. Khốn nạn, mình lại bị yếu tim. Mà nhắc nhở phát, đúng ra là tri âm (not tri ân), viết tri ân lại tưởng là có nợ nần gì và đang tìm cách bùng .
    Hnay Rêu máu thế, làm 1 phát 3 nháy, phát khiếp .
    Đêm, người ở đâu mà lắm thế, gần 400 nhân lấp ló rình rập. Làm quái có chuyện gì ở đây nhỉ? Box Nghệ Tĩnh chứ có phải là bờ đê hay vườn chuối đâu .
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nói rõ là thằng nào cho rồi, cứ úp úp mở mở làm giật mình thon thót. Khốn nạn, mình lại bị yếu tim. Mà nhắc nhở phát, đúng ra là tri âm (not tri ân), viết tri ân lại tưởng là có nợ nần gì và đang tìm cách bùng .
    Hnay Rêu máu thế, làm 1 phát 3 nháy, phát khiếp .
    Đêm, người ở đâu mà lắm thế, gần 400 nhân lấp ló rình rập. Làm quái có chuyện gì ở đây nhỉ? Box Nghệ Tĩnh chứ có phải là bờ đê hay vườn chuối đâu .
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ là hơn 700 nhân đang lọ mọ. Hé hé, chắc đang rình coi mình và em Huyền Trang đang làm gì. Ê, bịt mắt vào nào, ngượng chết đi được. Thế này thì còn làm ăn gì được nữa .

Chia sẻ trang này