1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hình như có 1 kẻ sắp đi công tác. Uh, gần đến 8/3 rồi, cố mà sắp xếp lích đi công tác để kếm ít ( nhưng không hề nhỏ) công tác phí về mua quà cho mẹ, cho chị và cho em bé Rêu.

    Đêm,
    Cảm giác thật chán chường mệt mỏi. Nghe đâu là con nhỏ mình ghét cay ghét đắng sắp làm đám cưới với 1 thằng người Trung Đông nó quen qua chat chít trên mạng. Chẳng hiểu sao từ khi phát hiện ra nó là "1 con dao 2 lưởi" thì tận trong thâm tâm mình vô cùng khinh bỉ nó. Đời............

  2. nnl_1983

    nnl_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ở đây buôi đêm chơi vui lắm.Đêm mùa đông ở trong nhà chơi điện tử vui vãi....
  3. nnl_1983

    nnl_1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ở đây buôi đêm chơi vui lắm.Đêm mùa đông ở trong nhà chơi điện tử vui vãi....
  4. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đêm, nên dành thời gian để ngủ và mơ đến những gì tốt đẹp cho ngày mai. Nói xấu sau lưng người khác không phải là tội nhưng lại được xếp vào Văn hoá tối thiểu :P
  5. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đêm, nên dành thời gian để ngủ và mơ đến những gì tốt đẹp cho ngày mai. Nói xấu sau lưng người khác không phải là tội nhưng lại được xếp vào Văn hoá tối thiểu :P
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Anh Công dạo này có vẻ như ngày càng sử dụng thông thạo 4 từ "Văn hoá tối thiểu" nhẩy.
    Vâng thưa anh, nói xấu người kách không phải là tội nhưng nó khiến người ta ngứa tai đó anh ah. Không biết anh biết "nguyên lí" này không nhỉ? Vì thế, đứa con gái "vô tâm, vô tư" như em mới thường xuyên phát hiện ra được là có người độc mồm, độc miệng sau lưng mình. Hêhhheh.........
    Các bác ơi, rủ nhau đi du lich Singapore đi các bác ah. Dạo này đi Singcòn rẻ hơn cả tiền đi Đà Lạt nữa đấy ah.
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Anh Công dạo này có vẻ như ngày càng sử dụng thông thạo 4 từ "Văn hoá tối thiểu" nhẩy.
    Vâng thưa anh, nói xấu người kách không phải là tội nhưng nó khiến người ta ngứa tai đó anh ah. Không biết anh biết "nguyên lí" này không nhỉ? Vì thế, đứa con gái "vô tâm, vô tư" như em mới thường xuyên phát hiện ra được là có người độc mồm, độc miệng sau lưng mình. Hêhhheh.........
    Các bác ơi, rủ nhau đi du lich Singapore đi các bác ah. Dạo này đi Singcòn rẻ hơn cả tiền đi Đà Lạt nữa đấy ah.
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nữa là đã 4 ngày không có mặt ở cty. Chắc bị kỷ luật quá. Hôm thì báo chuyện cá nhân, hôm thì gặp khách hàng, hôm thì ra cảng. May mà cũng biết cách nói dối, lời nói dối vô tội.
    Dạo này việc cá nhân sao mà nhiều thế. Mà công nhận càng ngày mình càng thông thạo 3 chuyện giấy tờ. Mà chưa có nơi nào cửa quyền như VN. Chả sao, cứ làm khó dể đi. Cái gì thì thiếu chứ time thì đây có cả đống. Vấp chổ nào thỉ tự gở chổ đấy. Mà cũng cứng đầu lắm. Có những thứ giấy tờ, chỉ cần alô 1 tiếng là ok. Thế mà vẩn cứ tự làm để phải "chạy sòng sọc".
    Mệt.....................
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nữa là đã 4 ngày không có mặt ở cty. Chắc bị kỷ luật quá. Hôm thì báo chuyện cá nhân, hôm thì gặp khách hàng, hôm thì ra cảng. May mà cũng biết cách nói dối, lời nói dối vô tội.
    Dạo này việc cá nhân sao mà nhiều thế. Mà công nhận càng ngày mình càng thông thạo 3 chuyện giấy tờ. Mà chưa có nơi nào cửa quyền như VN. Chả sao, cứ làm khó dể đi. Cái gì thì thiếu chứ time thì đây có cả đống. Vấp chổ nào thỉ tự gở chổ đấy. Mà cũng cứng đầu lắm. Có những thứ giấy tờ, chỉ cần alô 1 tiếng là ok. Thế mà vẩn cứ tự làm để phải "chạy sòng sọc".
    Mệt.....................
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    3h15. tự nhiên dở hơi vào ttvn thấy tăng liên 5 gold. hoá ra là mình đã qua ngày mới. hic. hy vọng làm xong việc đi còn nghỉ chứ mệt wá. nhẩm tính khoảng 5h xong việc. về nhà nằm ngủ cũng phải đến 1h chiều mới dậy cho nó sướng cái cuộc đời.

Chia sẻ trang này